FLC Thanh Hóa bị 'nhấn chìm' tại phố Biển

06/04/2018 06:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng phố biển Nha Trang chưa bao giờ được nhìn nhận là ứng cử viên vô địch ở sân chơi quốc nội, nhưng mấy năm qua luôn là khắc tinh với những “đại gia” bóng đá Việt, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà 19/8. Chiều qua, họ đã có trận thắng thuyết phục trước á quân V-League FLC Thanh Hóa để chứng minh thầy trò HLV Võ Văn Tân không dễ bị bắt nạt.

Đội bóng xứ Thanh sau 2 mùa hụt chức vô địch vào phút cuối, năm nay vẫn rất chịu chi trên thị trường chuyển nhượng, để nâng cấp đội hình và khát khao ngôi vương. Nhìn dàn nội binh ra sân của họ thật sự hùng hậu và nổi trội so với chủ nhà. Nhưng có lẽ tính gắn kết, để tập thể đó phát huy hết khả năng, là điều mà FLC Thanh Hóa chưa có được lúc này.

Được đá trên sân nhà, thầy trò HLV Võ Đình Tân cho thấy sự nguy hiểm của mình. Chơi trên thế được coi “cửa dưới”, nên Sanna Khánh Hòa BVN dễ đá hơn nhiều. Họ chơi rình rập, trong khi Thanh Hóa khát tấn công, đương nhiên chiến thuật phòng ngự phản công của đội chủ nhà có đất để phát huy.

Thủ môn Tuấn Mạnh tiếp tục bắt tốt, sau những gì anh đã thể hiện trong màu áo tuyển quốc gia vừa rồi. Chính cầu thủ gốc Tĩnh Gia (Thanh Hóa) này, đã từ chối những cơ hội được tạo ra bởi Trọng Hoàng, hay Ofere. Với những pha cản phá xuất thần như thế, Tuấn Mạnh đã cho thấy vì sao anh xứng đáng được HLV Park Hang Seo tin dùng lúc này.

Không chỉ mình Tuấn Mạnh góp công vào chiến thắng cho chủ nhà, bởi hầu hết các vị trí trên sân của Sanna Khánh Hòa BVN đều chơi tốt, đúng sở trường của họ. Nguyễn Hoàng Quốc Chí, cầu thủ với biệt danh “sóc nhỏ” đã làm ngất ngây người xem với 2 pha lập công. Không phải ngẫu nhiên, khi kết thúc mùa giải năm ngoái, tiền vệ này đã được rất nhiều CLB ở V-League quan tâm, đặt vấn đề chuyển nhượng.

Cho dù được đánh giá như ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch, bởi tiềm lực rất lớn của mình. Nhưng cho đến lúc này, dàn sao trong tay FLC Thanh Hóa vẫn chưa chứng tỏ những gì đặc biệt. Ông thầy người Romania Marian Mihail chưa cho thấy những bài vở đặc sắc của mình, so với chất quái mà “bố già” Petrovic đã để lại dấu ấn trước đây.

CLB FLC Thanh Hóa thanh lý hợp đồng với HLV Mihail

CLB FLC Thanh Hóa thanh lý hợp đồng với HLV Mihail

Sau trận thua 1-3 trước CLB Sanna Khánh Hòa chiều 5/4 trên sân vận động 19/8 (Nha Trang), CLB FLC Thanh Hóa và HLV trưởng người Romania đã thanh lý hợp đồng.

Cả V-League gọi Khánh Hòa là đội bóng “ngổ ngáo tử tế” hẳn nhiên có cái lý của nó, khi quân của ông Võ Đình Tân luôn chơi rất hay trước các ông lớn. Chính Khánh Hòa nhiều lần đã ngáng đường những đối thủ được đánh giá cao hơn mình. Không chỉ thế, đá đẹp, đá trung thực như tôn chỉ của Khánh Hòa vẫn đang được thể hiện.

Thắng FLC Thanh Hóa thuyết phục 3-1, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã làm hài lòng người hâm mộ phố Biển, đúng như kỳ vọng của khán giả nơi đây, khi họ căng các băng rôn trên sân: “Về Nha Trang tìm lại nụ cười”; "Thuận buồm xuôi gió” cho Sanna Khánh Hòa BVN trong chặng đường sắp tới.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm