FLC Thanh Hóa 'tung cò trắng' trong cuộc đua vô địch V-League

05/06/2018 11:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại binh Oseni ngồi ngoài do thẻ phạt cũng không ảnh hưởng đến năng lực ghi bàn của đội bóng Thủ đô. Họ vẫn dễ dàng thắng Sanna Khánh Hòa 4-0, tiếp tục lập kỷ lục mới 11 trận bất bại tại V-League và sớm vô địch lượt đi trước 2 vòng đấu. Trong khi đó, với trận hòa 1-1 trước đội chót bảng xếp hạng, FLC Thanh Hóa coi như "tung cờ trắng” rời đường đua chức vô địch V-League 2018.

Hai đội nhà hưởng niềm vui

Vòng 11 chỉ có 2 đội chủ nhà được tận hưởng niềm vui, Quảng Nam đã trở lại tốp trên khi thắng XSKT.Cần Thơ 1-0 vào những giây cuối cùng bằng sự tỏa sáng của Thanh Hưng. Trong khi chào đóng sự trở lại của ông thầy Chu Đình Nghiêm, chỉ mất 10 phút đầu Hà Nội đã có 2 bàn thắng vào lưới thủ môn tuyển quốc gia Tuấn Mạnh của Sanna Khánh Hòa BVN. Mặc dù cho các cầu thủ trụ cột Thành Lương, Văn Đại rời sân thì họ còn ghi được thêm 2 bàn thắng.

Nếu biết rằng số bàn thắng của đội bóng Thủ đô còn nhiều hơn tổng số bàn thắng của 3 đội Hải Phòng, TP.HCM và Nam Định ghi được, nhiều người sẽ giật mình. Chỉ riêng Oseni có cùng số bàn thắng với 2 đội bóng và hơn số bàn thắng của 5 đội khác thì có lẽ chức vô địch V-League 2018 khó lòng mà thoát khỏi tay họ. Vừa lập kỷ lục 10 trận bất bại tại V-League tuần trước thì vài ngày sau, họ lại phá kỷ lục này.

Tiếc cho SLNA

Có đến 4 chủ nhà chỉ có 1 điểm tại vòng đấu này thì SHB Đà Nẵng là đội gặp may. Đội khách SLNA đã bỏ cơ hội khi Tuấn Tài đã không có bàn thắng từ chấm phạt đền. Thi đấu hơn người 10 phút cuối do hậu vệ hậu vệ Ewode nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân nhưng ngoại binh Olaha phía SLNA chỉ sút trúng cột dọc.

Trong khi đó, nếu sức trẻ của chủ nhà HAGL giúp họ dẫn trước 2-0 do công của Văn Toàn, Công Phượng thì các cựu binh TP HCM Văn Thanh và Văn Thuận đã cho thấy kinh nghiệm thi đấu là vốn quý của đội bóng duy nhất có HLV ngoại. HLV Miura có lý khi tiếc nuối, họ có 20 phút cuối khi tinh thần đang lên sau khi gỡ hòa 2-2 mà không tận dụng được thời cơ.

Tuy hòa 1-1 nhưng B.Bình Dương thi đấu ấn tượng hơn chủ nhà Than Quảng Ninh khá nhiều. Tiền đạo Tiến Linh, sinh năm 1997 của đội bóng đất Thủ đã có bàn thắng thứ 6, đứng đầu các nội binh ghi bàn đã thi đấu ngày một hay bên cạnh đàn anh Anh Đức. Nếu cứ thi đấu thế này thì việc Tiến Linh được gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian.

Có vẻ việc HLV Văn Sỹ trao băng đội trưởng cho ngoại binh Henry là liệu pháp cao. Chủ nhà Nam Định đá “ăn miếng, trả miếng” với dàn sao xứ Thanh Trọng Hoàng, Văn Hiếu, Pape, Mai Tiến Thành… Tỷ số 1-1 có lẽ do Henry và các đồng đội thiếu may mắn ở các tình huống quyết định.

Thua HAGL, HLV Đức Thắng thừa nhận FLC Thanh Hóa chơi không tốt

Thua HAGL, HLV Đức Thắng thừa nhận FLC Thanh Hóa chơi không tốt

“Chúng tôi đã có một trận đấu không tốt, nhiều vị trí thi đấu không đạt trạng thái thể lực, phong độ. Các cầu thủ HAGL đã chơi tốt, sức trẻ cùng sự tiến bộ giúp họ có chiến thắng”- HLV Nguyễn Đức Thắng đã phát biểu sau khi đội nhà nhận thất bại 0-1 trước HAGL.

Duy nhất chủ nhà Sài Gòn trắng tay

Việc Stevens “than thở” ra sân có quá nhiều HLV chỉ đạo không biết nghe ai của Hải Phòng cơ bản được giải quyết. Nhưng không vì thế mà lối đá của họ khác đi, bóng vẫn đường chuyền dài lên trên cho Fagan và Stevens tự ý xoay xở. Quốc Trung, Hoàng Dương chủ yếu làm nhiệm vụ đánh chặn, phá lối chơi của chủ nhà Sài Gòn hơn là tổ chức tấn công. Các tiền vệ Tiến Duy, Cao văn Triền thi đấu đầy năng nổ nhưng các ngoại binh Dugary, Da Sylva và Hoàng Thiên không thể vượt qua hậu vệ nhập tịch Văn Phú. Các tình huống sút xa đều dễ dàng bị thủ môn Văn Lâm hóa giải không mấy khó khăn. Đội bóng của bầu Đại thua 0-1, trở thành đội chủ nhà duy nhất trắng tay đơn giản vì đội khách có thủ môn tuyển quốc gia chơi quá xuất sắc chứ không phải họ không có thế trận tốt.

Nếu như Hà Nội đang băng băng về đích thì việc 3 đội Sài Gòn, SLNA và Nam Định đang níu chân nhau khiến cho cuộc chiến đáy BXH ngày càng đáng xem hơn. FLC Thanh Hóa của tân HLV Đức Thắng đã tung “cờ trắng” rời cuộc đua, khoảng cách 16 điểm so với Hà Nội khiến cho họ không còn cơ hội. Mục tiêu tốp 3 nhưng giờ đây CLB TP HCM đang đứng thứ 11, với 6 trận thua thuộc nhóm thua nhiều nhất, có lẽ HLV Miura nên book vé máy bay dần là vừa.

2. Sau “siêu phẩm” vào lưới FLC Thanh Hóa ở vòng 10, tiền đạo Công Phượng đã tiếp tục “nổ súng” trong cuộc tiếp đón TP.HCM trên sân Pleiku.

11. Hà Nội chính thức vô địch lượt đi sớm 2 vòng đấu với chuỗi kỷ lục 11 trận bất bại.

16. FLC Thanh Hòa coi như đã tan vỡ giấc mộng vô địch khi để Hà Nội bỏ xa đến 16 điểm.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm