HLV Chung Hae Soung không bỏ cuộc trước Hà Nội

18/08/2019 09:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- TP.HCM của HLV Chung Hae Soung đã chiến đấu quyết liệt để tìm lại nụ cười trước một Than Quảng Ninh đang có dấu hiệu trầm lắng. Đội chủ sân Thống Nhất đã lại có 3 điểm sau hai trận đấu toàn thua trước đối thủ dưới cơ.

Lịch thi đấu và trực tiếp V League hôm nay: Nam Định vs Quảng Nam, TPHCM vs Quảng Ninh

Lịch thi đấu và trực tiếp V League hôm nay: Nam Định vs Quảng Nam, TPHCM vs Quảng Ninh

Lịch thi đấu bóng dá hôm nay. Lịch thi đấu V league hôm nay. Trực tiếp Nam Định vs Quảng Nam, Trực tiếp TPHCM vs Quảng Ninh. BXH V League

Trận đấu thuộc lượt trận 21 tối 17/8 giữa TP.HCM và Than Quảng Ninh được xem là khó đoán sau khi TP.HCM thua liền hai trận gần nhất ở V-League và đánh mất lợi thế vào tay Hà Nội. Trong khi Than Quảng Ninh cũng đã hoà ba trận liền và không thể bứt phá trên đỉnh bảng xếp hạng.

Khoảng cách 8 điểm của Hà Nội trước TP.HCM trước trận đấu cũng là áp lực với đội chủ sân Thống Nhất. Nhưng có vẻ may mắn đã đến với thầy trò HLV Chung Hae Soung trận này và như thế là quá đủ.

TP.HCM chưa từ bỏ cuộc đua vô địch với Hà Nội khi khoảng cách giữa hai CLB sau vòng 21 đang là 5 điểm. Ảnh: VPF
TP.HCM chưa từ bỏ cuộc đua vô địch với Hà Nội khi khoảng cách giữa hai CLB sau vòng 21 đang là 5 điểm. Ảnh: VPF

Từ phút thứ 6, trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã cho chủ nhà hưởng quả 11m khi hậu vệ Than Quảng Ninh phạm lỗi với Quang Nam trong vòng cấm. Victor Mansaray dễ dàng đánh bại Tuấn Linh để mở tỷ số trận này.

Chưa dừng lại ở đó chỉ 10 phút sau, Quang Nam đã có bàn nhân đôi cách biệt cho TP.HCM. Và khi Xuân Hùng chưa kịp mừng lâu với bàn gỡ 1-2 thì ngay lập tức, thủ thành Tuấn Linh lần thứ ba vào lưới nhặt bóng với pha dứt điểm của Mansaray.

Mansaray lập cú đúp giúp TP.HCM thắng dễ Than Quảng Ninh 3-1 vòng 21. Ảnh: VPF
Mansaray lập cú đúp giúp TP.HCM thắng dễ Than Quảng Ninh 3-1 vòng 21. Ảnh: VPF

Cuối trận, đội khách được hưởng 11m nhưng tiền đạo rất có duyên của họ những năm qua là Dyachenko lại không thành công khi đối diện thủ môn chủ nhà.

Thua trận 1-3 trên sân Thống Nhất, Than Quảng Ninh đã trải qua lần thứ 5 không thắng và vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của họ hứa hẹn sẽ lung lay. HLV Phan Thanh Hùng đã không ngần ngại chỉ trích học trò đã để thua rất ngớ ngẩn: “Không hẳn TP.HCM ghi bàn sớm là do may mắn. Chính các cầu thủ Than Quảng Ninh hôm nay lúng túng và thi đấu như vậy. Chúng tôi đã không kiểm soát được sự lúng túng ngay từ đầu và dẫn đến những bàn thua ngớ ngẩn”, HLV Phan Thanh Hùng nói sau trận đấu.

HLV Phan Thanh Hùng đã chê trách các học trò đã chơi ngớ ngẩn trong hiệp 1. Ảnh: VPF
HLV Phan Thanh Hùng đã chê trách các học trò đã chơi ngớ ngẩn trong hiệp 1. Ảnh: VPF

“Than Quảng Ninh đã nhập cuộc trận đấu không được tốt. Với một tỉ số bị dẫn 3-1 sau 45 phút đầu tiên thì rất khó cho chúng tôi làm được gì trong hiệp 2. Nếu các học trò của tôi nhập cuộc ở hiệp 1 tốt như hiệp 2 thì mọi chuyện đã khác đi. Rất tiếc với khoảng cách bị dẫn như vậy rất khó cho chúng tôi ở thời gian còn lại.

Các tiền đạo đã chơi vụng về và đó là nguyên nhân khiến chúng tôi thi đấu không tốt ở thời gian qua. Tất cả các trận đấu trước, chúng tôi vẫn thi đấu như thế, vẫn có cơ hội. Nhưng tiếc rằng, đến quả phạt đền đá không vào thì chúng tôi phải nghiêm túc để chấn chỉnh để chơi tốt hơn ở 5 trận còn lại”, nhà cầm quân gốc Đà Nẵng nói thêm.

HLV Chung Hae Soung cảm ơn các học trò đã nỗ lực tối đa. Ảnh: VPF
HLV Chung Hae Soung cảm ơn các học trò đã nỗ lực tối đa. Ảnh: VPF

HLV Chung Hae Soung cho biết: “Tôi cảm ơn các cầu thủ của tôi, chúng tôi đã thua hai trận liên tục nên điều đó khiến trận đấu hôm nay rất khó khăn. Tôi đã nhắc các cầu thủ hôm nay hãy tự tin mà đá, và họ đã tự tin chơi tốt. Hiệp 1 đội dẫn trước 3-1 và hiệp 2 đã không để bị thủng lưới, như thế là thành công.

Bóng đá là phải có may mắn, nếu không có thì rất khó khăn. Tôi muốn nói hôm nay TP.HCM đã chứng tỏ cho CĐV nhà thấy năng lực của đội. Cầu thủ nào muốn vào sân phải nỗ lực tập luyện, dù đá 5, 10, 15 phút thì cầu thủ của tôi luôn nhiệt huyết”.

TP.HCM vẫn đang kém Hà Nội 5 điểm khi giải còn 5 lượt trận. Ảnh: VPF
TP.HCM vẫn đang kém Hà Nội 5 điểm khi giải còn 5 lượt trận. Ảnh: VPF

“Tuần trước khi trận đấu với Quảng Nam kết thúc, tôi đã chia sẻ tôi năm nay chưa nói lần nào TP.HCM phải vô địch. Tôi không muốn mọi người đánh giá đội vô địch hay không vô địch, tôi muốn người ta đánh giá TP.HCM năm nay so với năm ngoái có gì khác. 5 trận cuối V-League và trận bán kết Cúp QG với chúng tôi đều là những trận chung kết và chúng tôi càng phải cố gắng hết sức. Đã rất lâu rồi TP.HCM chưa có đội bóng thành công và chúng tôi muốn CLB mang tên Bác thành công lại trong năm nay. Vô địch hay không vô địch thì phải chờ đến vòng đấu thứ 26 thì tất cả chúng ta ngồi đây sẽ biết kết quả”, ông Chung nói thêm.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm