HAGL khó cản bước FLC Thanh Hóa

02/07/2017 06:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ phải tiếp một HAGL đang sa sút phong độ và vẫn còn một chút “non nớt”, FLC Thanh Hóa của HLV Petrovic được dự đoán là sẽ không quá khó khăn để giành trọn 3 điểm trên sân nhà, qua đó tiếp tục giữ ngôi đầu, cũng như duy trì cuộc đua song mã với ĐKVĐ Hà Nội.

Đội bóng phố núi vừa thảm bại 0-3 trên sân của XSKT Cần Thơ và với phong độ khá thất vọng kể trên, một thất bại tiếp theo trước đội đang dẫn đầu bảng FLC Thanh Hóa đã được dự đoán từ trước.

Đội bóng xứ Thanh ở atrận này sẽ thiếu vắng tân binh Lê Văn Thắng, cầu thủ mới có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng quê hương trong chiến thắng quan trọng 3-2 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 14. Tuy nhiên, FLC Thanh Hóa ở vòng 16 sẽ có sự trở lại của trung vệ Van Bakel.

HLV Petrovic và duyên kỳ ngộ cùng FLC Thanh Hóa (kỳ 1)

HLV Petrovic và duyên kỳ ngộ cùng FLC Thanh Hóa (kỳ 1)

Lịch sử V-League đã chứng kiến sự xuất hiện của không ít ngôi sao như Denilson hay Nastja Ceh, nhưng giải đấu số 1 của bóng đá Việt chưa từng được chào đón một nhà cầm quân tầm cỡ thế giới nào, cho tới khi HLV Ljupko Petrovic xuất hiện.

Sự vắng mặt của Lê Văn Thắng không gây quá nhiều lo ngại với FLC Thanh Hóa, khi trong tay của HLV Petrovic có nhiều người thay thế tốt như Ngô Hoàng Thịnh, Vũ Xuân Cường, bên cạnh những trụ cột đang có phong độ tốt như Văn Bình, Thế Dương, Trọng Hoàng và đặc biệt là Pape Omar.

Trận đấu với HAGL cũng là dịp để các chân sút bên phía FLC Thanh Hóa thể hiện quyết tâm cải thiện khâu dứt điểm, điều mà HLV Petrovic đã yêu cầu các học trò của mình phải làm được ở giai đoạn lượt về. Đây cũng sẽ là cơ hội để Uche thể hiện bản năng “sát thủ” của mình nhằm được ở lại lâu dài với FLC Thanh Hóa.

Mourinho là truyền nhân đích thực của HLV Petrovic? (kỳ 2 và hết)

Mourinho là truyền nhân đích thực của HLV Petrovic? (kỳ 2 và hết)

Trong hành trình "ươm mầm HLV" ưa thích của HLV Petrovic, có một học trò mà ngày nay danh tiếng và thành tích đã lừng lẫy hơn cả ông thầy, đấy chính là Jose Mourinho, HLV trưởng đương nhiệm của CLB Man United.

Nhà cầm quân của FLC Thanh Hóa đã thể hiện kinh nghiệm huấn luyện của mình khi trong nhiều trận gần đây đã đẩy Pape Omar lên cao chơi trung phong cắm và cầu thủ người Senegal này vẫn thể hiện được bản năng ghi bàn hàng đầu cũng như vai trò thủ lĩnh của FLC Thanh Hóa.

Omar cho biết: “HAGL là đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc, lại được tổ chức tốt. Do đó, để có 3 điểm, chúng tôi phải tập trung cao độ, đặc biệt là làm tốt hơn nữa khâu dứt điểm”.

Trước một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, lại có lực lượng có chất lượng, dồi dào, đội bóng của những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh sẽ khó có thể cản bước FLC Thanh Hóa.

HAGL 'thua thảm' XSKT Cần Thơ vì... quá hiền!

HAGL 'thua thảm' XSKT Cần Thơ vì... quá hiền!

HAGL thua tan nát trước đội bóng đứng áp chót XSKT Cần Thơ với tỷ số 0-3. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng thất bại này là lỗi ở các học trò, nhất là hàng công. Liệu chăng, lỗi nằm ở Công Phượng và đồng đội?

Không chỉ phải vực dậy tâm lý sau những sự sa sút, HAGL còn phải chứng tỏ được sự cải thiện về chuyên môn. Hơn nữa, kinh nghiệm trận mạc cũng được xem là hạn chế mà các cầu thủ trẻ HAGL phải khắc phục trong trận đấu tới.

Ở vòng đấu này, trên sân nhà Hàng Đẫy, ĐKVĐ Hà Nội sẽ chỉ phải gặp S.Khánh Hòa, do đó chiến thắng là điều mà đội bóng của bầu Hiển hướng tới để tiếp tục bám đuổi FLC Thanh Hóa trong cuộc đua song mã.

Bầu Đức cam kết không 'thay tướng' sau thất bại của HAGL

Bầu Đức cam kết không 'thay tướng' sau thất bại của HAGL

Bầu Đức cam kết không “thay tướng” sau thảm bại của HAGL là thông tin chính bóng đá Việt ngày 30/6.

Đây cũng chính là yếu tố để đội bóng xứ Thanh làm mọi thứ để đánh bại HAGL, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng và duy trì khoảng cách với kẻ bám đuổi Hà Nội trước khi V-League 2017 bước vào quãng nghỉ tiếp theo.

“Chúng tôi không phải chịu áp lực quá lớn của ngôi đầu bảng mà chỉ tập trung vào từng trận đấu, từng đối thủ. Nếu các cầu thủ thực hiện tốt ý đồ chiến thuật, tận dụng tốt hơn các cơ hội ghi bàn, tôi nghĩ mục tiêu 3 điểm hoàn toàn có thể nằm trong tay”, HLV Petrovic đã phát biểu đầy tự tin như vậy trước trận đấu với HAGL.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm