Hà Nội.T&T: Đến hẹn lại sa sút?

17/07/2014 06:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đã ghi đến 5 bàn thắng trong 2 trận gần nhất trên sân nhà, nhưng đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng chỉ tìm được 2 điểm, trước các đối thủ bị đánh giá là yếu hơn như ĐT.Long An và SLNA. Phải chăng, công làm thủ phá?

1. Cho đến thời điểm này, sau 18 lượt trận, hàng công của Hà Nội.T&T đã ghi đến 56 bàn thắng (trung bình hơn 3 bàn/trận). Trước khi bị ĐT.Long An và SLNA cầm chân ở Hàng Đẫy, cũng tại cứ địa này, Gonzalo và đồng đội đã dội vào lưới hiện tượng Than Quảng Ninh 6 bàn trong trận cầu có tỷ số 6-4, một kỷ lục ở V-League.

Sự trở lại của Samson sau án treo giò đã giúp Gonzalo bớt cô đơn hơn rất nhiều. Ở trận đấu mới đây, Hoàng Vũ Samson cũng đã đóng góp 1 bàn thắng để Hà Nội.T&T giữ lại 1 điểm trước SLNA.

Nhưng, với Samson, đại diện Thủ đô không giải quyết triệt để vấn đề. Người ta đồ rằng, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đang dính “virus”.



Hà Nội.T&T chỉ có được 1 điểm sau 2 trận đấu liên tiếp trên sân nhà vừa qua. Ảnh: VSI

Thứ virus kỳ lạ mà như TT&VH đã từng đề cập, đó là phong độ trồi sụt trong và sau các giải bóng đá lớn như World Cup hay Euro. Nếu Hà Nội.T&T không thể bước qua lời nguyền, tại mùa giải mà BTC quyết định đối đầu với World Cup, nhà ĐKVĐ sẽ trở nên quá đỗi bình thường.

Tất cả đều biết là, Hà Nội.T&T là một trong không nhiều đội bóng khá thoải mái trong sinh hoạt. “Chúng tôi là một gia đình lớn và ở đó, từ lãnh đạo cho đến BHL, rồi các cầu thủ, đối xử với nhau như những người đàn ông”, câu nói nghe rất quen tai. Và thật, cầu thủ Hà Nội.T&T luôn là những “người đàn ông”.

Nhưng đàn ông thì cần gì, nếu không phải sự tự do?! Có thể (chỉ có thể thôi), sự tự do và thậm chí tự tôn quá mức của cầu thủ Hà Nội.T&T đã khiến họ đánh mất mình lúc nào không hay. Không thể đổ thừa cho yếu tố chiến thuật, khi đội bóng được cho là già giơ như Hà Nội.T&T bị cầm chân trên sân nhà 2 trận đấu liên tiếp trước các đối thủ yếu.

2. Ngoài những dữ kiện chuyên môn, cũng có ý kiến khác cho rằng, việc đội bóng của bầu Hiển chỉ tìm được 5/9 điểm tối đa trên sân nhà thời gian qua là để giải đấu trở nên hấp dẫn hơn. Về lý thuyết, cuộc chơi vẫn nằm trong tay Hà Nội.T&T, khi họ vẫn đang dẫn đối thủ trực tiếp B.Bình Dương 1 điểm và lượt trận cuối đã có SHB.Đà Nẵng “lo”.

Ở V-League 2012, trong khi SHB.Đà Nẵng chưa đánh đã biết trước phần thắng trên sân Ninh Bình, thì Hà Nội.T&T, một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa giải đó, chấp nhận nai lung để cho XMXT.Sài Gòn “đấm”. Để cuối cùng, bầu Hiển đã có điều mình muốn: Chức vô địch thứ 3/4 mùa V-League gần nhất.

Tình huống đó có vẻ như đang lặp lại ở mùa giải năm nay, với Hà Nội.T&T sẽ tiếp đối thủ gần như không còn mục tiêu là Thanh Hoá trên sân nhà, trong khi SHB.Đà Nẵng tìm đường vào Thủ Dầu Một để hy vọng cầm chân chủ nhà B.Bình Dương. Về lực, chẳng có gì đảm bảo, đội bóng của GĐKT Lê Thuỵ Hải sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối.

Trở lại với vấn đề của Hà Nội.T&T. Ở trận tiếp SLNA, như thường lệ, một vài cầu thủ gốc Nghệ An như Hồng Sơn đã chủ động xin rút tên. Đó là một tổn thất với nhà vô địch, nhưng như đã nhắc, ở Hà Nội.T&T, người ta tôn trọng các quyết định mang tính cá nhân. Và một lần nữa, SLNA lại gieo những hiểm hoạ cho các đội bóng của bầu Hiển.

Cuối tuần này, Hà Nội.T&T sẽ hành quân vào chảo lửa Vinh, tái hiện “trận chung kết” mùa giải 2011. Hà Nội.T&T có thể thua, cũng có thể thắng, nhưng nếu khả năng xấu nhất xảy ra, cuộc chơi sẽ không còn nằm trong tay thầy trò HLV Phan Thanh Hùng nữa. Lúc ấy, bầu Hiển sẽ lại phải “cậy” Lê Huỳnh Đức rồi!

Song, suy cho cùng, lọt sàng xuống nia cả thôi!

Buông Cúp...

HLV Phan Thanh Hùng đã và đang được cho là một trong những đại biểu ưu tú nhất, đàn anh của thế hệ vàng đang ngồi trên cabin BHL các đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam.

So với Huỳnh Đức, ở mặt trận V-League, Thanh Hùng chưa trội hơn, nhưng ông Hùng hoàn toàn có thể nói chuyện sòng phẳng với bất cứ ai về chuyên môn. Thanh Hùng tôn thờ thứ bóng đá đẹp, nhiều đường ban và đề cao kỹ năng kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu.

Nhưng không phải bao giờ và ở đâu, các học trò của ông Hùng cũng đáp ứng được yêu cầu của BHL. Đội bóng của ông Hùng, thi thoảng cũng đá khoán kiểu treo bóng dài cho tiền đạo ngoại với vai trò của tuyến 2 bị giảm thiểu. Ông Hùng vẫn bị cho là hiền và dễ thoả hiệp.

Khi Công Vinh còn khoác áo Hà Nội.T&T, vị HLV người Quảng – Đà thậm chí không thể lên tiếng khi cần điều chỉnh chiến thuật. Việc tiền đạo người Nghệ An rời đại bản doanh của Hà Nội.T&T được ví như một sự giải thoát. Tất nhiên, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đã trở nên thanh thoát hơn. Việc nêu cao tiêu chí “gia đình” trong lòng đội bóng chủ sân Hàng Đẫy cũng là một cách thoả hiệp.

Hà Nội.T&T lúc này không còn tồn tại quá nhiều cá tính mạnh (kiểu Công Vinh), nhưng không phải không có sóng ngầm. Song, tất cả những điều đó không phải là nguyên nhân giải thích cho phong độ hiện tại của Hà Nội.T&T, bởi họ buộc phải tính toán cho lộ trình mà họ chọn.

Năm nay, họ đã chọn AFC Cup, cho mục tiêu vươn ra đấu trường châu lục. Và vì thế, nếu tai nạn xảy ra ở đấu trường quốc nội, đó cũng là chuyện bình thường. V-League cần có thêm nhà vô địch mới hòng níu kéo các cuộc chơi ở tầm cao và có thể, ông Hùng sẽ một lần nữa phải chấp nhận thiệt thòi, hệt như mùa giải 2011 và 2012.

Bóng đá suy cho cùng cũng chỉ là cuộc chơi, mà phàm đã là cuộc chơi thì không phải lúc nào cũng có kết quả như ý muốn.


Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm