HLV TPHCM lý giải việc Lee Nguyễn bị tranh đá phạt đền

09/04/2021 06:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 88 trận đấu của TP.HCM với SLNA, đội chủ sân Thống Nhất được hưởng 11m khi Xuân Mạnh chơi bóng bằng tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, hành trình thực hiện 11m của Lee Nguyễn không hề dễ dàng.

Lee Nguyễn toả sáng giữ ghế cho HLV Polking

Lee Nguyễn toả sáng giữ ghế cho HLV Polking

HLV mang 2 dòng máu Brazil và Đức Alexandre Polking sẽ phải cảm ơn cậu học trò Lee Nguyễn đã nỗ lực tột cùng để cùng các đồng đội mang về thêm 3 điểm cho CLB TP.HCM trước SLNA.

Ngay khi trọng tài thổi quả 11m cho đội chủ nhà, Lee Nguyễn vốn đã được phân công thực hiện những cú sút phạt và sẽ là người thực hiện như đã làm ở trận thắng Sài Gòn FC phút bù giờ cuối trận ở vòng 4.

vòng 9 V-League 2021, Lee, ngoại binh TPHCM, Polking, bảng xếp hạng V-League 2021, lịch thi đấu V-League 2021, SLNA, Thanh Hóa vs TP.HCM
Joao Paulo tranh quả 11m với Lee Nguyễn ở trận thắng SLNA nhưng không được đội trưởng TPHCM chấp nhận và cầu thủ này vẫn chưa có bàn nào ở V-League 2021. Ảnh: TPHCM

Tuy nhiên, tiền vệ 35 tuổi đã không nhận được sự ủng hộ của các ngoại binh có mặt trên sân. Lee Nguyễn bị các đồng đội Dario Silva và Junior Barros yêu cầu nhường quả đá lại cho Joao Paulo. Cầu thủ đồng hương Brazil của bộ đôi này chưa có bàn nào ở V-League 2021 và đang chịu áp lực.

Tuy nhiên, Lee Nguyễn vẫn khẳng định quyền sút phạt của mình. Và tiền vệ 35 tuổi tự tin cầm quả bóng đối diện với thủ môn Văn Hoàng. Lee Nguyễn bình tĩnh đánh lừa thủ môn của đội bóng xứ Nghệ, dù Văn Hoàng đã bay người về phía trước sai luật. Bóng bay vào lưới và TP.HCM thắng chung cuộc SLNA 3 bàn không gỡ.

Lee Nguyễn khẳng định đẳng cấp của cầu thủ tiền vệ hàng đầu V-League. Với Lee, áp lực không là vấn đề. Sau trận đấu, HLV Polking nói về rắc rối này. “Thông thường, tôi nói cầu thủ nào tự tin thì hãy thực hiện quả 11m nhưng nhiều cầu thủ tự tin quá thì tình huống trở nên khó xử.

Các cầu thủ Brazil đến đây để ghi bàn, tạo ra sự khác biệt. Các bạn cũng biết thời gian vừa qua họ chưa có bàn thắng nên họ khao khát ghi bàn. Họ càng khát khao hơn khi không chứng minh được mình.

Về phần Lee Nguyễn thì anh ấy cũng muốn thực hiện. Chúng ta đã thấy Lee kinh nghiệm, bản lĩnh như thế nào trong trận gặp CLB Sài Gòn khi thực hiện quả 11m thành công phút bù giờ. Lee là đội trưởng, cậu ấy giải quyết được chuyện đó.

Điều này cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Giải quyết những việc này là điều tôi phải làm. Nó không là gì to tát cả. Mục tiêu của đội bóng mới là quan trọng nhất, tôi muốn các học trò hiểu như vậy”.

Nói về chuyên môn sau trận thắng SLNA, ông Polking cho hay: “Việc dùng ngoại binh trong hiệp 2 là chiến lược của chúng tôi.

Những trận đấu trước, lối chơi của đội là lối chơi đúng như tôi mong muốn nhưng chúng tôi không may mắn, không có kết quả tốt. Hôm nay, chúng tôi đã ghi được bàn trước nên dễ đá. Tôi nói cần thời gian để làm tốt hơn.

Tôi đã sử dụng một đội hình toàn nội binh trong hiệp 1 và họ đã thi đấu rất tốt. Các cầu thủ ngoại vào sân với tình trạng sung sức và giải quyết được trận đấu.

Tôi chỉ vui khoảng 1 tiếng, vì những trận đấu khó khăn ở trước mắt. Hy vọng các cầu thủ của tôi có thể trút bỏ gánh nặng tâm lý để tạo đà cho trận đấu tiếp theo. Cả tuần vừa rồi tôi không thể ngủ ngon giấc”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm