HLV Park Hang Seo chưa thấy Văn Đức trả lời

09/03/2020 06:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi trải qua thời hạn tự cách ly 14 ngày, điều HLV Park Hang Seo nghĩ đến đầu tiên là dự khán trận đấu có mặt cậu học trò cưng một thời Phan Văn Đức. Tuy nhiên, với màn trình diễn ở sân Thống Nhất tối 8/3, tiền đạo SLNA có vẻ chưa thuyết phục được ông thầy.

Tân binh Hà Tĩnh ra mắt kém vui ngày mở màn V League

Tân binh Hà Tĩnh ra mắt kém vui ngày mở màn V League

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa thì sai lầm của hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tặng không cho Việt Phong bàn thắng duy nhất ghi cho Viettel, khép lại ngày ra mắt kém vui của HLV Phạm Minh Đức cùng các học trò.

Thay vì ở lại Thủ đô và di chuyển sang xứ Thanh gần hơn để chứng kiến màn đọ sức của Thanh Hoá và Hải Phòng, HLV Park Hang Seo cùng trợ lý đã quyết định Nam tiến đến TP.HCM để xem trận đấu bị xem là có chất lượng chuyên môn thấp nhất của vòng 1 giữa Sài Gòn và SLNA.

90 phút của trận đấu tẻ nhạt này có lẽ không làm hài lòng HLV Park Hang Seo bởi tên tuổi của 2 CLB không nằm trong nhóm đua tranh chức vô địch mùa này. Và Sài Gòn lẫn SLNA cũng không có nhiều động lực để tiến hành điều đó.

HLV Park Hang Seo cần chứng kiến đặc biệt phong độ của Phan Văn Đức, cậu học trò cưng một thời ở các ĐTQG. Văn Đức đã mất cả mùa giải 2019 chấn thương nặng và chỉ quay lại trong năm nay.

Tiền đạo gốc Nghệ An để lại ấn tượng lớn cho HLV Park Hang Seo lẫn CĐV Việt Nam về sự nhanh nhẹn, quyết đoán, xử lý nhanh gọn mà ít tiền đạo nào trong nước có được. Văn Đức chính là mẫu trung phong ông Park rất cần bổ sung cho ĐTQG hiện tại, dù thể hình của cầu thủ họ Phan chỉ khiêm tốn.

Tuy nhiên, do vừa bình phục chấn thương, Văn Đức chỉ được HLV Ngô Quang Trường sử dụng hạn chế. Cầu thủ này được đưa vào sân đầu hiệp 2 thay cho Cao Xuân Thắng và có 45 phút để chứng tỏ mình. Nhưng trong ngày trở lại, HLV Park Hang Seo có lẽ cũng chưa ưng ý lắm về cậu học trò mà ông cất công di chuyển từ Hà Nội đến TP.HCM để xem tận mắt.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Phan Văn Đức thi đấu trở lại sau 1 năm điều trị chấn thương. Ảnh: Hữu Thành/Báo Nghệ An

Trận hoà 0-0 của Sài Gòn với SLNA cũng đánh giá được những gì diễn ra ở Thống Nhất tối 8/3. Trận đấu được xem là “liều thuốc gây mê nặng nhất” vòng đấu đầu tiên không có gì đáng bàn luận ngoài những đường chuyền sai, xử lý hỏng của đôi bên. HLV Park Hang Seo sẽ lại phải chờ đợi thêm về cậu học trò Văn Đức của mình trong thời gian tới.

So với cuộc đấu ở sân Thống Nhất, trận chiến của B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng tại Gò Đậu có nhiều chi tiết đáng chú ý hơn. B.Bình Dương đã tận dụng lợi thế sân nhà và cái nắng gắt để áp đảo SHB Đà Nẵng những phút đầu.

Đội trưởng Tô Văn Vũ trong ngày đầu nhận trọng trách lớn ở B.Bình Dương tiếp tục thể hiện cái duyên trong vai trò kiến tạo. Tiền vệ năng nổ này là người tạt bóng để Gustavo ghi bàn ngay từ phút 15, mở ra chiến thắng tối thiểu cho đội nhà.

SHB Đà Nẵng cho thấy họ đã có quá nhiều điều đen đủi phải đón nhận khi bước vào đầu mùa giải. Trước trận gặp B.Bình Dương, HLV Huỳnh Đức thừa nhận kế hoạch chuẩn bị đã phá sản khi Đức Chinh bị men gan cao không thể thi đấu. SHB Đà Nẵng thiếu chân sút trên hàng công và chưa hết khi đến cuối trận, đội khách còn bị trọng tài Đỗ Thành Đệ bỏ qua quả 11m khi không thổi pha bóng chạm tay của Thiện Đức trong vòng cấm.

Cầu thủ SHB Đà Nẵng phản ứng dữ dội nhưng không có quả 11m nào được trao cho họ và đành chấp nhận thất bại tối thiểu 0-1 ở Bình Dương.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm