HAGL thua 6 trận liên tiếp, cách kỷ lục đúng 1 trận

05/11/2020 07:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là lời “động viên” của CĐV có nickname Đô Đô khi chứng kiến HAGL lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử CLB này tại mặt trận V-League.

Cầu thủ HAGL 'mất giá' ở phố Núi

Cầu thủ HAGL 'mất giá' ở phố Núi

Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Memovic, Walsh… có thể sẽ thăng hoa ở CLB khác tại V-League và đua tranh danh hiệu như các đồng nghiệp khác nếu không đầu quân cho HAGL.

Như đã biết, HAGL đã thất bại trận thứ 6 tại giai đoạn 2 LS V-League 2020 trên sân B.Bình Dương với tỷ số 2-3. Sau 6 trận, HAGL thua 20 bàn và chỉ ghi nổi 7 bàn thắng.

Văn Toàn cùng các đồng đội chỉ biết nói lời xin lỗi với CĐV trung thành của CLB sau mỗi trận thua bạc nhược của đội nhà. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để xua tan những sự bực tức của các CĐV hướng về đội bóng của HLV Văn Đàn.

Trong số những bình luận có trên fanpage CLB bóng đá HAGL, rất ít những lời cảm thông, chia sẻ từ các CĐV như bạn Minh Hùng viết rằng: “Chúc HAGL trở về sân nhà đá trận cuối cùng của mùa giải, sẽ giành chiến thắng để tặng cho CĐV nhé”.

Đa số là những bình luận chán nản về thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn. CĐV Hoài Thanh bức xúc: “Công làm thủ phá thì đá làm gì nữa, sỉ nhục CĐV à? Nhìn cái cách 2 ông trung vệ cản phá bàn gỡ hoà (trận thua B.Bình Dương mới đây) đã thấy nghiệp dư”.

CĐV Thúy Hiền Ninh Thuận thì than vãn: “Trận thua thứ 7 liên tiếp. Thương các bạn vì phải thi đấu không mục tiêu thế này”, còn CĐV Đăng Thắng chán nản: “Làm nốt trận thua nữa cho nó hoành tráng”, và nhận được sự hưởng ứng của CĐV Anduong Pham khi viết: “Tin tôi đi, HAGL sẽ lập kỷ lục cho mà xem”.

Bạn Nguyễn Hòa Phương chua chát: “Dự đoán lại thua tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trận tới”, còn CĐV Lê Việt thì chỉ đích danh: “Làm ơn đừng cho Trọng Sáng đá nữa. Phá đội chứ đá bóng gì”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, bầu Đức, lịch thi đấu V League, HAGL vs Hà Tĩnh
HAGL đang làm buồn lòng người hâm mộ đội bóng với chuỗi 6 trận thua liên tiếp. Ảnh: VPF

Tương tự như vậy, hầu như tất cả CĐV đều thể hiện tâm lý rất bức xúc, như bạn Trần Đức: “Kỷ lục sẽ được xác lập 7 trận thua liên tiếp. Chưa đội bóng nào làm được như HAGL ở V-League”, hay bạn CĐV Thanh Nhàn: “Gặp Hà Tĩnh thì mất điện rồi”, hoặc bạn CĐV Liêm Kunn viết: “Còn gì nữa đâu mà đếm :)))”.

Bạn Phúc Vê Vê thì dự đoán đầy chua chát: “3 ngày nữa là đến trận thua thứ 7 liên tiếp”. CĐV Khương Duy mỉa mai: “Trong lịch sử V-League có đội nào thua 7 trận liên tiếp chưa nhỉ”. CĐV Dong Brian viết: “Đá đấm gì 6 trận thua cả 6, lọt lưới bình quân hơn 3 bàn mỗi trận”.

CĐV Trần Minh Tiến viết sau trận HAGL thua B.Bình Dương: “Các bạn cứ bảo cầu thủ không có động lực thi đấu, nhưng thực tế các cầu họ thi đấu hết sức mình rồi. Nhất là Văn Toàn. HAGL yếu kém đến từ ban huấn luyện, nhất là HLV Văn Đàn có chuyên môn không cao, đọc tình huống trong trận đấu chậm.

Cầu thủ HAGL thể lực không đủ thi đấu 90 phút. Hiệp 2 thì Châu Ngọc Quang làm gì còn sức mà đá, Trọng Sáng thi đấu không tốt, cần phải thay ngay đầu hiệp 2. Còn Anh Đức vào sân phút 92 để làm gì không biết, câu giờ à ?”.

CĐV Trần Cọp viết: “Walsh ghi hẳn 10 bàn, xếp thứ 2 danh sách Vua phá lưới năm nay nhưng các fan cuồng HAGL vẫn đổ tội cho ngoại binh kém, kêu rằng tại sao cứ cho Walsh ra sân”.

CĐV Ha Hung ca thán: “Thích đội bóng nhưng chán vì biết trước kết quả. Khi nào xem thì chỉ thích banh tới chân Văn Toàn thôi. Hy vọng mùa 2021, mọi thứ được thể hiện với gương mặt chơi hết mình. Nhìn lính bầu Đức từ kinh doanh tới đá banh chán quá, mọi người nhận lương của bầu Đức thì phải nghĩ lại chứ”.

CĐV Thành Hoàng phân tích: “Vấn đề của HAGL thứ nhất là ở tư duy, tư tưởng của lãnh đạo CLB bảo thủ, không phù hợp khi tham gia V-League. Thứ hai là ban huấn luyện có trình độ năng lực kém, chưa đủ để dẫn dắt, huấn luyện, chỉ đạo một đội bóng chơi ở giải VĐQG”. CĐV Đồng Chinh nhận xét: “Nói chung là cầu thủ HAGL đang tụt lại so với các đội khác. Ở chung kết SEA Games 30 thì HLV Park Hang Seo không dùng cầu thủ HAGL nào, cầu thủ HAGL chỉ đăng ký đá được với các đội yếu như Lào, Timor Leste, còn mấy đội cân sức thì ngồi làm khán giả”.

CĐV Nguyễn Talon.G kết luận: “Rất buồn cho một thế hệ, rất buồn cho những con người tuyệt vời, rất buồn cho những CĐV tuyệt vời, và rất buồn cho câu nói “đá cho vui” của bầu Đức. Tôi sẽ không xem thêm bất cứ trận nào của HAGL nữa”.

V.H (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm