HLV Lư Đình Tuấn: 'Chiến thắng này là của người dân TP.HCM'

13/08/2016 19:09 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Trong giây phút xúc động ngập tràn sau 7 năm mòn mỏi chờ đợi trở lại mái nhà xưa V-League, HLV Lư Đình Tuấn nghẹn ngào chia vui cùng CĐV TP.HCM.

“Chiến thắng này là của người dân TP.HCM, chúng tôi xin dành tặng cho những CĐV trung thành của bóng đá TP.HCM, những người đã mòn mỏi chờ đợi ngày này từ 7 năm rồi. Thứ 2, tôi muốn giành tặng này cho người thầy đã qua đời là HLV Phạm Huỳnh Tam Lang. Nhờ có thầy Tam Lang mà tôi có được ngày hôm nay, từ cương vị cầu thủ lẫn HLV”, ông Tuấn bồi hồi chia sẻ cùng CĐV và phóng viên quây quanh mình sau khi nâng chiếc Cúp vô địch giải hạng Nhất 2016.

Ngoài 1 tỷ đồng tiền thưởng từ BTC, lãnh đạo TP.HCM còn đang cân đối ngân sách và hứa hẹn sẽ có thêm vài khoản tiền để thưởng cho thầy trò ông Tuấn “nhím” sau chiến công hiển hách trên. 7 năm trước cũng tại mặt sân Thống Nhất này, ông Tuấn “nhím” đã gần như chết lặng khi đội nhà chính thức nhận tin phải xuống hạng.


Thầy trò HLV Lư Đình Tuấn ăn mừng chức vô địch giải hạng nhất và tấm vé thăng hạng V.League.Ảnh: Quang Liêm

Bản thân ông cho biết “cũng không ngờ cái ngày này lại đến lâu như thế bởi TP.HCM là trung tâm văn hóa, kinh tế của đất nước nhưng không có đội bóng chơi V-League. 7 năm với tôi cảm nhận đầu tiên là thấy mình già đi nhiều lắm”, ông Tuấn cười chia sẻ.

CĐV Nguyễn Đức Dũng đại diện cho hàng trăm CĐV đã dãi nắng dầm mưa trên sân Thống Nhất chiều qua chia sẻ: “Thực sự chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm xúc quá sung sướng, vui mừng lúc này nữa. Chúng tôi đã chờ đợi rồi thất vọng không biết bao nhiêu lần rồi mới có được ngày hôm nay.

Có lẽ không chỉ tôi mà nhiều CĐV trung thành của CLB này sẽ không ngủ đêm nay, xin cảm ơn thầy trò HLV Lư Đình Tuấn, các lãnh đạo đã quan tâm giúp đỡ để CLB trở lại sân chơi V-League. Chúng tôi rất háo hức vì lâu rồi những ngày cuối tuần không được đến sân xem một CLB của Sài Gòn chơi bóng. Năm tới, chúng tôi mong mỏi CLB sẽ được đầu tư để trụ hạng hoặc sống khỏe mạnh là mừng lắm rồi”.

Chiều 13/8, trên SVĐ Thống Nhất chứng kiến đầy rẫy những “cơn mưa”. Từ “cơn mưa” bàn thắng các học trò HLV Lư Đình Tuấn dội vào lưới đội bóng đã xuống hạng Cà Mau 7-0, đến cơn mưa nặng hạt bất chợt đổ xuống sau cái nắng nóng để thử thách các CĐV và đến “cơn mưa” cảm xúc của CĐV, người thân thầy trò ông Tuấn “nhím”, lãnh đạo TP.HCM…

7 năm với các CĐV chắc chắn nặng nề hơn cái chớp mắt và như chia sẻ của ông Tuấn “nhím” khiến ông già đi, tạo ra thành quả chông gai như thế nên hy vọng CLB sẽ nâng niu thành quả này để không phụ lòng mong đợi của những CĐV trung thành.

Sau 17 vòng đấu, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đã chính thức lên ngôi vô địch sớm những 3 vòng. TP.HCM đã thắng 12 trận, họ có 39 điểm, đang hơn đội hạng Nhì là Đồng Nai đế 9 điểm. Tuy nhiên, cục diện giải đấu vẫn chưa ngã ngũ khi Đồng Nai, Viettel và Nam Định đang chạy đua nửa vé lên chuyên còn lại khá quyết liệt.

Đồng Nai đang có 30 điểm và lợi thế hơn 2 đội xếp sau đôi chút với 1 điểm nhiều hơn. Vòng đấu cuối tuần tới sẽ chính thức xác định đội hạng Nhì và 2 đội xếp 3 và 4 phải đá trận play-off trước khi có trận tranh nửa vé lên chuyên với CLB xếp thứ 2. Cà Mau là đội chính thức rớt xuống hạng Nhì năm tới khi họ chỉ có 8 điểm sau 17 vòng đấu.


Trang Ý – Diệu Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm