HLV Minh Đức chê cầu thủ U19 Việt Nam giành vé dự World Cup

22/12/2016 20:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Phạm Minh Đức không ngần ngại thừa nhận đội hình gán ghép vội vàng của ông không thể so sánh với U21 Yokohama. Đặc biệt, những học trò đưa U19 Việt Nam dự World Cup U20 trong đội hình U21 Báo Thanh Niên Việt Nam chơi tồi.

HLV Phạm Minh Đức nói sau khi U21 Việt Nam thua U21 Yokohama 0-1: “Một trận đấu thể hiện đúng với đẳng cấp của nó. Chúng ta không thể so sánh bóng đá Việt Nam với bóng đá Nhật Bản. Một trận đấu mà tôi chỉ xem đội bạn thi đấu nhiều hơn. Các cầu thủ U21 Việt Nam cũng đã cố gắng tìm bàn thắng gỡ hòa nhưng đội bạn rất mạnh”.

Tuy nhiên HLV trưởng đội trẻ Hà Nội T&T 3 lần vô địch U21 quốc gia cũng thẳng thắn chỉ ra nhược điểm của đội nhà: “Hôm nay tôi vẫn không hài lòng về màn thể hiện của các học trò, nhất là các cầu thủ U19 Việt Nam. Họ quá nhút nhát trong tranh chấp cũng như phát động tấn công. Tôi nói thật lòng không hiểu sao với lối chơi đó mà các em có thể lọt vào World Cup U20.


U21 Báo Thanh Niên khiến HLV Minh Đức thất vọng.Ảnh: Quang Liêm

Bản thân tôi nếu được so sánh, tôi sẽ đánh giá cao lứa cầu thủ U19 HAGL cách đây 2 năm hơn là lứa U19 Việt Nam hiện nay. Tôi đã tạo điều kiện để những Bùi Tiến Dụng, Hà Đức Chinh, Hồ Tấn Tài hay Dương Văn Hào thể hiện tại giải lần này nhưng những gì mà các em thể hiện vẫn chưa mang lại sự tin tưởng. Có thể ở trận đấu bán kết quyết định sắp tới, tôi sẽ có những thay đổi nhằm mang tính ổn định hơn trong lối chơi, khả năng ra sân của các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn đang bỏ ngỏ”.

Quả thật nếu chứng kiến lối đá của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong đội hình của chủ giải thi đấu ở sân Thống Nhất hiện tại, không ai nhận ra hình bóng của họ. Đức Chinh có cơ hội ngay khi trận đấu chưa diễn ra 10 phút nhưng lại sút ra ngoài khi đối diện với thủ thành U21 Yokohama với một cú đá khá vô trách nhiệm. Họ tranh chấp bóng cũng hời hợt dẫn đến bàn thua duy nhất trận đấu.

Hattori, cầu thủ vốn chỉ chơi dự bị ở ngày ra quân, dễ dàng qua cả hàng thủ chủ nhà để đánh bại thủ thành Văn Hưng, người được HLV Minh Đức thay thế sau khi Quang Tuấn mắc sai lầm đáng trách trận hòa 1-1 trước U21 Myanmar. Thời gian còn lại, HLV Tomonobu Hayakawa cho các học trò chơi điềm tĩnh, đơn giản nhưng chủ nhà cũng không thể gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ.

U21 Yokohama, thuốc thử liều cao cho U21 Việt Nam

U21 Yokohama, thuốc thử liều cao cho U21 Việt Nam

U21 Yokohama sau khi đánh bại U21 Myanmar cho thấy họ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch giải năm nay. U21 Việt Nam chỉ cần không thua quá 3 bàn sẽ vào bán kết nhưng nhiệm vụ của thầy trò HLV Minh Đức không phải chỉ có như thế.


Tinh thần thi đấu của U21 Báo Thanh Niên Việt Nam có vấn đề khiến đội khách cũng bất ngờ. Người Nhật vẫn duy trì sự chuyên nghiệp đáng ngưỡng mộ dù họ đã chắc suất vào bán kết. HLV Tomonobu Hayakawa nói: “Một trận đấu có kết quả tốt đối với đội bóng chúng tôi. Tuy có thể chiến thắng nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng trong thời gian tới để mong muốn kết quả tốt hơn. Còn về đội U21 Việt Nam, khi các bạn bị dẫn bàn mà không đẩy cao đội hình khiến cho lối chơi và mục tiêu của chúng tôi dễ dàng hơn, một trận đấu không phải tốn nhiều sức”

Đánh giá về đối thủ sẽ gặp ở bán kết là U21 HAGL, ông Hayakawa cho biết: “Nếu trận bán kết mà chúng tôi gặp U21 HAGL thì đây là một đối thủ rất khó chịu với lối chơi ban bật nhanh và chính xác. Sự tập trung cao độ sẽ giúp đội bóng U21 Yokohama tiến sâu hơn”.

Với chiến thắng 1-0, U21 Yokohama xếp nhất bảng A với 6 điểm. U21 Việt Nam với 1 điểm đứng nhì bảng nhờ hơn U.21 Myanmar hiệu số phụ. Như vậy, thầy trò HLV Phạm Minh Đức sẽ gặp U21 Thái Lan ở bán kết.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm