HLV vô địch Champions League có trận thắng thuyết phục

08/01/2017 22:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với thế trận lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu cùng vô số cơ hội ghi bàn được tạo ra, FLC Thanh Hóa đã có chiến thắng 2-0 quan trọng trước SLNA để có bước khởi đầu thuyết phục và cũng là món “quà cưới sớm” dành tặng vị Chủ tịch CLB sẽ làm lễ thành hôn vào hôm nay (9/1).

“Đây là chiến thắng rất quan trọng và là thành quả của tập thể cả đội ngày hôm nay, dù không hề dễ dàng chút nào và cũng không có cầu thủ nào thực sự nổi trội. Các cầu thủ đã có sự tiến bộ về chuyên môn, đặc biệt là tôi yên tâm hơn với hàng thủ, còn hàng tiền đạo khâu dứt điểm chưa thực sự tốt. Nếu không FLC Thanh Hóa đã có thể thắng đậm hơn”, HLV Petrovic đã khá phấn khởi chia sẻ sau khi các học trò của ông đã giành chiến thắng 2-0 thuyết phục trước SLNA trong ngày ra quân mùa giải mới.

Trở lại diễn biến trận derby Bắc Trung Bộ giữa chủ nhà FLC Thanh Hóa và SLNA, nhà cầm quân từng vô địch Champions League của đội chủ nhà đã tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng và cũng muốn thể hiện dấu ấn về chuyên môn ngay trong trận đấu đầu tiên bằng việc cho các học trò ào lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc.

Trước khi diễn ra trận đấu, ban lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa đã có buổi tri ân ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC. HLV Petrovic đã đại diện đội bóng tặng ông Trịnh Văn Quyết áo đấu danh dự số 99 với đầy đủ chữ ký của BHL cùng toàn bộ các cầu thủ để thể hiện sự quyết tâm và cũng là lời hứa tới ông Trịnh Văn Quyết.

Sự áp đảo phần nào được thể hiện bằng việc FLC Thanh Hóa tạo ra 4-5 cơ hội ghi bàn rất thuận lợi nhưng các chân sút Omar, Uche và Quốc Phương không tận dụng được. Vì vậy, kết quả 0-0 sau 45 phút đầu là kết quả có phần đáng tiếc cho đội chủ nhà khi đội khách SLNA hầu như chỉ lo phòng thủ với số đông.

Dù vậy, ngay sau khi tiếng còi bắt đầu hiệp 2 ít giây, trung vệ Mạnh Hùng của SLNA đã lóng ngóng đá phản lưới nhà, biếu không cho FLC Thanh Hóa bàn mở tỷ số. Tâm lý được giải tỏa, đội chủ nhà tiếp tục ép sân với nhiều cơ hội ghi bàn. Điều gì tới cũng phải tới, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 65 của Uche là phần thưởng xứng đáng cho FLC Thanh Hóa và cá nhân tân binh này.

Nỗ lực dâng cao của SLNA trong những phút còn lại chỉ là một vài tình huống dứt điểm thiếu chính xác. Đội bóng xứ Nghệ đã không thể làm gì trước hàng thủ chắc chắn của FLC Thanh Hóa với cặp trung vệ Đinh Tiến Thành – Van Bakel.

FLC Thanh Hóa chiếm ngôi đầu. Hải Phòng sảy chân

FLC Thanh Hóa chiếm ngôi đầu. Hải Phòng sảy chân

FLC Thanh Hóa đã khẳng định rằng mình là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2017 bằng việc giành ngôi đầu trên BXH sau vòng đấu đầu tiên ở mùa giải này.


2 tiền đạo ngoại của SLNA cùng sự năng nổ của Phi Sơn là không đủ để đội bóng xứ Nghệ tránh khỏi thất bại. Lý giải về trận thua này HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Chúng tôi gồm phần lớn là các cầu thủ trẻ, lại phải làm khách trên sân của đối thủ mạnh, nên tâm lý của các em chưa thực sự tốt.

Khâu tổ chức tấn công là nhược điểm lớn nhất của chúng tôi ở trận này. 2 cầu thủ ngoại cần thêm thời gian nữa mới có sự hòa nhập hiệu quả với đội. Đội chủ nhà FLC Thanh Hóa đã chơi tốt hơn và họ xứng đáng giành chiến thắng”.

Như vậy, FLC Thanh Hóa của HLV Petrovic đã có bước khởi đầu suôn sẻ. Ban huấn luyện và các thành viên cầu thủ của FLC Thanh Hóa coi chiến thắng này như là “món quà cưới sớm” dành tặng Chủ tịch CLB Doãn Văn Phương, người không có mặt ở trận đấu này do bận chuẩn bị đám cưới với Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu Thu Ngân.

Khánh Hưng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm