Học trò HLV Park Hang Seo toả sáng đưa đội của bầu Vượng tiến sát V-League

08/07/2019 06:15 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)- Cầu thủ Việt kiều được xem là “Quang Hải phiên bản 2.0” ở CLB hạng Nhất Phố Hiến tiếp tục chơi thăng hoa để giúp đội nhà có 3 điểm trước Bình Định chiều 7/7.

Tuyển thủ U23 Việt Nam lại toả sáng ở giải hạng Nhất

Tuyển thủ U23 Việt Nam lại toả sáng ở giải hạng Nhất

“Hotboy” U23 Việt Nam Trần Danh Trung tiếp tục khiến người ta nhớ đến vì sao mình được HLV Park Hang Seo gọi vào đội tuyển. Danh Trung đã toả sáng trong trận đấu sớm vòng 12 giải hạng Nhất QG - LS 2019 diễn ra chiều 6/7.

Lượt trận đấu vòng 12 có trận cầu tâm điểm giữa Phố Hiến và Bình Định. Được chơi trên sân nhà và trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, nhưng không nhiều người nghĩ Phố Hiến sẽ dội cơn mưa gôn vào lưới đối thủ.

Thậm chí, chủ nhà còn bị dội gáo nước lành giữa hiệp 1 khi Tấn Tài có bàn thắng đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, 6 phút trước giờ nghỉ giữa hiệp, trận đấu lại được đưa vào thế quân bình khi Duy Long giúp Phố Hiến gỡ hoà 1-1.

Chưa dừng lại ở đó, phút 44, cầu thủ Việt kiều Martin Lò lại khiến người ta nhớ đến mình với pha lập công để giúp Phố Hiến vượt lên dẫn 2-1. Đó cũng là pha lập công thứ 4 của cầu thủ này ở giải hạng Nhất năm nay.

Martin Lò toả sáng với 1 bàn thắng đưa Phố Hiến áp sát Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên ngôi đầu. Ảnh: VPF
Martin Lò toả sáng với 1 bàn thắng đưa Phố Hiến áp sát Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên ngôi đầu. Ảnh: VPF

Sang hiệp 2, Phố Hiến tiếp tục có thêm hai bàn thắng nữa do công của Văn Trung và Tiến Đạt để chính thức nhấn chìm đội khách với thắng lợi 4-1. Trận thua này khiến Bình Định tiếp tục lâm nguy với vị trí áp chót. Họ có 11 điểm và hơn đội bét bảng Phù Đổng 6 điểm. Còn ba điểm này giúp Phố Hiến có được 25 điểm sau 12 lượt trận và phả hơi nóng dữ dội về phía đối thủ cạnh tranh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Các cầu thủ trẻ của bầu Vượng trưởng thành từ lò đào tạo PVF chỉ kém đội bóng của HLV Phạm Minh Đức 1 điểm. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có trận đấu muộn vòng 12 gặp đối thủ khó chịu An Giang trên sân nhà vào chiều 8/7. Đội bóng của HLV có biệt danh “Mourinho Việt Nam” buộc phải có 3 điểm để giữ ngôi đầu trước sức ép nặng nề của Phố Hiến.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện chỉ nhiều hơn đội đầu bảng 1 điểm. Ảnh: VPF
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện chỉ nhiều hơn đội đầu bảng 1 điểm. Ảnh: VPF

Ở trận đấu còn lại trong ngày 7/7, bất ngờ khác lại đến khi đội chủ nhà Đắk Lắk đánh bại Đồng Tháp 2 bàn không gỡ ngay tại cao nguyên Buôn Ma Thuột. Văn Trung là người lập cú đúp để khiến đội bóng miền Tây tiếp tục trượt dài trên bảng xếp hạng.

Từ chỗ là ứng viên hàng đầu cho vé lên chuyên, Đồng Tháp đã tụt xuống hạng 4 với 17 điểm, kém 9 điểm so với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi mùa giải còn 10 vòng đấu nữa sẽ khép lại. Đồng Tháp nhiều khả năng sẽ lại lỗi hẹn thêm một năm nữa về giấc mơ trở lại V-League quen thuộc và không hề ngẫu nhiên khi những ngày qua, chuyện đình công ở đại bản doanh Cao Lãnh là chủ đề chính được nhắc đến ở đây.

Kết quả vòng 12:

Huế - Phù Đổng: 2-0

Long An – XSKT Cần Thơ: 0-1

Đắk Lắk – Đồng Tháp: 2-0

Phố Hiến – Bình Định: 4-1

Lịch thi đấu và TTTT vòng 12:

Thứ 2, ngày 8/7:

16h, sân Tây Ninh: F.Tây Ninh – Bình Phước (TTV11)

16h, sân Hà Tĩnh: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – An Giang (BĐTV HD, ATV)

Bảng xếp hạng tạm thời:

Bảng xếp hạng tạm thời
Bảng xếp hạng tạm thời

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm