Hà Nội làm căng vì sợ thua HAGL?

13/05/2018 06:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trò chuyện với HLV đang dẫn dắt CLB V-League không dự vòng tứ kết Cúp QG vừa qua, ông cho rằng: “HLV Chu Đình Nghiêm nóng giận quá đến nỗi mất kiểm soát hành vi”. Trong khi đó, trọng tài giải hạng Nhất Khổng Tam Cường bất ngờ vì bị vu oan.

HLV Chu Đình Nghiêm là đỉnh điểm gây ra sự cố trên sân Pleiku vòng tứ kết Cúp QG tối 11/5. HLV từng là đối thủ của ông Nghiêm trong mùa giải này cho rằng: “Tôi chưa từng thấy anh ấy phản ứng dữ dội như thế bao giờ. Anh Nghiêm ngoài đường biên là một người cá tính, rất quyết liệt và có lẽ cũng như nhiều người khác không khỏi nóng giận khi cho rằng trọng tài đang hành xử không công bằng cho đội nhà.

Tuy nhiên, xem lại pha bóng mà Thành Lương va chạm với Văn Thanh để dẫn đến thẻ đỏ của tiền vệ đội trưởng CLB Hà Nội thì trọng tài Duy Lân đã không hề bất công với đội khách”.

Trọng tài Duy Lân đuổi HLV Chu Đình Nghiêm lên khán đài. Ảnh: VPF
Trọng tài Duy Lân đuổi HLV Chu Đình Nghiêm lên khán đài. Ảnh: VPF

“Pha bóng đó Thành Lương muốn cản lợi thế lấy bóng của Văn Thanh khi bóng đang hướng đến cầu thủ HAGL thuận lợi hơn. Thành Lương khó có thể kiểm soát quả bóng đó nhưng muốn cản phá cầu thủ chủ nhà lấy bóng nên đã sử dụng tiểu xảo nhảy thẳng vào người cầu thủ này để đạt mục đích.

Người làm chuyên môn nhìn lại thì dễ hiểu dụng ý của cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Thành Lương. Sau va chạm, Thành Lương ngã ra và tỏ thái độ bất ngờ khi bị phạt nhưng có lẽ trọng tài Duy Lân cũng đá bóng tốt, thừa hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt mình khi đó để đưa ra quyết định đúng. Trọng tài cũng ghé tai nói với Thành Lương trước khi phạt thẻ, có lẽ trọng tài phạt thẻ vì Lương đã phạm lỗi nhiều trước đó nên tổng hợp lại và cho Thành Lương thẻ vàng.

Đội trưởng Hà Nội sau đó có lẽ không bình tĩnh, không phục nên chửi lại trọng tài dẫn đến chiếc thẻ đỏ. Xem bóng đá quốc tế thì không lạ chuyện này nhưng ở Việt Nam thường trọng tài hay nhịn để xoa dịu tình hình. Tuy nhiên, việc trọng tài Lân quyết định phạt thẻ đỏ cho Thành Lương vì phản ứng, xâm phạm nhân phẩm trọng tài là điều theo tôi là dũng cảm vì anh ta làm khác nhiều đồng nghiệp. Bên cạnh đó, quyền hạn của trọng tài hoàn toàn được rút thẻ như thế”.

Trọng tài Ngô Duy Lân. Ảnh: VPF
Trọng tài Ngô Duy Lân. Ảnh: VPF

“HLV Chu Đình Nghiêm là người trong cuộc, đương nhiên sẽ bảo vệ cầu thủ của mình. Tuy nhiên theo tôi anh Nghiêm cho rằng pha bóng đó Lương không phạm lỗi, ông Nghiêm không được xem lại pha bóng rất nhanh đó và quan trọng hơn cả là những bức xúc trước đó khi cho rằng trọng tài bắt có lợi cho HAGL nên anh Nghiêm phản ứng quyết liệt.

Hà Nội không muốn để thua HAGL trong thế trận như thế nên có thể vì thế mà anh Nghiêm mất bình tĩnh. Xét cả trận đấu mới dẫn đến sự nóng giận đó. Thành Lương đã chấp nhận thẻ đỏ mà không cần nhiều thời gian. Anh ta bước ra sân nhanh để trận đấu tiếp tục và thời gian trận đấu cũng đã gần hết.

Tuy nhiên anh Nghiêm và nhiều cầu thủ còn ức chế và phản ứng tiếp, như thế không đáng vì thực sự lực của Hà Nội lúc này rất mạnh. Ưu thế của họ còn rất lớn vì 2 bàn ở sân Pleiku và cả 90 phút lượt về ở Hàng Đẫy, họ đã từng thắng HAGL đến 5-0 ở đây. Thế nên phản ứng như thế là không đáng, trọng tài không phải trận nào cũng không tốt”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Việc HLV Chu Đình Nghiêm nóng giận sau đó còn lan cả đến hậu trường. Trên đường vào phòng thay đồ, bất ngờ ông Nghiêm chỉ trích một người lạ và hô to “Mày muốn gì (?). Mày định đánh tao à!” Các trợ lý của HLV CLB Hà Nội chưa hiểu chuyện gì cũng sấn sổ tới bảo vệ ông Nghiêm và đòi ăn thua với người lạ này. Tuy nhiên sau đó, danh tính người lạ được xác định là trọng tài giải hạng Nhất của Gia Lai: ông Khổng Tam Cường.

Trọng tài trẻ từng bắt các giải nữ VĐQG, giải trẻ VĐQG và hạng Nhất QG. Tam Cường đến sân xem trận đấu hôm đó và xuống sân với hy vọng can ngăn những cái đầu nóng và bắt tay với đồng nghiệp Duy Lân.

Thực hư vụ việc HLV Hà Nội FC tố bị dọa đánh trên sân HAGL?

Thực hư vụ việc HLV Hà Nội FC tố bị dọa đánh trên sân HAGL?

Sau sự việc HLV trưởng đội bóng Thủ đô Chu Đình Nghiêm lên tiếng tố cáo người của BTC có ý định hành hung ông sau trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC. Tuy nhiên, BLĐ CLB HAGL khẳng định, không có chuyện người BTC sân HAGL liên quan tới lùm xùm kể trên.

“Sau trận đấu, tôi xuống sân đứng sát trong đường ra phòng thay đồ phía sau ca bin huấn luyện CLB Hà Nội. Anh Nghiêm khi đó vẫn còn nóng giận chỉ trích trọng tài và bắt đầu bước vào rồi. Tôi thấy anh ấy nóng quá, định đưa tay bảo anh vào phòng thay đồ nhanh để nghỉ ngơi đi, dù sao cũng đã kết thúc trận đấu rồi chứ cũng không có ý gì cả.

Tôi cũng muốn xuống sân để chia sẻ vài lời với đồng nghiệp Duy Lân, người chịu nhiều áp lực hôm đó vì tôi cũng là người trong cuộc, hiểu những gì anh em làm nghề chịu, chỉ như thế thôi chứ không hề có ý làm hại anh Nghiêm hay xúc phạm nhân phẩm người khác như tôi đã được đọc nhiều bài báo không đúng về mình sau trận đấu trên sân Pleiku vừa rồi. Chắc vì do quen mặt làm trọng tài ở đây nên mấy anh kiểm soát sân cũng không để ý nên cho xuống, tôi không có ý xấu.

Tuy nhiên khi đó có lẽ bên Hà Nội các anh ấy thấy tôi là người lạ, họ đang nóng nảy nên đề phòng và phản ứng quá mức với tôi. Tôi đã bỏ chạy khi bị các anh ấy rượt đuổi”, trọng tài Khổng Tam Cường nói sau sự cố vừa qua.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm