HAGL vẫn được HLV Sài Gòn khen ngợi

26/10/2020 11:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 25/10, CLB HAGL tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 4 giai đoạn 2 LS V-League 2020. Trong bối cảnh phải nhận liên tiếp 3 trận thua kể từ khi giai đoạn 2 khởi tranh, thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn nuôi hy vọng có được chiến thắng khi trở về sân nhà.

Cập nhật bảng xếp hạng, kết quả bóng đá V-League giai đoạn 2 vòng 4

Cập nhật bảng xếp hạng, kết quả bóng đá V-League giai đoạn 2 vòng 4

Bảng xếp hạng V-League 2020. Kết quả bóng đá V-League giai đoạn 2 vòng 4. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam. BXH V-League 2020. Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2

Thế nhưng, đối thủ của họ lại là Sài Gòn FC, đối thủ đang cạnh tranh chức vô địch. Vì vậy, dù đã rất cố gắng, song HAGL cũng không thể có được dù chỉ 1 điểm ngay trên sân nhà.

Sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Đỗ Thành Đệ vang lên, cầu thủ hai đội đã nhanh chóng thực hiện lối chơi nhanh, “ăn miếng trả miếng” trong các tình huống lên bóng của mình.

Thế nhưng, đội khách Sài Gòn FC lại là những người có được các bàn thắng. Phút 27, xuất phát từ tình huống lộn xộn trước khung thành của đội chủ nhà, Huỳnh Tấn Tài có bóng trong tư thế không người kèm, dứt điểm vào góc gần, hạ gục thủ môn Bửu Ngọc, mở tỉ số 1-0.

Phút 47, HAGL tiếp tục nhận thêm bàn thua sau khi Geovane Magno thoát xuống đơn giản và dứt điểm cận thành.

Tuy nhiên, trước sự cổ vũ nhiệt tình từ các khán giả. HAGL đã nhanh chóng có được 2 bàn thắng cân bằng tỉ số do công của Văn Toàn ở phút 55 và Chevaughn Walsh ở phút 69. Thế nhưng, phút 80, Sài Gòn FC được hưởng quả đá phạt đền sau khi cầu thủ đội khách bị thủ môn Bửu Ngọc phạm lỗi trong vòng cấm.

Không bỏ lỡ cơ hội, Pedro Paulo dễ dàng nâng tỉ số lên 3-2 cho Sài Gòn FC. Phút 90, Pedro Paulo ấn định tỉ số 4-2 cho Sài Gòn FC sau cú đá phạt trực tiếp từ ngoài vòng cấm địa.

“Tôi nghĩ đây là trận đấu hay nhất của Sài Gòn FC kể từ đầu mùa giải đến giờ. Chúng tôi xác định đây là trận đấu bản lề, nếu hòa hoặc thua thì sẽ rất khó cạnh tranh chức vô địch.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, HAGL, bảng xếp hạng V League, trực tiếp V League, Sài Gòn FC, lịch thi đấu V League, lịch thi đấu bóng đá V League
HAGL của Tuấn Anh (phải) đã trải qua 4 trận thua liên tiếp. Ảnh: Dư Toán

Phong độ của HAGL trong những trận đấu gần đây khiến chúng tôi tự tin đá tấn công ngay từ đầu. Ngay hiệp 2 chúng tôi đã dâng lên và có được bàn thắng. Dù sau đó bị gỡ hòa nhưng các cầu thủ vẫn thi đấu tốt và có được chiến thắng.

HAGL đã thi đấu rất hay, và nếu trận nào họ cũng thi đấu như vậy thì cuộc đua vô địch của Top 8 đội dẫn đầu sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều”, HLV Vũ Tiến Thành phát biểu sau trận đấu.

Trên thực tế, sau khi nhận bàn thua ở ngay đầu hiệp 2, các học trò của HLV Nguyễn Văn Đàn đã dồn lên tấn công. Và trong một ngày mà bộ đôi tiền vệ Tuấn Anh-Xuân Trường cùng sát cánh với nhau, tuyến giữa của HAGL đã thực sự làm chủ khu vực giữa sân.

Trong phần lớn thời gian của hiệp 2, bộ đôi này cùng sự hỗ trợ của Kelly đã không cho đối phương có nhiều khoảng trống, tranh cướp bóng hiệu quả và cầm bóng, tạo ra các tình huống tấn công cho đội chủ nhà.

“Ở ngay đầu hiệp 2, tôi đã cảm nhận được sức ép vô cùng lớn từ HAGL. Khi đó, các cầu thủ tiền vệ của chúng tôi đã tỏ ra khá lép vế so với đối thủ. Và tôi đã thực hiện một quyết định rất táo bạo, đó là thay toàn bộ hàng tiền vệ. Trong đó, Bùi Trần Vũ là cầu thủ mấu chốt, cầm bóng và đi bóng, tạo điều kiện cho các cầu thủ tuyến trên chạy chỗ và có cơ hội dứt điểm”, HLV Vũ Tiến Thành phân tích.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Đàn tỏ ra khá thất vọng và buồn rầu khi nói về trận đấu: “Chúng tôi bị thua 2 bàn nhưng đã xốc lại tinh thần, có được liên tiếp các bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi đang chiếm thế chủ động, chơi lấn lướt đối thủ, thì Sài Gòn FC lại được hưởng phạt đền. Tôi không biết đó có phải là tình huống thổi còi đúng hay không, nhưng đó chính là điểm mấu chốt dẫn đến thất bại hôm nay”.

Theo vị HLV này, tình huống trọng tài Đỗ Thành Đệ thổi phạt penalty là một pha bóng 50-50. Khi đó, Bửu Ngọc lao ra đúng thời điểm Nguyễn Vũ Tín băng vào, nên việc thổi phạt đền là quyết định có phần nặng tay.

Tuy nhiên, nếu xem lại băng quay chậm, rõ ràng trọng tài đã có lý khi thổi phạt đối với thủ môn của HAGL. Thậm chí, nhiều vị “vua áo đen” sẽ rút chiếc thẻ đỏ cho Bửu Ngọc, sau khi thủ môn này phản ứng thái quá, lao vào đẩy người của trọng tài Đỗ Thành Đệ. May mắn cho Bửu Ngọc là thủ môn này chỉ phải nhận một chiếc thẻ vàng.

“Thực ra thì ở trận đấu nào, chúng tôi cũng nỗ lực thi đấu hết mình chứ không riêng gì trận đấu hôm nay. Tuy nhiên, khi thể lực và sức khỏe của các cầu thủ không tốt, chúng tôi cần phải có phương án giữ gìn sức khỏe cho các em. Trong chuỗi trận thất bại vừa qua và cả trận đấu hôm nay, tôi rất buồn vì phải nhận thất bại và tôi xin nhận mọi trách nhiệm về phần mình”, HLV Nguyễn Văn Đàn bày tỏ.

Với trận thua 2-4 ngay trên sân nhà trước Sài Gòn FC, HAGL đã có chuỗi 4 trận thất bại liên tiếp. Và nếu LS V-League 2020 không thi đấu theo thể thức mới, có lẽ HAGL sẽ lại phải vật lộn trụ hạng như những mùa bóng trước.

Còn đối với Sài Gòn FC, đây thực sự là một chiến thắng vô cùng quan trọng, giúp họ tiếp tục bám đuổi và nuôi hy vọng cho ngôi vô địch.

“Trận đấu với Than Quảng Ninh sắp tới sẽ quyết định chúng tôi có vào top 3 hay không, bởi nếu Hà Nội cũng ở trong top 3 thì chúng tôi sẽ có suất dự AFC Cup. Còn đối với Hà Nội, tất cả chúng ta đều phải thừa nhận họ là một đội bóng mạnh.

Thế nhưng, tôi và các học trò sẽ không cho phép mình sợ, vì điều đó sẽ khiến chúng tôi chẳng bao giờ có thể vượt qua họ. Và ở cả 3 lượt trận đấu cuối, các cầu thủ của chúng tôi sẽ thi đấu lăn xả, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay nhất”, HLV Vũ Tiến Thành khẳng định.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm