Đội tuyển dự World Cup thua cả CLB phong trào

10/04/2018 07:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chuyện khó tin nhưng có thật đã diễn ra ở môn futsal Đại hội TDTT TP.HCM 2018. Đội Quận 8 với đầy đủ quân số thuộc CLB Thái Sơn Nam, ĐKVĐ QG lẫn Cúp QG và nòng cốt tuyển futsal Việt Nam đã thua muối mặt trước Quận 5.

Sẽ không có gì bất ngờ nếu đội Quận 8 lên ngôi vô địch giải này khi lực lượng của họ vượt trội so với phần còn lại với những cái tên như đội trưởng ĐTQG Trần Văn Vũ, đội phó Phùng Trọng Luân, Vũ Xuân Du, Trần Thái Huy, Lê Quốc Nam, Nguyễn Đắc Huy…

Đội bóng hiện do HLV Nguyễn Bảo Quân dẫn dắt và những cầu thủ vừa nêu từng lọt đến tứ kết futsal châu Á 2018 và chỉ chịu dừng bước trước Uzbekistan.

Tuyển thủ Đức Hòa cùng đồng đội thua sốc ở Đại hội TDTT TP.HCM 2018. Ảnh: LG
Tuyển thủ Đức Hòa cùng đồng đội thua sốc ở Đại hội TDTT TP.HCM 2018. Ảnh: LG

Ở trận bán kết diễn ra chiều 9/4, thầy trò HLV Nguyễn Bảo Quân chỉ phải chạm trán với Quận 5, CLB gồm vài cầu thủ từng chơi chuyên nghiệp đã giải nghệ và đa phần là dân phong trào. Quận 5 phải chật vật mới vào được bán kết vì trận quyết định vòng bảng, họ đã gỡ lại 1 điểm quý như vàng với bàn thắng cân bằng tỷ số 4-4 ngay khi trận đấu chỉ còn 4 giây.

Đội bóng do ông bầu Bùi Thanh Tùng (hay còn được giới phong trào biết đến với cái tên Đức Thắng GPRS nổi tiếng với suất đi đến SVĐ Anfield lừng danh năm 2015 bằng cách vượt qua hàng trăm CLB khác). Đương nhiên, các cầu thủ được ăn tập bài bản Quận 8 được đánh giá cao hơn hẳn và đã áp đảo đối thủ phần lớn thời gian.

Phùng Trọng Luân cũng chấp nhận trắng tay ở giải đấu này. Ảnh: LG
Phùng Trọng Luân cũng chấp nhận trắng tay ở giải đấu này. Ảnh: LG

Họ nhanh chóng dẫn trước đối thủ 2 bàn rồi 3-1. Trên khán đài, nhiều CĐV yêu thích Thái Sơn Nam đã mường tượng ra kịch bản có lợi cho thầy trò HLV Bảo Quân. Nhưng điều họ không nghĩ đến bất ngờ xảy ra. Có vẻ quá mệt mỏi khi cùng lúc chia sức ở nhiều đấu trường như Cúp futsal VFL, Quận 8 chủ động chơi “power-play” để không cho đối phương kiểm soát bóng.

Người trong cuộc lý giải lối đá này sẽ khiến họ đỡ mất sức hơn dựa trên sự ăn ý của các cầu thủ ăn tập với nhau từ lâu. Nhưng nhiều CĐV khó hiểu vì chỉ khi bị dẫn trước, đội thua mới cần sử dụng lối đá này.

Tuyển thủ Vũ Xuân Du không thể cản đàn anh Phan Đăng Báo (đỏ) lập cú đúp trận này. Ảnh: LG
Tuyển thủ Vũ Xuân Du không thể cản đàn anh Phan Đăng Báo (đỏ) lập cú đúp trận này. Ảnh: LG

Và Quận 8 đã phải trả giá trong hiệp 2 khi Đăng Báo (cựu cầu thủ Sanatech Khánh Hòa trận này lập cú đúp) và Phi Long lần lượt có bàn thắng để đưa trận đấu về thế quân bình 3-3. Lúc này Văn Vũ và các đồng đội bừng tỉnh thì đã muộn màng.

Họ tấn công bế tắc trước hàng thủ vững chắc của Quận 5. Trận đấu buộc phải kéo dài đến lượt luân lưu 6m và điều CĐV Thái Sơn Nam không mong muốn đã xảy đến khi đội bóng họ yêu mến thất bại 5-6 chung cuộc.

Nhiều CĐV yêu mến Thái Sơn Nam không hiểu điều gì đã xảy ra. Ảnh: LG
Nhiều CĐV yêu mến Thái Sơn Nam không hiểu điều gì đã xảy ra. Ảnh: LG

Quận 8 dừng chân ở bán kết một cách bẽ bàng. Trên khán đài, CĐV của họ không thể tin vào cú sốc đó. Nhiều CĐV nán lại thẫn thờ. Anh Lê Văn Đồng cho biết: “Tôi và nhóm bạn mê futsal, cũng chơi bóng đá phong trào và thích Thái Sơn Nam từ lâu. Trận nào không đến sân xem thì ở nhà xem qua mạng hay cập nhật tỷ số. Xem trận này thật thất vọng với đội bóng mình yêu mến vì họ chơi quá chủ quan.

Đặc biệt nhiều cầu thủ tên tuổi từng đi dự giải lớn tầm World Cup mà thái độ thi đấu quá hời hợt. Nếu chơi hết sức mà thua thì không sao, đằng này họ thua đội phong trào với kiểu đá đó cũng đáng thôi. Futsal Việt Nam cũng chỉ dừng ở mức phong trào, chưa biết ai hơn ai đâu mà đã thể hiện”.

Niềm vui vỡ òa của Quận 5 sau thắng lợi lịch sử. Ảnh: LG
Niềm vui vỡ òa của Quận 5 sau thắng lợi lịch sử. Ảnh: LG

Về phần Quận 5, họ vui mừng như thể đã vô địch. Ông bầu Bùi Thanh Tùng cho biết: “Tôi đã nín thở rất nhiều lần trận này, từ khi bị dẫn, san bằng tỷ số, bị đối thủ áp đảo rồi đến lượt luân lưu cân não. Và cuối cùng cũng vỡ òa, vui sướng đến rơi nước mắt với chiến thắng có thể xem là lịch sử từ ngày chơi futsal phong trào này”.

Ông bầu Bùi Thanh Tùng (hàng sau) đã thấy quả ngọt từ đam mê của mình. Ảnh: LG
Ông bầu Bùi Thanh Tùng (hàng sau) đã thấy quả ngọt từ đam mê của mình. Ảnh: LG

Được biết, với đam mê bóng đá có sẵn trong máu, bầu Tùng sẵn sàng “đốt” hàng trăm triệu đồng chỉ để thỏa thú chơi futsal phong trào. Bà xã bầu Tùng, chị Thắm cũng phải xuôi theo “máu mê” của chồng. Đứa con trai út của anh, bé Thịnh cũng theo ba đến mọi ngóc ngách sân phủi Sài thành và giờ mê bóng đá số 1.

Cậu bé đã thức đến độ không ngủ được vì háo hức mỗi khi được chọn đến sân Thống Nhất để làm đội hình “nhóc tỳ” được các cầu thủ chuyên nghiệp Sài Gòn dẫn ra sân khi CLB này thi đấu sân nhà.

Nếu đội bóng này đoạt chức vô địch giải năm nay, đó sẽ là chuyện "thần thoại Hy Lạp" ở giới "phủi" Sài thành. Ảnh: LG
Nếu đội bóng này đoạt chức vô địch giải năm nay, đó sẽ là chuyện "thần thoại Hy Lạp" ở giới "phủi" Sài thành. Ảnh: LG

Bên cạnh đó, ông cũng sẵn công việc kinh doanh để thu nạp “đệ tử” ưu tiên biết đá bóng về làm việc cho gia đình với suy nghĩ rất tình người. Để quy tụ các “hảo thủ” Sài thành về đầu quân cho Đức Thắng GPRS không phải đơn giản nhưng ông bầu này đã thuyết phục thành công. Ngay sau trận thắng lịch sử này, toàn đội đã được nhận thưởng vài chục triệu đồng.

Tuyển Việt Nam ngược dòng xuất thần vào tứ kết futsal châu Á 2018

Tuyển Việt Nam ngược dòng xuất thần vào tứ kết futsal châu Á 2018

Các bàn thắng của Đức Tùng, Đức Hòa và Đắc Huy trong hiệp 2 đã giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng kịch tính, qua đó đánh bại chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa 3-1, giành quyền vào tứ kết ở vị trí nhất bảng A.

Với những người như bầu Tùng, người ta mới hiểu vì sao bóng đá phong trào luôn có sức sống mãnh liệt trong cộng đồng. Dù vẫn còn trận chung kết lúc 15h00 chiều 11/4 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu được dự báo rất gian nan trước mắt gặp Quận 9 (với nòng cốt là CLB Sài Gòn FC đã đánh bại Hải Phương Nam Phú Nhuận ở trận bán kết 2), nhưng với những gì đã làm, cả giới “phủi” Sài thành đang nghiêng cả về Quận 5 để họ hoàn thành chuyện cổ tích kiểu “thần thoại Hy Lạp” đã viết.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm