HLV Guillaume 'mất điểm' với fan HAGL

27/03/2018 09:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Lại dẫn trước như trận gặp U19 Seoul nhưng rốt cuộc, U19 HAGL vẫn bị U19 Mito Hollyhock cầm hòa 1-1. Thầy “Giôm” mất điểm trong mắt các CĐV đội nhà khi đội bóng của ông chơi bóng quá ngây ngô.

So với giải U19 QG kết thúc cách đây không lâu, U19 HAGL chơi tốt hơn nhưng họ vẫn không thoát khỏi cái vòng sai sót luẩn quẩn như cách ông Guillaume cầm quân lâu nay.

Sau trận thua ngược U19 Seoul, U19 HAGL phải thắng U19 Mito Hollyhock mới có hy vọng cạnh tranh trong top 3. Chủ nhà có thể làm được điều này khi đội khách chỉ toàn những cầu thủ học sinh khá non nớt.

Dù không đặt nặng thắng thua nhưng U19 HAGL dưới sự dẫn dắt của thầy "Giôm" vẫn rất ngây ngô. Ảnh: Anh Lập
Dù không đặt nặng thắng thua nhưng U19 HAGL dưới sự dẫn dắt của thầy "Giôm" vẫn rất ngây ngô. Ảnh: Anh Lập

Và diễn biến trên sân cho thấy chủ nhà với điều kiện thuận lợi chơi áp đảo hơn để có bàn mở tỷ số do công của Minh Bình. Đây là điểm sáng lớn nhất của U19 HAGL ở giải năm nay khi Minh Bình là người ghi cả 2 bàn thắng cho U19 HAGL đến thời điểm hiện tại.

Trên khán đài, HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Gede có lẽ sẽ “chấm” cầu thủ này vào U19 Việt Nam thay vì “không có ai xứng đáng được gọi” như trước đó.

Minh Bình là cầu thủ ấn tượng nhất của U19 HAGL hiện tại. Ảnh: Anh Lập
Minh Bình là cầu thủ ấn tượng nhất của U19 HAGL hiện tại. Ảnh: Anh Lập

Áp đảo nhiều hơn nhưng như một điểm yếu cố hữu, U19 HAGL lại bị gỡ hòa 10 phút trước khi hết giờ khi họ để Hirata Kaito chuyền bóng cho Koinuma Kanaya dứt điểm tung lưới Văn Lợi.

Trận hòa 1-1 đáng tiếc của chủ nhà khiến họ tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 4, chỉ hơn U19 Chonburi vốn xác định sang Pleiku để “vui chơi” nhiều hơn. U19 Mito Hollyhock đang xếp hạng 3 với 4 điểm và họ vẫn có cơ hội vô địch nếu đánh bại 2 đối thủ mạnh còn lại của giải là U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Seoul (Hàn Quốc).

Đội bóng đến từ nơi Công Phượng từng thi đấu vẫn có cơ hội vô địch nếu thắng 2 trận còn lại. Ảnh: Anh Lập
Đội bóng đến từ nơi Công Phượng từng thi đấu vẫn có cơ hội vô địch nếu thắng 2 trận còn lại. Ảnh: Anh Lập

HLV Guillaume Graechen thất vọng: “Tôi không thể hài lòng khi các cầu thủ khao khát thể hiện lối chơi của đội. Họ muốn thực hiện thật nhanh và hoàn hoản nhất từng đường bóng nhưng chính điều đó lại không hay ở những thời điểm.

Các đội bóng Nhật có điểm chung là họ rất bình tĩnh, dù thắng hay thua họ luôn cố kiểm soát bóng, giành lại thế trận. Các học trò của tôi đã chiến đấu với tinh thần cao nhất và thực hiện tốt ý đồ ban huấn luyện đề ra nhưng không mau mắn. Chúng tôi phải học sự kiên nhẫn của đối thủ”.

Giải U19 quốc tế 2018: Bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục tạo cảm hứng

Giải U19 quốc tế 2018: Bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục tạo cảm hứng

Dù chưa thể nói trước được điều gì về thế hệ U19 tiếp theo của bóng đá Việt Nam nhưng sau những gì đã thể hiện ở 2 giải đấu liên tiếp, nền bóng đá nước nhà đang có nền móng khá vững chắc.

Về phía đội khách, HLV trưởng Kimori Daisuke cho biết: “U19 Mito Holyhock bị tâm lý trong hiệp 1. Họ mắc nhiều lỗi và sai lầm không đáng có. Sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên. Tuy nhiên họ là những học sinh, non trẻ nên như thế. Tôi không nghĩ kết quả hòa 1-1 này là may mắn vì đội nào cũng đặt mục tiêu thắng lợi khi bước vào trận đấu.

Chúng tôi sai lầm, U19 HAGL cũng sai lầm. Mỗi trận đấu giải quốc tế năm nay với chúng tôi như một bài học và phải rút ra kinh nghiệm cho mình”.

Lượt trận 4 giải U19 Quốc tế Báo Thanh Niên (ngày 28/3, sân Pleiku):

16h: U19 Mito Hollyhock – U19 Seoul

18h30: U19 HAGL – U19 Việt Nam

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm