Đồng Nai – HAGL 1-2: 'Tử thần' chê HAGL, 'chấm' Đồng Nai

29/08/2015 05:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 2 vạn CĐV chủ nhà cùng chung cảm xúc thất vọng như HLV Trần Bình Sự sau khi Hải Anh sút quả 11m trúng xà ngang khung thành HAGL. Cú đá đó của Hải Anh dường như phản ánh thực tế phũ phàng của Đồng Nai trong mùa giải này.

Tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi, nhưng tất cả những cú dứt điểm sau cùng của Nsi, Hải Anh, Đức Thắng đều đi theo tiếng thở dài của ông Sự. Ngoài cabin huấn luyện, ông Sự đứng ngồi không yên và có lẽ trong đời huấn luyện của mình, chưa bao giờ HLV trưởng gốc Hải Phòng bất lực như thế.

Cố giữ sự điềm tĩnh trong phòng họp báo sau trận đấu, ông Sự nói giọng trầm buồn: “Đồng Nai đã đen đủi trong trận đấu hôm nay. Cả 2 đội đều đã tạo ra được những cơ hội, nhưng đội HA.GL đã tận dụng tốt hơn. Tình huống bỏ lỡ cơ hội đưa Đồng Nai vượt lên dẫn trước trên chấm penalty của Hải Anh theo tôi là bước ngoặt của trận đấu này”.

Tiền đạo thuộc biên chế ĐTQG Hải Anh sau trận đấu hôm qua đã nhận không ít lời chỉ trích từ các CĐV Đồng Nai. Không chỉ làm mong manh cơ hội trụ hạng của đội nhà, Hải Anh còn cho thấy sự tụt dốc phong độ không phanh trong mùa giải này. Dứt điểm kém, lạc lõng với 2 đồng đội Nsi và Henry, chân sút gốc Nghệ An thực sự là nỗi thất vọng với HLV Trần Bình Sự.

Đồng Nai không thể tự quyết số phận của mình, cũng bởi người của họ “tự bắn vào chân mình”. Bất chấp khí thế ngùn ngụt từ việc lãnh đạo CLB giải ngân tiền lót tay và hứa thưởng đậm 900 triệu đồng nếu thắng trận, Đồng Nai vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của chính họ chỉ sau 1 trận đấu. Hôm qua, người ghi bàn cho đội chủ sân Biên Hòa là Tchueko Minh, một tiền vệ thay vì những tiền đạo thực thụ như Henry, Nsi, Hải Anh.

Đồng Nai “chết” vì bắn kém

Ông Sự cũng đã thôi ca thán “quan hệ” của “Gỗ” với phần còn lại. Và thậm chí, ông Sự còn thẳng thắn đề cao yếu tố làm nên sức mạnh của HAGL thời điểm này chính là: “Việc HA.GL bổ nhiệm HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên nắm quyền đã tạo nên sự mới lạ cho họ, đặc biệt là về tinh thần và chọn lựa nhân sự”. Trong một trận đấu mà Công Phượng phải ngồi ngoài vì thẻ phạt, vô tình giúp lối chơi của “Gỗ” bớt đi sự rườm rà. HLV Quốc Tuấn mạnh dạn sử dụng những cầu thủ kinh nghiệm như Hoàng Thiên, Trần Vũ và hôm qua, cú đá phạt quyết đoán của Trần Vũ, cầu thủ vào loại “kỳ cựu” nhất của HAGL, đã giúp đội nhà nhìn thấy một tương lai sáng sủa hơn. Cú đá phạt thành bàn của Trần Vũ vào lưới Thanh Diệp là trận thắng thứ 4 trong 5 trận thắng trong mùa giải này của “Gỗ” được giải quyết bằng tình huống cố định.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Đây là một trận thắng may mắn của HAGL. Một trong những nguyên nhân không nhỏ là HA.GL đã lường trước được các miếng đánh của Đồng Nai chủ yếu tập trung vào 2 tiền đạo cao to. Sau thời gian đầu không kiểm soát được thế trận, tôi đã đẩy Franklin từ tuyến giữa trở về vị trí hậu vệ, từ đó đội bóng đã đá tốt hơn”.

Với kết quả trên, ông Sự thừa nhận đội nhà đang ở vào “cửa tử”: “Đồng Nai đang là đội gặp nhiều khó khăn nhất trong cuộc chiến trụ hạng với HA.GL và XSKT Cần Thơ. Ngoài mặt điểm số, ở 3 trận đấu tới, Đồng Nai chỉ đá 1 trận sân nhà và 2 trận sân khách, còn 2 đội kia đều có 2 trận sân nhà và 1 trận sân khách. Tuy nhiên, mùa giải vẫn còn 3 vòng đấu nên vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Riêng với Đồng Nai, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu tới phút cuối cùng”.

Với 3 điểm có được ở trận này, HA.GL đã tạo được khoảng cách 3 điểm với Đồng Nai, nhưng ông Tuấn vẫn khá dè dặt khi nói đến việc trụ hạng. “Các em có tâm lý thoải mái, BHL đã điều chỉnh kế hoạch huấn luyện nhưng tinh thần là yếu tố quan trọng nhất, 2 trận vừa rồi các em chơi với 200% sức lực. Đây là bước đệm giúp HAGL củng cố vị trí, nhưng bước đường phía trước vẫn còn gian nan. Chúng tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng ở các trận đấu tiếp theo để đạt được mục tiêu. Sắp tới, Hà Nội T&T là một đối thủ nặng ký, có nhiều cầu thủ giỏi, HAGL sẽ phải cố gắng hơn nữa”.

1 Đây là chiến thắng đầu tiên trên sân khách của HAGL ở mùa bóng năm nay. 4 trận thắng trước đó của HAGL đều diễn ra trên sân nhà và đội bóng phố núi toàn thua mỗi lần rời xa Pleiku.

1 Đồng Nai đang cực kỳ thất thế trong cuộc đua trụ hạng với HAGL và XSKT Cần Thơ khi họ chỉ còn 1 trận trên sân nhà, trong khi cả HAGL lẫn XSKT Cần Thơ đều còn 2 trận.

4 HAGL xứng đáng là đội bóng có duyên nhất với những cú đá phạt khi trận thắng Đồng Nai là lần thứ 4 trong 5 trận thắng trong mùa giải này của “Gỗ” được giải quyết bằng tình huống cố định.


Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm