HLV Huỳnh Đức 'ngóng' Merlo

15/04/2017 20:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) -"Các cầu thủ đã chơi tốt hơn trong hiệp 2 nhưng thần may mắn đã không đứng về chúng tôi. Nếu tận dụng tốt cơ hội, CLB sẽ có hơn 1 điểm”, ông Bảo “khoằm” tiếc rẻ. Trong khi đó, HLV Huỳnh Đức giờ chỉ kỳ vọng vào Merlo khi giai đoạn 2 cận kề.

Trước khi bước vào trận đấu này, cả XSKT Cần Thơ và SHB Đà Nẵng phải hứng chịu nhiều áp lưc. Cả 2 đội bóng đều có chuỗi thành tích không mấy thuận lợi, riêng với XSKT Cần Thơ lại càng thất vọng khi trải qua chuỗi 6 trận không thắng và chỉ có được đúng 1 điểm. Đội bóng Tây Đô thời điểm này cũng  chẳng khác nào như một con tàu sắp đắm ngồi cùng thuyền với Long An.


XSKT Cần Thơ không những là đội bóng có hàng thủ để lọt lưới nhiều nhất V-League tính tới thời điểm hiện tại (32 bàn), ông Bảo “khoằm” cũng “lực bất tòng tâm” với bộ đôi “chân gỗ” ngoại binh Henry – Nsi. XSKT Cần Thơ phải hứng chịu 2 bàn thua chóng vánh,  khi phải liên tục chóng đỡ những pha khuấy đảo hàng phòng ngự của bộ ba bên phía đối thủ: Eydison, Minh Tâm và Đức Chinh.

Và chỉ trong 5 phút,  Minh Tâm và Đức Lễ đã đưa SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn 2-0. Trước khi kết thúc hiệp 1, XSKT Cần Thơ có được bàn rút ngắn tỷ số nhờ pha lập công của Thanh Long.


HLV Huỳnh Đức lại chê "sao" U20 Việt Nam Đức Chinh (áo cam) mờ nhạt trong trận hòa XSKT Cần Thơ. Ảnh: Dương Thu

Trong thế không còn gì để mất, XSKT Cần Thơ tấn công tổng lực trong hiệp 2. Họ tạo ra một thế trận có lợi và đánh trúng điểm yếu thể lực của đối phương. HLV Huỳnh Đức tỏ ra lúng túng khi các học trò trên sân thi đấu rời rạc và nhiều người không đảm bảo thể lực để chống chọi những đường lên bóng của đối thủ.

HLV họ Lê cho hay: “Chúng tôi có phong độ không tốt trong thời gian gần đây. Thêm vào đó, SHB Đà Nẵng lại không lực lượng mạnh. Đức Chinh lịch tập trung của em ấy rất bận và có cảm giác khi về CLB rất mệt mỏi. Ngoài ra, tuyến giữa lại gãy, ngoại binh thì không làm được gì. Tôi đã nhắc nhở các em trước nếu không cẩn thận thì sẽ phải trả giá cho hiệp 2.

Để gỡ hòa như thế thì tôi chịu, vì các cầu thủ đã rất cố gắng”. May mắn cho HLV Huỳnh Đức là khi họ tỏ ra đuối sức trong cuộc đua vô địch thì giai đoạn 2 đã đến và thời điểm này, Huỳnh Đức rất mong chờ thời gian nghỉ dài hạn sẽ giúp đội nhà hồi phục thể lực và đặc biệt là có sự phục vụ trở lại của chân sút lợi hại Merlo. “Chúng tôi đang chờ trong giai đoạn để nhập tịch cho Merlo, khi đó chúng tôi lại có nhiều sự lựa chọn hơn trên hàng công”, Huỳnh Đức nói.

HLV Lê Huỳnh Đức 'rầu' vì hàng công của SHB Đà Nẵng

HLV Lê Huỳnh Đức 'rầu' vì hàng công của SHB Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng đã ghi 3 bàn vào lưới TPHCM nhưng các tiền đạo của đội bóng sông Hàn tiếp tục tịt ngòi. Chứng kiến phong độ kém cỏi đó, HLV Huỳnh Đức than trời nhưng vẫn không trông chờ quá nhiều vào sự trở lại của Merlo.

Chơi hay hơn và tạo ra vô số cơ hội nhưng không thể kết liễu đối thủ để tạo bước đệm cho cuộc đua trụ hạng với Long An, HLV Vũ Quang Bảo tỏ rõ sự thất vọng với các học trò: “Thiếu tập trung là nguyên nhân dẫn đến 2 bàn thua của XSKT Cần Thơ trong hiệp 1. Thật sự tôi thấy rất tội khi vào sân thi đấu ở thời điểm này, vì các em rất lo thua nên có phần căng thẳng.

Tôi đã cố gắng động viên các em trước trận đấu rất nhiều và đặc biệt, trong hiệp 2, ít nhất là phải có được trận hòa. Nhưng tiếc là chúng tôi lại không có một chiến thắng. Tôi vẫn tin tưởng về cách chơi như thế này. Và các bạn đã thấy, lối đá của XSKT Cần Thơ trong trận đấu này không tệ, chỉ thiếu 1 chút may mắn thì chúng tôi đã có được kết quả như mong muốn.

Điều quan trọng lúc này là về tâm lý khi ra sân các em vẫn còn trạng thái khá nặng nề và đó chính là điểm mà chúng tôi cần khải khắc phục trong thời gian tới. Giai đoạn lượt về, tôi sẽ tham mưu ý kiến về sự điều chỉnh của tôi với Hội đồng tuyển chọn của CLB. Tuy nhiên, quyền quyết định vẫn thuộc về hội đồng và tôi tin các anh ở hội đồng sẽ làm việc tốt”.

Bàn thắng: Thanh Long (45’+ 1), Henry (81’); Minh Tâm (30’), Đức Lễ (35’)

Đội hình ra sân:

XSKT Cần Thơ: Thanh Diệp, Chí Công, Tấn Đạt, Cao Cường, Ngọc Mạnh, Thanh Long (Hải Anh, 61’), Quang Tình, Đức Lộc, Tấn Hùng (Kiếm Linh, 70’), Henry, Nsi

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Thanh Hải, Quang Huy (Anh Tuấn, 60’), Minh Tâm, Vũ Phong (A Mít, 63’), Duy Lam, Đức Chinh, Hữu Phúc (Đức Lễ 31’), Anh Quang, Việt Anh, Britez David, Teofilo, Eydison

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm