HAGL vẫn chưa thể thắng ở Hòa Xuân

25/06/2020 06:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Văn Toàn ghi bàn, Xuân Trường trở lại sau chấn thương nhưng HAGL vẫn chưa thể phá dớp khi làm khách đến sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng.

SHB Đà Nẵng 3-1 HAGL: Xuân Trường tái xuất, Tuấn Anh mờ nhạt

SHB Đà Nẵng 3-1 HAGL: Xuân Trường tái xuất, Tuấn Anh mờ nhạt

Hòa Xuân một lần nữa là “tử địa” của HAGL khi đội bóng phố Núi thất bại 1-3 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 6 V-League diễn ra chiều nay.

SHB Đà Nẵng đã chơi một trận đấu như lên đồng trước HAGL. Đội chủ nhà chơi chính thứ bóng đá mà HAGL vẫn hay thể hiện, đấy là đá ban bật đẹp mắt với liên tục nhiều pha tấn công. SHB Đà Nẵng tiếp cận trận đấu bằng cách tấn công theo kiểu phủ đầu. Trong khi đó, đội khách chủ động chơi chậm, cố gắng giữ bóng để có thể triển theo khai ý đồ phòng ngự phản công của mình.

Rất nhiều cơ hội được SHB Đà Nẵng tạo ra nhưng không tận dụng được, để rồi chính HAGL là đội có bàn thắng trước. Phút 29, trong pha tấn công trung lộ, Nguyễn Văn Toàn chích mũi giày, bóng bật người hậu vệ đổi hướng và rung lưới Tuấn Mạnh, một bàn thắng có yếu tố may mắn để giúp HAGL vượt lên trong thế trận họ chơi lép vế so với chủ nhà.

Do thiếu vắng chân sút chủ lực Akinade nên HLV Huỳnh Đức cho học trò của mình đá phối hợp nhóm chứ không còn những pha lật cánh đánh đầu. Rất nhanh, sau bàn thua, chủ nhà đã kịp gỡ hoà từ kiểu đá ban bật đó. Nguyễn Tài Lộc cùng Trần Đình Hoàng đập nhả với nhau ngoài biên, bóng được căng vào trong cho Phan Văn Long ghi bàn.

Khi Nguyễn Tuấn Anh bị phong tỏa ở giữa sân, hẳn nhiên mối liên lạc của tiền vệ này với những Văn Toàn hay Chevaughn Walsh bị chia cắt hoàn toàn. Chevaughn Walsh không để lại nhiều ấn tượng bởi anh thường xuyên đói bóng, trong khi Văn Toàn buộc phải lùi sâu tìm bóng và đột phá cá nhân. Cách chơi đó rõ ràng không thể mang lại hiệu quả hay tính đột biến cao.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, Văn Toàn, bầu Đức, kết quả bóng đá hôm nay, kết quả V League, BXH V League, vpf
Niềm vui đã trở lại với SHB Đà Nẵng sau chiến thắng ấn tượng trước HAGL. Ảnh: Trần Tuấn

SHB Đà Nẵng vẫn đá quá nhiệt khi hiệp 2 bắt đầu. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra về phía khung thành thủ môn Trần Bửu Ngọc. Nếu tận dụng tốt những Tanda hay Viết Thắng đã có thể giúp đội nhà nâng cao cách biệt. Bóng đã được các cầu thủ SHB Đà Nẵng nhồi theo kiểu ban bật đến tận vòng 16m50 hay thả ra sau lưng cặp trung vệ Trương Trọng Sáng - Memovic vốn dĩ xoay sở chậm.

Hà Đức Chinh bị thủ môn Bửu Ngọc phạm lỗi. Chính Hà Đức Chinh thực hiện quả đá 11m thành công để đội nhà lại vượt lên. Phút 82, Tanda được đồng đội chuyền bóng dọn cỗ để chân sút này ghi bàn ân định chiến thắng 3-1 cho SHB Đà Nẵng.

HLV Lee Tae Hoon cho rằng hôm nay cầu thủ của ông không thể hiện được phong độ tốt cũng như những đấu pháp đề ra nên phải nhận thất bại: “Sai số lớn nhất khiến chúng tôi thua trận hôm nay là do cầu thủ đã không đá đúng những gì tính toán cho cuộc đối đầu này. Chúng tôi sẽ phải chỉnh sửa lại và chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu tiếp theo. Ngày hôm nay, tôi cho Lương Xuân Trường vào sân thay Nguyễn Tuấn Anh vì cậu ấy đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Việc vào sân như thế sẽ giúp Xuân Trường có được cảm giác chơi bóng cũng như tìm lại phong độ”.

Chiến thắng này đã giúp HLV Huỳnh Đức thở phào nhẹ nhõm khi ông chia sẻ: “Rất vui và cũng rất may mắn với trận thắng này của chúng tôi. Vui vì các cầu thủ đã chơi tốt. Tôi yên tâm về hàng thủ và việc hàng tiền vệ cầm bóng để chơi theo kiểu ban bật chứ không triển khai bóng bổng như trước đây.

Tiền đạo của chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội chứ nếu không đã có hơn tỉ số như vậy. Việc gỡ hòa sớm cũng giúp chúng tôi tự tin và chơi bóng với đúng ý đồ của mình. SHB Đà Nẵng biết mình đang đứng ở đâu và vị thế nào nên phải hết sức cố gắng từng trận đấu một mà thôi. Chiến thắng hôm nay đã giải tỏa rất nhiều chứ nếu không bị bỏ lại vị trí ở nhóm cuối sẽ bị các đội quay vào đá sẽ rất khó khăn”.

SHB Đà Nẵng chưa bao giờ thua HAGL trên sân Hòa Xuân, hôm nay cũng vậy. Với kết quả này, rõ ràng không khí thoải mái đã có nơi đội bóng sông Hàn cho chặng đường phía trước.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm