HAGL 'thảm bại', U19 Việt Nam vô địch giải U19 quốc tế

29/03/2018 06:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Không ngoài dự đoán, đội chủ nhà lần thứ 2 bảo vệ thành công chức vô địch ở giải đấu họ có lực lượng vượt trội nhất. Ngược lại, một đội chủ nhà khác là U19 HAGL lại gây thất vọng với lối chơi nhợt nhạt vẫn dưới tay HLV Guillaume Graechen.

Trong trận đấu với U19 tuyển chọn Việt Nam vừa kết thúc tối 28/3, U19 HAGL khát khao đánh bại đối thủ để duy trì hy vọng vào top có huy chương. Ngược lại, U19 tuyển chọn Việt Nam sẽ vô địch nếu có thêm 3 điểm trước đội bóng đồng hương.

U19 tuyển chọn Việt Nam đè bẹp U19 HAGL 3-1 để đăng quang sớm 1 vòng đấu. Ảnh: Anh Lập
U19 tuyển chọn Việt Nam đè bẹp U19 HAGL 3-1 để đăng quang sớm 1 vòng đấu. Ảnh: Anh Lập

Và diễn biến trên sân cho thấy cục diện khá cân bằng khi 2 đội chơi quyết tâm. U19 tuyển chọn Việt Nam có bàn mở tỷ số sớm do công của Hồng Sơn từ quả đá phạt đẹp mắt.

Trước khi hết hiệp 1, Văn Tới để bóng chạm tay trong vòng cấm tạo cơ hội cho Bảo Toàn sút 11m thành công gỡ hòa cho chủ nhà.

U19 tuyển chọn Việt Nam quá vượt trội so với các đối thủ ở giải năm nay. Ảnh: Anh Lập
U19 tuyển chọn Việt Nam quá vượt trội so với các đối thủ ở giải năm nay. Ảnh: Anh Lập

Tuy nhiên, hiệp 2 lại chứng kiến một hiệp đấu thất bại nữa của thầy trò HLV Guillaume. Đội bóng của ông chơi bóng ngây ngô và tất yếu nhận thêm 2 bàn thua nữa khi Việt Anh và Văn Công lần lượt điền tên trên bảng tỷ số.

Các học trò của HLV Vũ Hồng Việt lần thứ 2 lên ngôi vô địch để giữ Cúp ở lại Việt Nam. Ảnh: Anh Lập
Các học trò của HLV Vũ Hồng Việt lần thứ 2 lên ngôi vô địch để giữ Cúp ở lại Việt Nam. Ảnh: Anh Lập

Thắng 3-1, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chính thức bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu này. Họ có 9 điểm và dù đang bằng với U19 Seoul nhưng do đánh bại đối thủ hôm trước, họ không cần quan tâm đến kết quả trận cuối (còn một trận đấu với U19 Mito Hollyhock).

U19 HAGL (trắng) quá kém so với thế hệ đàn anh đi trước như Công Phượng, Xuân Trường. Ảnh: Anh Lập
U19 HAGL (trắng) quá kém so với thế hệ đàn anh đi trước như Công Phượng, Xuân Trường. Ảnh: Anh Lập

HLV Vũ Hồng Việt nói: “Tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, đoàn kết và tôi may mắn được làm việc cùng họ. Tôi xin chúc mừng toàn đội với kết quả hôm nay. Tôi nghĩ rằng đội hình tôi đang sở hữu là những cầu thủ tốt nhất của thế hệ U19 Việt Nam. Có bổ sung hay không thì HLV trưởng sẽ cân nhắc, tùy theo ý đồ của ông ấy.

Như tôi đã nói trước đây đội tôi sẽ giữ được chức vô địch ở lại sân nhà và chúng tôi đã làm được. Trận đấu cuối cùng chỉ mang ý nghĩa thủ tục nên tôi sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ chưa được ra sân nhiều”.

Giải U19 quốc tế: Thầy 'Giôm và sứ mệnh bóng đá đẹp

Giải U19 quốc tế: Thầy 'Giôm và sứ mệnh bóng đá đẹp

Những CĐV trung thành của HAGL có lẽ không bao giờ quên HLV Guillaume Graechen khi ông trình làng những Công Phượng, Xuân Trường để thổi luồng sinh khí mới cho bóng đá nước nhà. Và họ cũng không quên thương hiệu bóng đá đẹp nhưng thất bại cuối cùng dưới tay ông.

Còn HLV Guillaume Graechen lại lặp lại điệp khúc chán nản với học trò: “Tôi không hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện hôm nay. Họ lại lặp lại những gì diễn ra ở Huế. Dù đối thủ được xem là hay hơn với nhiều cầu thủ tốt nhưng cách thua trận thật khó chấp nhận. Cầu thủ của tôi còn không dám cầm bóng tổ chức lối chơi vì họ bị tâm lý”.

Lịch thi đấu lượt trận cuối giải U19 Quốc tế Báo Thanh Niên 2018 (ngày 30/3, sân Pleiku):

16h: U19 HAGL – U19 Chonburi

18h30: U19 tuyển chọn Việt Nam – U19 Mito Hollyhock

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm