Hai gương mặt của U19 Việt Nam

07/09/2014 14:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Có cơn sốt bóng đá mang tên U19 Việt Nam suốt thời gian qua, đấy là sự thật. Cũng dễ hiểu với những gì lứa măng non này mang lại, quan trọng hơn lối chơi cùng cách thể hiện đã chạm vào xúc cảm của người hâm mộ.

Những đứa trẻ chơi bóng đúng nghĩa, người xem nói thế, hồn nhiên và thêu hoa dệt gấm. Nhưng U19 đang gặp áp lực nội tại bởi bóng đá đâu chỉ có đẹp, xem thích mắt hẳn là đủ.

HLV Lê Thụy Hải mấy hôm trước đã từng phát biểu: “U19 tốt đấy, nhưng chỉ đá đẹp mà không hiệu quả cũng vứt”. Ý kiến của nhà cầm quân lão luyện này gặp phải những tranh luận, kể cả bị “ném đá”. Nhưng bình tâm nhìn lại, dưới  góc độ HLV, những lời ông Hải cũng không phải không có lý.

Kỹ năng chơi bóng của U19 là không phải bàn cãi. Đôi lúc chơi bóng cứ như làm xiếc, để lại tiếng ồ à thán phục. Có điều, nhiều người thầm ước nếu những thời khắc quan trọng, ví như trận chung kết Cúp Hassanal Bolkiah gần đây, U19 Việt Nam tinh quái hơn, thực dụng hơn kiếm được chiếc Cúp vàng thì đúng là tạo cảm hứng lớn cho sự phát triển đội bóng này nói riêng cũng như cho bóng đá trẻ nước nhà nói chung. Đôi khi cuộc sống có những nguồn cảm hứng làm thay đổi cục diện.

Không phải chúng ta dạy các em đá xấu, đá bẩn, nhưng đá toan tính về chiến thuật dể đạt hiệu quả cao nhất thì phải căn chỉnh quyết liệt. Nhìn lại trận chung kết hôm rồi, rõ ràng ta đã thua họ về những điều chỉnh tự thân của cầu thủ trên sân, cho dù không thua họ về cơ hội hay thế trận.

Có chi tiết cần nhắc đến, hầu như 7 năm qua lứa U19 chỉ được dạy (chăm chú) vào mặt tấn công, mà quên (hay ít) rèn luyện bài phòng ngự. U19 thường hay thua đối phương khi bị đánh vỗ mặt.

Có 2 gương mặt của U19: cầm bóng tốt, sút bóng chưa thể nói tốt, nhưng giữ lưới nhà vẫn để lại lăn tăn. HLV Guillaume hình như đã nhận ra điều này, trong buổi họp báo cho giải U19 ĐôngNam Á ông đã thẳng thắn: “Chúng tôi không chỉ chơi đẹp như lâu nay, cần thiết và quan trọng hơn phải hiệu quả nữa”.

Giữa đá đẹp và hiệu quả đôi khi rất mâu thuẫn, nhiều khi là bi kịch với các HLV và cá nhân các ngôi sao. Ở ta, bóng đá đẹp dường như không có đất tồn tại, đã khiến cho tư duy chơi bóng duy mỹ không thể lên ngôi. Cho nên, U19 Việt Nam cần tỉnh táo để giữ được bản sắc chơi đẹp của mình, nhưng vẫn đáp ứng được cái triết lý kiểu rất bóng đá: bàn thắng đẹp là bàn thắng đưa bóng lăn vào lưới, thế thôi!

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm