HLV trưởng Đồng Nai bỏ tiền túi thưởng học trò

22/01/2015 09:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Đồng Nai không còn là hiện tượng bất ngờ như những mùa giải trước, thầy trò HLV Trần Bình Sự phải nhờ đến may mắn mỉm cười mới được hưởng niềm vui trọn vẹn, bất chấp việc họ có lợi thế chủ nhà.

Điều rất thú vị trước trận đấu này là để giải tỏa sức ép cho các học trò, HLV Trần Bình Sự đã treo thưởng 100 triệu đồng cho các học trò nếu họ thắng trận đầu tiên của mùa bóng. Cùng với 300 triệu khung thưởng của CLB, các cầu thủ Đồng Nai sẽ nhận 400 triệu đồng tiền thưởng nếu vượt qua XSKT.Cần Thơ.

Liều thuốc tinh thần đó đã giúp các cầu thủ Đồng Nai thi đấu máu lửa hơn. Nhưng động lực tiền thưởng cũng không thể san lấp những khoảng trống về chuyên môn mà ông Sự chưa thể cải thiện cho đội chủ nhà.

Đến thời điểm này của mùa bóng, ông Sự vẫn chưa có trong tay đội hình ưng ý nhất. Đồng Nai có lẽ là CLB duy nhất ở thời điểm này đã sử dụng đến gần như toàn bộ 30 cầu thủ trong danh sách đăng ký tham dự giải. Điển hình là ở giữa sân, mỗi trận ông Sự phải sử dụng cặp tiền vệ trung tâm khác nhau.

Ở trận đấu với XSKT.Cần Thơ chiều qua, cặp Peter-Ngọc Anh vẫn không thể phối hợp tốt với nhau. Bộ đôi này gần như lép vế toàn diện trước Nguyễn Rodgers và Văn Quân bên phía XSKT.Cần Thơ.

Từ sau biến cố tiền vệ Hữu Phát, cựu đội trưởng của Đồng Nai, tham gia vào mua bán độ ở V-League năm ngoái và bị bắt giam, ông Sự cho biết vẫn đau đầu với việc tìm người thay thế.

Vì thành tích đá đâu thua đó trong 3 trận gần nhất của đội chủ nhà, khán đài sân Đồng Nai hôm qua đã trở nên nguội lạnh hẳn với thầy trò ông Sự. Ở trận đấu trên sân Đồng Nai chiều tối qua, chỉ có khoảng 4.000 CĐV chủ nhà đến sân xem các học trò ông Sự thi đấu.

Đồng Nai phải cần thêm ít nhất là hết giai đoạn 1 để cải thiện lối đá của CLB. Ông Sự không ngại chỉ rõ những nhược điểm hiện hữu của CLB mình như việc Kesley và Nsi chơi không ăn ý với nhau.

Cặp tiền đạo sát thủ của XMXT.Sài Gòn khi xưa giờ chỉ như cái bóng của chính họ. Trong khi Kesley đã bị ảnh hưởng nặng nề của tuổi tác thì Nsi vẫn đang vật lộn với chấn thương. Ở trận đấu với XSKT.Cần Thơ chiều qua, bộ đôi này gần như không thể phát huy hiệu quả.

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn than trời về khả năng dứt điểm của hàng công. Sau trận đấu, ông Sỹ tiếc ngẩn ngơ vì các học trò quá phung phí cơ hội.

Bằng chứng rõ nét là dù XSKT.Cần Thơ có đến ít nhất 3 cơ hội ngon ăn mười mươi, song những Công Thảo rồi Văn Quân vẫn đưa bóng lên trời. Hay như tình huống 11m phút 90+2, Valentic lại sút bóng ngay vị trí phán đoán của Hoàng Tuấn.

Điều trớ trêu cho XSKT.Cần Thơ là trong trận đấu họ chơi lấn lướt đối thủ nhất kể từ đầu giải, đội bóng xứ Tây Đô phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp.

3 điểm hôm qua giúp Đồng Nai tạm vượt qua cơn khủng hoảng, nhưng với lối đá hiện tại, ông Sự vẫn rất lo lắng cho số phận đội nhà. Trước mắt, đội trưởng Hải Anh và Đức Nhân vẫn phải ngồi ngoài do chấn thương nhiều tuần lễ nữa. Peter, Nsi, Kesley cần thêm thời gian để hòa nhập nên từ đây đến kỳ nghỉ Tết, cơn khủng hoảng vẫn chực chờ đổ ập lên đầu thầy trò ông Sự.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm