Học trò thầy Park xuất thần, HLV Chung Hae Soung chết lặng

05/08/2019 05:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Học trò của HLV Park Hang Seo ở ĐTQG Tuấn Mạnh đã có trận đấu xuất thần để giúp Sanna Khánh Hoà BVN bất ngờ quật ngã đội đầu bảng TP.HCM ở Thống Nhất tối 4/8. Tuấn Mạnh đã khiến HLV Chung Hae Soung chết lặng thật sự.

VIDEO: Xem lại pha bóng thủ thành Tuấn Mạnh biếu không bàn thắng cho Hải Phòng

VIDEO: Xem lại pha bóng thủ thành Tuấn Mạnh biếu không bàn thắng cho Hải Phòng

Thủ môn Tuấn Mạnh đã mắc sai lầm trong pha khống chế bóng, qua đó tạo điều kiện để tiền đạo ngoại binh Jermie Lynch chớp cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Hải Phòng.

Vòng 19 diễn ra chiều tối 4/8 chứa đựng đầy rẫy những kết quả bất ngờ, đặc biệt trong những phút cuối trận. Sau khi HAGL bị DNH Nam Định lấy lại 1 điểm phút bù giờ cuối cùng trên sân Thiên Trường thì ở Thống Nhất, đội đầu bảng TP.HCM đã đón nhận cú sốc thua trận lần đầu tiên trên sân nhà mùa này.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Toure cuối trận khiến HLV Chung Hae Soung thất thần không thể dịch chuyển. Ông Chung nhìn về xa xăm trong sự gục ngã của các học trò khi đội nhà đánh rơi 3 điểm tưởng chừng cầm chắc trong tay.

Bởi lẽ trước giờ bóng lăn, nhiều người chắc mẩm đội đầu bảng trước vòng 19 sẽ dễ dàng lấy trọn 3 điểm trước một Sanna Khánh Hoà BVN đang bét bảng và không có dấu hiệu gượng dậy.

Sự xuất sắc của Tuấn Mạnh (đỏ) giúp Sanna Khánh Hoà BVN bất ngờ đánh bại TP.HCM ngay tại Thống Nhất vòng 19. Ảnh: VPF
Sự xuất sắc của Tuấn Mạnh (đỏ) giúp Sanna Khánh Hoà BVN bất ngờ đánh bại TP.HCM ngay tại Thống Nhất vòng 19. Ảnh: VPF

Sanna Khánh Hoà BVN đánh bại TP.HCM để làm nên cú sốc lớn nhất vòng 19 và có thể sẽ là khúc ngoặt cho cuộc đua vô địch V-Legaue 2019 khi sau lượt này, TP.HCM đã bị Hà Nội vượt mặt với 2 điểm nhiều hơn. Trận thua đau của TP.HCM chứng kiến sự xuất thần của thủ thành Tuấn Mạnh.

Thủ môn được tin dùng ở triều đại HLV Park Hang Seo đã chơi xuất sắc để từ chối hàng loạt cơ hội ngon ăn của Hoàng Thiên, Akinade…, đặc biệt trong hiệp 2. Đó là cơ sở để Toure ghi bàn quyết định trận đấu ở thời điểm chủ nhà buộc phải mạo hiểm dâng cao đội hình tìm thêm bàn thắng. Tuấn Mạnh là bàn đạp để các đồng đội tự tin thực hiện đòn hồi mã thương chí mạng đội chủ sân Thống Nhất.

Tuấn Mạnh đã giúp Sanna Khánh Hoà BVN nhen lên hy vọng trụ hạng. Ảnh: VPF
Tuấn Mạnh đã giúp Sanna Khánh Hoà BVN nhen lên hy vọng trụ hạng. Ảnh: VPF

Và không có gì ngạc nhiên khi sau trận đấu, Tuấn Mạnh được bầu là người chơi hay nhất trận với phần thưởng 10 triệu đồng từ nhà tài trợ.

Tuấn Mạnh cho biết: “Thực sự hôm nay chúng tôi cũng bất ngờ với kết quả bởi thi đấu trên sân đối thủ mạnh đang đứng đầu bảng như TP.HCM thì mục tiêu của Khánh Hoà chỉ là 1 điểm. Tuy nhiên chúng tôi đã có chiến thắng kịch tính ở phút cuối cùng.

3 điểm này rất quý giá và nó là cơ sở để chúng tôi tiếp tục hy vọng. Hiện tại thì toàn đội không đặt nặng mục tiêu gì cả.

Chúng tôi chỉ bảo nhau cùng đoàn kết để chơi tới hết giải rồi mới biết được thứ hạng của mình. Đội Khánh Hoà xác định với nhau là nắm tay nhau đoàn kết đi cùng nhau đến hết chặng đường còn lại của mùa giải chứ không bỏ cuộc”.

Với 17 điểm hiện tại, Sanna Khánh Hoà BVN dù vẫn bét bảng nhưng họ chỉ kém 2 đội cùng xếp trên là Hải Phòng và Quảng Nam 5 điểm. Đội bóng của HLV Võ Đình Tân khẳng định sẽ “còn nước, còn tát” khi giải đấu còn tới 7 lượt trận.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm