Giới hạn nào của HLV Miura và TP.HCM?

19/04/2018 06:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - So với thời điểm này mùa trước, TP.HCM có thành tích tốt hơn hẳn với 9 điểm (so với 4 điểm). Đội bóng Sài thành dưới triều đại HLV Miura có dấu hiệu khởi sắc hơn hẳn thời “lão nông” Alain Fiard tiền nhiệm.

Kỷ luật người Nhật và tính phóng khoáng của người Pháp

So với HLV người Pháp gốc Campuchia Alain Fiard, TP.HCM mùa trước thoải mái hơn về sinh hoạt lẫn tập luyện. Ông Alain với cá tính hiền hòa trên sân cỏ lẫn ngoài đời, cùng với chuyên môn không nhiều khác biệt đã không để lại nhiều ấn tượng với các học trò. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả với tập thể do HLV Alain dẫn dắt, CLB không có ngôi sao nào và khá rối ren trong ngày chuyển từ hạng Nhất lên V-League.

Những sự thay đổi diễn ra e dè và như đã biết với tập thể không mấy chất lượng, đội bóng của HLV Alain “mất màu” ở V-League 2017 dù phải 7 năm, TP.HCM mới trở lại hạng đấu cao nhất Việt Nam. Trong vai trò người làm thuê, HLV Alain Fiard cũng tỏ ra rất chuyên nghiệp khi chịu trách nhiệm về thành tích không như ý của CLB. Ông không yêu cầu cầu thủ giỏi kiểu “có gì dùng nấy” và lẳng lặng ra đi không kèn trống khi lãnh đạo CLB chính thức thanh lý hợp đồng.

HLV Toshiya Miura cập bến TP.HCM với mọi điều kiện ưu đãi hơn hẳn người tiền nhiệm. Từ những chi tiêu quyết liệt của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh khi được các nhà tài trợ mở hầu bao, HLV Miura gần như có trong tay nhiều thứ mình muốn. Những cầu thủ như Phi Sơn, Ngọc Đức, Hải Anh, Ngọc Thịnh… không hề xa lạ với ông thầy người Nhật khi còn dẫn dắt các ĐTQG. Ngay cả đội ngũ trợ lý, HLV Miura cũng đã nhẵn mặt cộng tác ở Tuyển cũng được đưa về thành phố để không mất nhiều thời gian làm quen với công việc của nhau. Trợ lý HLV Miura tiết lộ trường hợp trung vệ Vũ Ngọc Thịnh, HLV sinh năm 1963 ưng ý từ khi cầu thủ này khoác áo Hải Phòng và “cầu được ước thấy”, Ngọc Thịnh cuối cùng cũng đến TP.HCM.

Với dàn cầu thủ quá hiểu thầy, Đình Luật cùng đồng đội biết mình phải làm sao để hài lòng HLV Miura. Chỉ tính giáo án nặng nhọc mà ông áp dụng cho đội, họ ý thức giữ mình để "nuốt trôi". 5 trận 9 điểm ở V-League 2018 của HLV Miura so với 5 trận 4 điểm thời HLV Alain Fiard, kết quả đương nhiên không phải tự đến với đội bóng Sài thành.

Miura đã lấy lại phong độ?

TP.HCM vượt mặt nhiều “đại gia” để xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, một kết quả bất ngờ với chính nhiều CĐV TP.HCM. Bản thân HLV Miura tuyên bố: “không quan tâm” đến thứ hạng hiện có vì theo ông thầy người Nhật “mùa giải mới chỉ trong giai đoạn khởi động và vẫn còn rất dài phía trước”.

Lại nhắc thêm điều khác biệt giữa HLV Miura với người tiền nhiệm Alain, cựu HLV trưởng ĐTQG ý thức được trọng trách nặng nề của mình với đội bóng gắn logo con tàu phía trước. TP.HCM được giao chỉ tiêu Top 3 V-League 2018 và họ đang khởi đầu suôn sẻ. Tuy nhiên, so với thời điểm này năm ngoái, khi tân binh TP.HCM đụng toàn “thứ dữ” và đều thất bại trước Hà Nội, Than Quảng Ninh hay FLC Thanh Hóa thì TP.HCM năm nay biết tận dụng những trận đấu gặp đối thủ dưới cơ để lấy điểm tối đa trước Sài Gòn, Nam Định. 3 điểm còn lại với Sanna Khánh Hòa BVN, đội bóng của HLV Miura bị chỉ trích tìm nhiều cách để bảo vệ tỷ số 1-0 mong manh.

Hạ đẹp CLB TP.HCM, SLNA khiến sân Thống Nhất 'dậy sóng'

Hạ đẹp CLB TP.HCM, SLNA khiến sân Thống Nhất 'dậy sóng'

Văn Đức và các đồng đội đã khiến các CĐV SLNA sống trong bầu không khí ngất ngây khi vượt qua TP.HCM ngay tại Thống Nhất. Một trận thắng không chỉ đơn thuần là 3 điểm mà đó còn là cả niềm tự hào về truyền thống xứ Nghệ.

Đòi hỏi bóng đá đẹp dưới thời HLV Miura là điều xa xỉ. Bởi như đã biết, triết lý của ông đặt hiệu quả lên hàng đầu. HLV Miura sẵn sàng đáp trả: “Tôi không bao giờ yêu cầu các cầu thủ nằm sân câu giờ, đá tiểu xảo nhưng họ phải luôn quyết liệt mỗi khi ra trận. Mỗi trận đấu với TP.HCM như một cuộc chiến”. Điểm đặc biệt với đội bóng này là khi họ đã dẫn trước, rất khó để đối phương lật ngược thế cờ. 3 trận thắng của TP.HCM phản ánh điều này.

“Mối tình” Miura – Công Vinh đang trong giai đoạn đơm hoa kết trái. Cuối tuần này, họ lại chỉ phải tiếp một Hải Phòng đang có dấu hiệu trượt dốc. Vấn đề về lâu dài, con đường không chỉ toàn màu hồng với HLV người Nhật. Hiện tại TP.HCM đang rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng khi Phi Sơn phải nghỉ thi đấu 1 tháng, còn Vũ Ngọc Thịnh chính thức chia tay mùa giải năm nay vì chấn thương gối. Phương án nhập tịch cho ngoại binh Gonzalo Marronkle cũng dở dang vì giấy tờ. TP.HCM phải thi đấu “chấp” 1 Tây thời gian qua. Và vẫn còn những đối trọng tầm cỡ lớn hơn như Hà Nội, FLC Thanh Hóa trước mắt đang chờ đợi để thử tài ông Miura.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm