Filip Nguyen có ‘đối trọng’ tại chính CH Séc, cũng là một Việt kiều

25/07/2019 15:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Filip Nguyen, thủ môn Việt kiều được cho là đang hoàn tất thủ tục xin quốc tịch Việt Nam để có thể góp mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á mới đây có thêm đối thủ cạnh tranh thú vị tại CH Séc, đó chính là Patrik Le Giang.

Thủ môn Filip Nguyễn không kịp bắt trận Thái Lan – Việt Nam

Thủ môn Filip Nguyễn không kịp bắt trận Thái Lan – Việt Nam

Thông tin từ VFF cho biết thủ môn Filip Nguyễn đang gấp rút tiến hành các thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam để có mặt ở vòng loại World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào tháng 9 tới đây. VFF xác nhận đã hỗ trợ Filip Nguyễn về mặt thủ tục để quá trình này diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Trước khi ký hợp đồng 3 năm với CLB Bohemians 1905 mới đây, Patrik Le Giang đã thi đấu cho một số đội bóng tại giải đấu hàng đầu của CH Séc là MFK Karvina, FC Graffin Vlasim.

Chính vì thế, Patrik Le Giang được đánh giá cao về khả năng chuyên môn và có thể hòa nhập được với đội bóng mới Bohemians 1905. Không may mắn cho Patrik Le Giang là chỉ vài ngày sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng với Bohemians 1905, trong chuyến du lịch ở Bali (Indonesia) hồi tháng trước, anh đã bị tai nạn xe hơi bị gãy xương đòn và buộc phải phẫu thuật.

“Tôi đã ký hợp đồng với Bohemians 1905 và đang trong một kỳ nghỉ sau một mùa giải kéo dài. Thật không may tôi gặp tai nạn xe hơi ở Bali, xương đòn của tôi bị gãy nhưng cũng may mắn là tôi được phẫu thuật ngay lập tức và quá trình hồi phục đang tiến triển rất nhanh. Tôi không muốn nóng vội vào lúc này.

Chú thích ảnh
Patrik Le Giang (phải) sẽ đối đầu với Filip Nguyen trong thời gian tới

Hiện giờ tôi cảm thấy tốt hơn một tháng sau khi trải qua ca phẫu thuật. Tôi đang hồi phục chấn thương và tận hưởng cuộc sống của mình mỗi ngày. Tôi đã bắt đầu tập luyện và mong muốn có thể trở lại sân cỏ trong thời gian sớm nhất. Có lẽ trong vòng hai tuần tới tôi có thể tập luyện bình thường trở lại còn lúc này, tôi cũng đã có thể cầm được trái bóng”, Patrik Le Giang chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với https://isport.blesk.cz.

Năm 2009, Patrick cùng người anh ruột là Emil từng về Việt Nam tìm kiếm cơ hội thi đấu. Patrick còn được trao cơ hội thử sức tại U22 Việt Nam khi đó do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt. Khi ấy, HLV Mai Đức Chung ghi nhận những ấn tượng ban đầu khá tốt với thủ môn 16 tuổi này, nhưng cho rằng Patrik sẽ phù hợp hơn nếu bắt cho đội U18 hoăc U19.

Patrik Le Giang sau đó có thử việc ở Navibank Sài Gòn và Hà Nội ACB nhưng không được tiếp nhận vì còn ít kinh nghiệm thi đấu nên đã quay về Slovakia sinh sống cùng gia đình và tiếp tục theo đuổi con đường cầu thủ chuyên nghiệp.

“Tôi tự hào về nguồn gốc châu Á của mình. Bố tôi cũng là người Việt Nam giống như bố của Filip Nguyen. Có lẽ tôi có được sự năng động và nhanh nhẹn trong gen di truyền của mình.

Tôi và Filip Nguyen quen biết nhau khi còn ở Vlasim, chúng tôi từng xem và cổ vũ cho nhau khi thi đấu. HLV của tôi nói rất hiếm khi ở châu Âu có hai thủ môn gốc Việt cùng thi đấu”, Patrik Le Giang nói về đối thủ, đàn anh Filip Nguyen.

Thủ môn sinh năm 1992 này khẳng định: “Liên đoàn bóng đá Việt Nam từng đề nghị tôi về nước chơi bóng trong thành phần các đội tuyển trẻ của quốc gia nhưng khi ấy, tôi đã đại diện cho các đội tuyển trẻ của Slovakia (U19, U21) và tôi tự hào với điều đó. Bóng đá ở châu Âu vẫn có trình độ cao hơn và tôi tin rằng mình có thể thành công.

Mục tiêu lớn nhất của tôi vào lúc này là một ngày nào đó có thể đại diện cho đội tuyển quốc gia Slovakia thi đấu ở những giải đấu quốc tế lớn”.

Mặc dù vẫn đang điều trị chấn thương nhưng cuộc so kè giữa Patrik Le Giang và Filip Nguyen trong thời gian tới tại CH Séc cũng rất đáng để chờ đợi.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm