HLV Kiatisak thừa nhận HAGL thắng may SLNA

22/01/2021 20:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 22/1, CLB HAGL tiếp đón CLB SLNA trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 2 LS V-League 2021. Với việc thất bại đáng tiếc ở trận đầu ra quân, thầy trò HLV Kiatisak rất nóng lòng muốn có một chiến thắng trước sự cổ vũ của hơn 10.000 khán giả nhà.

Video bàn thắng HAGL 2-1 SLNA: Chiến thắng đầu tay

Video bàn thắng HAGL 2-1 SLNA: Chiến thắng đầu tay

HAGL ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước SLNA với các bàn thắng của Minh Vương và Văn Toàn. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Kiatisuk có được 3 điểm và tạm thời xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Sau khi thi đấu cầm chừng, thăm dò nhau trong khoảng 5 phút đầu tiên của trận đấu, HAGL và SLNA nhanh chóng thiết lập thế trận, tổ chức tấn công về phía khung thành của nhau.

Tuy nhiên, SLNA lại là đội có bàn thắng trước. Phút 17, sau pha đá phạt góc của đồng đội bên phía cánh trái, bóng lập bập trong vòng cấm địa. Chớp thời cơ, Felipe Martins dứt điểm ở cự li gần, hạ gục thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, mở tỉ số 1-0 cho đội khách SLNA.

Bị dội gáo nước lạnh, các học trò của HLV Kiatisak dồn lên tấn công. Phút 35, trong một tình huống tấn công của HAGL, trọng tài Ngô Duy Lân thổi phạt các cầu thủ khách. Ngay lập tức, đội bóng xứ Nghệ phản đối kịch liệt quyết định của trọng tài.

Điều này khiến Thái Bá Sang phải nhận 2 chiếc thẻ vàng liên tiếp rời sân. Việc mất người từ sớm khiến HLV Ngô Quang Trường phải thực hiện sự thay đổi người bất đắc dĩ khi đưa Jelic Igor vào sân thay cho Hồ Sỹ Sâm để gia cố hàng thủ.

Hơn người, HAGL càng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút 47, Memovic đánh đầu vọt xà ngang trong gang tấc sau pha đá phạt góc của Công Phượng. Tấn công không hiệu quả, HAGL đưa Nguyễn Trung Đại Dương vào sân ở phút 59 để thay cho Memovic.

Điều đó đã mang lại hiệu quả cho đội bóng phố núi. Phút 65, Washington Brandao nỗ lực đi bóng bên phía cánh trái, trước khi căng ngang cho Minh Vương dứt điểm gọn gàng, cân bằng tỉ số 1-1 cho trận đấu.

Phút 83, Washington Brandao tiếp tục ghi dấu ấn khi thực hiện đường chuyền vào vòng cấm địa cho Đại Dương làm tường, giúp Văn Toàn băng xuống, dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, nâng tỉ số lên 2-1 cho HAGL. Dù cuối trận, cả hai đội có một số tình huống gây nguy hiểm cho khung thành đối phương, song không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kiatisak bày tỏ niềm vui mừng: “Tôi muốn dành lời cảm ơn đến các cầu thủ, họ đã chiến đấu hết mình để có được chiến thắng. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến CĐV đã đến sân, tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng. Hôm nay, chúng tôi đã gặp may mắn, bởi nếu SLNA không chơi thiếu người, HAGL sẽ khó giành chiến thắng, thậm chí sẽ bị cầm hòa hoặc thua”.

Rõ ràng, Zico Thái có lý khi nói các học trò của ông đã may mắn, bởi HAGL đã chơi hơn người trong phần gian của trận đấu, chơi lấn lướt song phải đợi đến phút 65 mới có bàn thắng gỡ hòa.

Thực tế, các cầu thủ tấn công của đội bóng phố núi không tạo ra quá nhiều cú dứt điểm về phía khung thành đối phương, họ chủ yếu cầm bóng, di chuyển và chuyền bóng ở khu vực giữa sân. Dù một phần nguyên nhân dẫn đến việc HAGL khó có bàn thắng là do đội khách SLNA tập trung phòng ngự dày ở khu vực sân nhà, song lối đá của HAGL rõ ràng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của các CĐV.

“Tôi biết về SLNA một thời gian dài và có nhiều lần thi đấu với họ và họ là một đội bóng không hề dễ chơi. Khi thi đấu, họ rất quyết liệt, không ngại va chạm, nên tôi đã nói với các cầu thủ trước trận rằng đây là một trận đấu rất khó khăn, 50-50.

Hôm nay, chúng tôi đã có chiến thắng, nhưng tôi chưa thực sự hạnh phúc với trận đấu hôm nay. Chúng tôi sẽ còn phải luyện tập và hoàn thiện mình hơn nữa để cống hiến cho khán giả”, HLV Kiatisak chia sẻ.

Về phần mình, HLV Ngô Quang Trường tỏ ra khá khó chịu với quyết định rút 2 thẻ vàng liên tiếp đối với Thái Bá Sang của trọng tài Ngô Duy Lân: “Mọi người trên sân đều thấy tôi phản ứng như thế nào khi quyết định của trọng tài được đưa ra, tôi thật sự không hài lòng với quyết định này. Đó là tình huống mà trọng tài đã thổi phạt ở gần vị trí khung thành của chúng tôi, nên các cầu thủ có phản ứng. Đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp chúng tôi bị dính thẻ đỏ. Tuy nhiên, các quyết định đã được đưa ra thì chúng tôi phải chấp nhận”.

Trên thực tế, tình huống Thái Bá Sang phạm lỗi với Văn Toàn là không cần thiết, bởi thời điểm phạm lỗi, bóng đã ở trong tay của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Văn Toàn vượt lên, và Bá Sang đã dùng tay đánh nguội tiền đạo của HAGL.

Nếu xem lại băng quay chậm, quyết định thổi phạt và rút thẻ vàng của trọng tài Ngô Duy Lân là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, ngay sau khi tiếng còi cất lên, Bá Sang và các đồng đội đã phản ứng thái quá. Và chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho cầu thủ SLNA của trọng tài Ngô Duy Lân là hoàn toàn chính xác.

“Chiếc thẻ đỏ đã phá vỡ lối chơi của đội, nhất là trong khâu phòng ngự, bởi khi mất người thì rất khó điều chỉnh. Tôi buộc phải đưa hậu vệ ngoại Jelic Igor vào sân. Dĩ nhiên, việc thích ứng là không thể tốt được, và phải nhận thất bại. Đây là trận thứ 2 liên tiếp trung vệ của chúng tôi phải nhận thẻ đỏ, và trận sau chúng tôi sẽ không có sự phục vụ của 2 cầu thủ này. Chúng tôi sẽ gặp khó khăn nhưng sẽ buộc phải thích nghi để thi đấu”, HLV Ngô Quang Trường phân tích.

Với chiến thắng đầu tiên ở mùa bóng mới, thầy trò HLV Kiatisak đã tạm vươn lên vị trí thứ 7, còn SLNA của HLV Ngô Quang Trường rơi xuống vị trí thứ 9 trên BXH.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm