HAGL là 'tử địa' với ngoại binh

07/06/2020 14:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Việc Rimario toả sáng ngay khi đối đầu CLB cũ HAGL bên cạnh đó là trung vệ Memovic bất lực đã phản ánh phần nào tình trạng ngoại binh ở phố Núi.

Hà Nội không hề tìm cách phá lối chơi HAGL

Hà Nội không hề tìm cách phá lối chơi HAGL

Trợ lý HLV Hà Nội FC Nguyễn Công Tuấn khẳng định, Hà Nội FC luôn muốn thể hiện được lối chơi bản sắc của mình thay vì tìm cách phá lối chơi HAGL.

Nhiều năm qua, HAGL “chết” bởi ngoại binh là vấn đề quá đỗi bình thường. Đặc biệt, từ ngày “những đứa trẻ nhà bầu Đức” ra ràng ở sân chơi V-League, năm nào đội bóng có biệt danh “Gỗ” cũng khốn đốn với tình trạng này.

Tưởng chừng mùa giải 2020 sẽ giúp HAGL cải thiện nhiều vấn đề tồn tại trong quá khứ thì trận thua DNH Nam Định và gần nhất là Hà Nội lại phơi bày ra hàng loạt yếu kém của đội bóng phố Núi.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, ngoại binh HAGL, BXH V League, kết quả bóng đá hôm nay, HAGL vs Nam Định
Bị thanh lý sớm sau lượt đi V League 2018, Rimario đã trả lời HAGL bằng hat-trick lượt về cùng năm khi khoác áo Thanh Hoá và tối 6/6/2020, tiền đạo Jamaica lại lập cú đúp. Ảnh: VPF

Kelly với nhiều CĐV HAGL không khác nào “Tây ba lô” khi lóng ngóng biếu cho đội chủ sân Hàng Đẫy một bàn thắng tối 6/6. Trong pha nước rút với Văn Quyết trước đó, Kelly cũng có lợi thế sải chân nhưng cuối cùng vẫn bị đội trưởng Hà Nội biến thành trò đùa.

HAGL tưởng chừng đã có cặp trung vệ thép để gia tăng sự vững vàng cho hàng thủ, điều họ yếu kém bao năm qua thì giờ, mối lo lại chồng lo. Trung vệ thép Memovic, người giúp đội bóng xứ Nghệ lập kỷ lục thua bàn ít nhất V League 2019 để lọt vào TOP 3 chung cuộc có vẻ cũng hết hơi khi đứng trước cầu môn Bửu Ngọc. Memovic thực sự đẳng cấp nhưng cầu thủ cao hơn 1m9 này bị vắt kiệt sức trước những pha nhồi bóng liên tục của Hà Nội.

Đội bóng Thủ đô đã khiến HAGL thua toàn diện và người “xát muối” vào nỗi đau của họ lại là Rimario. Chân sút bị HAGL thanh lý ngay sau lượt đi V-League 2018 vì không ghi nổi bàn nào sau 13 trận đã có màn trả đũa ngọt ngào đội bóng cũ với cú đúp vào lưới Bửu Ngọc. Rimario đã thăng hoa ngoạn mục ngay từ khi rời HAGL với việc toả sáng đều đặn tại Thanh Hoá và Hà Nội.

Điều khá trùng hợp, HLV Chung Hae Seong là người nhận ra năng lực tốt của tiền đạo người Jamaica. Tuy nhiên, sau Rimario, HLV Chung Hae Seong cũng phải sớm rời phố Núi sau mùa bóng 2018. Đó cũng là mùa giải thành công nhất của HAGL khi họ không khốn khổ trụ hạng tới vòng đấu cuối cùng và Công Phượng cũng có 12 bàn thắng, xếp sau Tiến Linh ở danh sách Vua phá lưới nội.

Cũng như Rimario, HLV Chung Hae Seong hiện tại khi rời phố Núi cũng thành công tại TP.HCM. Chứng kiến Rimario toả sáng tối 6/6, người ta lại mường tượng ra kịch bản không hay cho các ngoại binh của HAGL mùa này. Trong đó, cầu thủ xuất sắc nhất SLNA mùa trước Memovic cũng không thể một mình “che” nổi cả khung thành HAGL. Ngoại binh Walsh không tồi, nhưng 2 năm qua chỉ trận được, trận mất cho CLB chủ quản.

Nhưng cần nhìn nhận một cách công bằng khi HAGL thất bại trước Hà Nội là vì hiện tại, chuyên môn của học trò HLV Lee Tae Hoon thua kém toàn diện đối thủ. Ở Hàng Đẫy tuần qua, các cầu thủ của ông Lee chỉ biết đuổi theo lối chơi đa dạng của đối thủ.

Các ngoại binh HAGL sai sót một phần khi nội binh chiếm số đông trên sân không kiểm soát nổi thế trận. Hai trận thua liên tục trước 2 CLB ở nhóm cuối và nhóm đầu bảng như DNH Nam Định và Hà Nội, HAGL cho thấy họ sẽ lại mệt mỏi ở mùa giải năm nay dù sau 3 lượt trận, đây mới là trận thua ở V League 2020 của họ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm