Futsal Việt Nam đã bắt bài Guatemala, U19 Singapore chê Việt Nam

12/09/2016 13:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới chiến thắng lịch sử của đội tuyển Futsal Việt Nam trước Guatemala là tâm điểm bản tin bóng đá Việt ngày 12/9.
Futsal Việt Nam đã bắt bài đối thủ


HLV Trương Quốc Tuấn tin rằng đội tuyển Futsal Việt Nam đã thành công trong việc bắt bài đối thủ Guatemala ở trận thắng 4-2 rạng sáng nay 12/9.

Ông Tuấn giải thích: “Guatemala hôm nay đã có phần bất ngờ trước Việt Nam. Các cầu thủ chúng ta đã gây sức ép ngay từ phần sân đối phương, khiến họ triển khai bóng khó khăn. Phần lớn họ chỉ chuyền dài. Lúc đầu, họ còn gây nguy hiểm nhưng sau đó đã bị Việt Nam bắt bài.

Guatemala là đội bóng có kỹ thuật đồng đều nhưng Bruno đã xây dựng hàng thủ gây sức ép tốt, để đẩy đối phương ra xa khung thành. Trong tấn công, các cầu thủ đã chơi hợp lý, khai thác được những khoảng trống do Guatemala tạo ra. Và không thể nhắc đến phong độ xuất sắc của Minh Trí với một cú hat-trick”.

Minh Trí khẳng định 3 bàn thắng không phải may mắn

Người đã ghi 3/4 bàn giúp Futsal Việt Nam có thắng lợi đầu tiên ở World Cup khẳng định anh không hề may mắn: “Tôi không nghĩ ba bàn thắng vào lưới Guatemala là may mắn, hoặc có thể nó chỉ có một phần may mắn. Tôi nghĩ đó là những nỗ lực của tôi và sự cố gắng của toàn đội”.
Guatemala, bại tướng của tuyển Futsal Việt Nam mạnh cỡ nào?

Guatemala, bại tướng của tuyển Futsal Việt Nam mạnh cỡ nào?

Tuyển Futsal Việt Nam vừa có trận ra quân ấn tượng ở VCK Futsal thế giới với chiến thắng 4-2 trước Guatemala, đối thủ nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn chúng ta.


HLV U19 Singapore chê U19 Việt Nam

HLV Takuya Inoue của U19 Singapore cho rằng U19 Việt Nam đã quá kém trong khâu dứt điểm ở trận hòa 0-0 giữa hai đội tại vòng mở màn bảng A giải U19 Đông Nam Á 2016 vừa qua: “Tôi không muốn nói nhiều về những vấn đề riêng của đối thủ U19 Việt Nam.

Nhưng theo tôi, ít nhiều chúng tôi đã gặp may mắn ở trận đấu ngày hôm nay. Các bạn có quá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng lại bỏ lỡ chúng một cách cực kì đáng tiếc”.

HLV Huỳnh Đức mơ điều kỳ diệu ở V-League

Thắng lợi 3-1 trước HAGL tại vòng 25 giúp SHB Đà Nẵng có được 46 điểm, chỉ còn kém hai đội đầu bảng Hải Phòng và Hà Nội T&T đúng 1 điểm. Dù vậy, HLV Lê Huỳnh Đức tin rằng anh và các học trò cần một điều kỳ diệu mới vô địch được V-League.

Chia sẻ với báo giới, Huỳnh Đức nói: “SHB Đà Nẵng không có quyền tự quyết. Chúng tôi buộc phải chờ 2 trận đấu còn lại của Hà Nội T&T và Hải Phòng mới xác định được. Chỉ có phép thần kỳ thì SHB Đà Nẵng mới vô địch.

Không chỉ mỗi chúng tôi mà bất cứ đội bóng nào không vô địch cũng đều thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, nếu năm nay Hải Phòng không vô địch thì họ sẽ tiếc nhiều hơn. Bóng đá là như thế. Những trận đấu không nghĩ sẽ thắng thì lại thắng còn những trận đấu nghĩ thắng thì lại không thắng”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm