Futsal Việt Nam đang mất hết 'vượng khí'

04/11/2017 17:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Một lãnh đạo VFF cho rằng sau triều đại HLV Bruno Garcia, futsal Việt Nam đang có dấu hiệu lao dốc dù có sự xuất hiện của HLV Rodrigo được đánh giá có đẳng cấp cao hơn người tiền nhiệm.

HLV Miguel Rodrigo chưa gặp thời

Sau thất bại, rất nhiều nguyên nhân đã được chỉ rõ cho thầy trò HLV Miguel Rodrigo. Trong mắt các CĐV, HLV từng làm mưa làm gió với đội tuyển Thái Lan trước đây không có gì đặc biệt khi hành nghề trên dải đất hình chữ S. Thậm chí dù có tiếng tăm hơn cựu HLV Bruno Garcia giờ đang là HLV trưởng ĐTQG Nhật Bản, ông Rodrigo vừa thừa nhận mình “không làm tròn trách nhiệm nâng tầm futsal Việt Nam”.

Tuy nhiên trong mắt người trong cuộc, HLV Rodrigo không kém cỏi như các CĐV chỉ trích. Ông bầu Trần Anh Tú cho rằng cần nhẫn nại với thuyền trưởng mới, người mà ông bỏ ra không ít tiền của để đưa HLV người Tây Ban Nha và đội ngũ trợ lý về Việt Nam làm việc. Bầu Tú xác nhận futsal Việt Nam “không chững lại mà vấn đề thuộc về phong độ”, không phải đẳng cấp đã được xác lập.

Triết lý bóng đá tấn công của HLV Miguel Rodrigo cho thấy có vấn đề khi vận hành ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: V.H
Triết lý bóng đá tấn công của HLV Miguel Rodrigo cho thấy có vấn đề khi vận hành ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: V.H

Điều khác biệt dẫn đến kết quả không như mong đợi của HLV Miguel Rodrigo so với người tiền nhiệm Bruno Garcia chính là triết lý futsal. Nếu người đưa futsal Việt Nam tạo nên cơn địa chấn là Bruno Garcia ưu tiên lối chơi phòng ngự phản công thì HLV Rodrigo tuyên bố “không hề ưa thích” cách đá của người tiền nhiệm. HLV Rodrigo áp đặt cách đá tấn công chủ động đối với đội bóng mới và kết quả đã nhãn tiền.

Các cầu thủ không kịp thích nghi với phong cách làm việc của HLV mới là một lẽ, nhưng vấn đề lớn nhất với họ chính là khả năng, đẳng cấp dường như không đủ để hấp thu triết lý bóng đá mà ông Rodrigo sử dụng. Tại Thái Lan và trước đó là Nhật Bản, HLV Rodrigo có những con người đủ tốt để làm việc trong khi lực lượng futsal Việt Nam hiện tại quá mỏng để ông hiện thực hóa mục tiêu.

Chơi vô hồn, futsal Việt Nam không giành nổi tấm HCĐ giải Đông Nam Á 2017

Chơi vô hồn, futsal Việt Nam không giành nổi tấm HCĐ giải Đông Nam Á 2017

HLV Miguel Rodrigo cho biết các học trò của ông đã chơi bóng vô hồn như thể “gà mất đầu” nên không thể lặp lại kết quả thắng chính Myanmar ở vòng bảng. Thuyền trưởng người Tây Ban Nha thừa nhận đội bóng của ông đã trải qua giải đấu đáng quên.

Từ giải VĐQG đến SEA Games 29, tới Indoor Games và kế tiếp là giải tứ hùng tại Trung Quốc, đội tuyển futsal Việt Nam chỉ có 3 ngày nghỉ để chinh chiến tiếp ở sân chơi khu vực. Mang tiếng sân nhà nhưng lịch thi đấu dày đặc càng vắt kiệt sức các học trò HLV Rodrigo. Điển hình như ở bán kết, Malaysia đã biết số phận an bài sau lượt trận thứ 2 với Thái Lan và dồn sức để chơi bán kết trước 3 ngày. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có 1 ngày nghỉ sau 2 trận thư hùng quyết định với Indonesia và Myanamr.

World Cup vẫn còn rất xa

Ai cũng biết với nền tảng thể lực cầu thủ Việt Nam hiện có, đáp ứng điều kiện thi đấu liên tục như vậy là quá sức. Đó là chưa kể lực lượng đang là vấn đề với HLV Rodrigo khi những cầu thủ kỳ cựu như Trọng Luân, Văn Vũ… đang bước tới sườn dốc còn thế hệ đang lên như Danh Phát, Trí Kiệt… không được đánh giá cao để thay thế đàn anh.

HLV người Tây Ban Nha cho biết: “Việc Thái Sơn Nam chiếm quân số chủ chốt của ĐTQG không phải là vấn đề lớn vì những nơi tôi làm việc trước đây như Thái Lan có nòng cốt lực lượng đến từ CLB Chonburi, Nhật Bản là CLB Nagoya Oceans”. Khác biệt chính là sự hụt hẫng về nguồn cầu thủ. Người trong cuộc cho rằng với độ tuổi trung bình khoảng 23 hiện tại của đội tuyển, cần kiên nhẫn để người trẻ thêm cơ hội cọ xát.

Ở độ tuổi 32 hiện tại, Trọng Luân không dễ để luôn duy trì được phong độ đỉnh cao. Ảnh: Khánh Hiệp
Ở độ tuổi 32 hiện tại, Trọng Luân không dễ để luôn duy trì được phong độ đỉnh cao. Ảnh: Khánh Hiệp

Nhưng khi futsal Việt Nam còn bận tâm với bài toán chuyển giao thì Malaysia, Indonesia “làm lũi” mà tiến như những cỗ xe tăng. Trong trận chung kết giải Đông Nam Á vừa qua, Malaysia suýt chút nữa đã hạ bệ được Thái Lan. Đáng nói, những cái tên vừa nhắc đang trong quá trình trẻ hóa và thu được thành quả mỹ mãn.

HLV Jose Mendez của Thái Lan cho hay: “Chúng tôi đã trải qua trận đấu rất khó khăn với Malaysia. Điều quan trọng là chúng tôi vô địch với nhiều cầu thủ trẻ, họ sẽ tự tin hơn trong tương lai”. Trước giải, HLV Rodrigo đã không tin cơ hội vô địch với chính đội bóng của ông dù giải diễn ra trên sân nhà khi tuyên bố “Thái Lan có thể thành lập cả 3 đội tuyển để vô địch giải này”.

Futsal Việt Nam phải luôn thận trọng với Malaysia (trắng)...
Futsal Việt Nam phải luôn thận trọng với Malaysia (trắng)...

Có cảm giác các đối thủ ngày một tiến lên còn futsal Việt Nam đang chững lại. Và cũng như bóng đá, từ chỗ chỉ ngán ngại Thái Lan thời Huỳnh Đức, Hồng Sơn, bây giờ thế hệ Công Phượng còn khó đánh bại cả …Campuchia. Tái lập kỳ tích đến World Cup như đã từng không hề là đơn giản khi các đối thủ không chỉ mạnh lên, họ còn có chiến lược rõ ràng và đặc biệt cảnh giác cao độ với Việt Nam thay vì chủ quan như trước.

... dễ vỡ trước Myanmar...
... dễ vỡ trước Myanmar...

Rất nhiều bài toán khó chờ đợi HLV Rodrigo giải quyết trong nhiệm kỳ 3 năm của ông cùng futsal Việt Nam. Tất nhiên với đẳng cấp của mình, HLV Rodrigo không dễ từ bỏ. Uy tín và lòng tự trọng của ông có thừa qua tuyên bố: “Tôi không đến đây chỉ để nhận lương” và “xin chịu mọi trách nhiệm về thất bại của futsal Việt Nam. Tôi xin lỗi các bạn báo chí, CĐV khi đến đây để nâng tầm futsal Việt Nam nhưng tôi chưa làm được”.

... và cả Indonesia. Ảnh: Khánh Hiệp
... và cả Indonesia. Ảnh: Khánh Hiệp

Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV Rodrigo chính là thay đổi cả tư duy một thế hệ cầu thủ đã định hình thói quen khi làm việc với HLV cũ. Kế đến là “chuyện muôn thuở” của bóng đá Việt Nam: “Tinh thần một số cầu thủ không ổn định ở giải năm nay, đá với tinh thần chán nản thì không thể thắng bất cứ đội bóng nào. Tôi nghĩ, vấn đề lớn nhất là phải cải thiện tâm lý. Chúng ta phải tiến bộ mới có thể đến với sân chơi châu Á”.

Sau khi kết thúc giải đấu khu vực, các cầu thủ sẽ được trả về CLB để hướng tới Cúp QG và giải LS (được xem là giải VĐQG thứ 2 trong năm của futsal Việt Nam) trước khi tập trung đội chuẩn bị cho VCK châu Á tháng 2/2018.

Thái Lan lần thứ 13 vô địch futsal Đông Nam Á

Thái Lan lần thứ 13 vô địch futsal Đông Nam Á

Thầy trò HLV Jose Mendez tiếp tục khiến cả khu vực phải nể phục với chiếp Cúp thứ 13 trong 14 lần tổ chức giải đấu này. Sự thống trị tuyệt đối của bóng đá Thái Lan dù không có những cái tên giỏi nhất khẳng định đẳng cấp của họ.

Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG 2017 – Phạm Đức Hòa cho biết: “Thực sự em và các đồng đội rất cảm ơn người hâm mộ nhưng chúng em đã cố gắng hết sức mình rồi. Không ai muốn chấp nhận kết quả thua cả. Đây là thời điểm khó khăn nhất của đội tuyển, hy vọng mọi người sẽ cảm thông, chia sẻ và ở bên cạnh”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm