Đội trưởng CLB Thai League kể chuyện cách ly 15 ngày vì Covid-19

30/03/2020 06:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Adul Muensamaan – đội trưởng CLB PT Prachuap ở Thai-League 1 đã kể với giới truyền thông Thái Lan về hành trình nửa tháng cách ly đầy cảm xúc ly kỳ khi liên quan đến ca dương tính Covid-19 của cầu thủ CLB Trung Quốc Dorielton.

V-League, Thai-League cùng chung nỗi đau vì Covid-19

V-League, Thai-League cùng chung nỗi đau vì Covid-19

Việc thất thu kinh phí do thi đấu trên các sân không khán giả đã khiến BTC Thai-League chiều lòng các CLB hoãn giải VĐQG đến ngày 17/4. Nhưng tình hình mới đây còn thêm rối loạn khi một cầu thủ từng đến Thái Lan chơi bóng bị phát hiện dương tính Covid-19. Điều này có thể là bài học đau đầu cho người làm bóng đá Việt Nam.

Cụ thể như báo Thể thao & văn hoá đã thông tin, CLB Meizhou Hakka của Trung Quốc từng tập huấn ở Thái Lan từ tháng 2 và thi đấu giao hữu với không ít CLB của Thai-League. Đội bóng Trung Quốc đã đấu tập với PT Prachuap FC vào hôm 13/3.

Ngay sau khi về Quảng Châu ngày 16/3, CLB của Trung Quốc đã tá hoả khi thông báo xét nghiệm của tiền đạo người Brazil Dorielton dương tính với Covid-19.

Chuyện CLB của Trung Quốc sau đó bị cách ly là điều bình thường, nhưng với CLB ở Thái Lan, thực sự là điều còn hoang mang hơn nữa.

Nhân viên y tế Thái Lan thực hiện khử trùng quanh đại bản doanh CLB PT Prachuab
Nhân viên y tế Thái Lan thực hiện khử trùng quanh đại bản doanh CLB PT Prachuap

Các thành viên của PT Prachuap sau khi nghe thông báo từ Trung Quốc đã tiến hành cách ly toàn bộ thành viên và cho tiến hành khử trùng sân vận động, nơi tập luyện. Họ đã ở nơi tập trung tự cách ly đến ngày 27/3, toàn đội mới được đưa đi xét nghiệm. Và rất may mắn khi cả đội cùng nhận được kết quả không ai dương tính với covid-19.

Trong 15 ngày bị cách ly, đội trưởng Adul Muensamaan đã chia sẻ những cảm xúc căng thẳng tột độ mà toàn đội PT Prachuap phải trải qua. Ngay cả CĐV của họ cũng lo lắng cho số phận các thành viên CLB.

Adul Muensamaan nói: “Chúng tôi muốn thông báo rằng toàn đội đã có tiếp xúc gần gũi với cầu thủ Brazil của CLB Trung Quốc và kết quả kiểm tra sau khi xét nghiệm là âm tính, không ai bị nhiễm Covid-19.

Chúng tôi kiểm tra bằng một phương pháp chính xác nhất. Và tất cả chúng tôi đều hoàn toàn khỏe mạnh. Từ lúc chúng tôi nghe tin tức về các cầu thủ bóng đá Brazil đã tham gia tập luyện cùng chúng tôi, tất cả các cầu thủ bắt đầu tự giam mình ngay lập tức. Hầu hết trong số hơn 20 người đã bị giam trong một trại tập trung dành cho VĐV.

May mắn thay, CLB cho phép chúng tôi ở lại đây. Ngày hôm đó, tôi thừa nhận rằng chúng tôi đã thực sự căng thẳng. Chúng tôi không có bất kỳ buổi tập nào. Và hầu hết mọi người không đi đâu vì chúng tôi cũng sợ bị nhiễm bệnh.

Các thành viên CLB nhận được sự tiếp tế từ CĐV khi cách ly
Các thành viên CLB nhận được sự tiếp tế từ CĐV khi cách ly

Kể từ ngày đầu tiên khi nghe tin, chúng tôi đã kết nối mạng để nói chuyện với Hubuya Lonsana, một đồng đội với cầu thủ bóng đá người Brazil đó. Cho đến khi chúng tôi xác nhận rằng ngoài các cầu thủ bóng đá Brazil, còn có một bác sĩ ở đội của họ bị nhiễm bệnh. 39 người khác đi sang Thái Lan chuyến đó thì không bị nhiễm bệnh, nhưng cũng phải bị giam trong 14 ngày.

Chúng tôi rất lo lắng và căng thẳng đến nỗi chúng tôi không muốn tất cả những người hâm mộ bóng đá yêu quý của mình lo lắng về chúng tôi. Do đó, tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi sẽ nghiêm túc cách ly để tỉnh Prachuap Khiri Khan của chúng tôi ít gặp rắc rối nhất.

Chúng tôi có các quy tắc để sống cùng nhau trong một trại tập trung này. Chúng tôi dần dần ra ngoài ăn thức ăn. Chúng tôi đặt các bàn cách nhau hai mét và chỉ ngồi một bàn cho mỗi người theo nguyên tắc giữ khoảng cách xã hội.

CLB Thái Lan gửi lời cảm ơn chân thành đến những người động viên họ trong thời gian cách ly
CLB Thái Lan gửi lời cảm ơn chân thành đến những người động viên họ trong thời gian cách ly

Chúng tôi đã luôn nói chuyện với Lonsana vì Lonsana là người mà chúng tôi thân nhất. Và Lonsana nói với chúng tôi rằng anh ấy đã kiểm tra ba lần mà không bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, cơ quan chịu trách nhiệm cho CLB Trung Quốc ấy cũng không phát hiện ra sự lây nhiễm. Tuy nhiên, cơ quan này cung cấp thông tin rằng sau ngày 13, không có hoạt động nào của CLB Trung Quốc và một số người đã ra ngoài để hoạt động cá nhân trước khi rời Hua Hin (Thái Lan) vào sáng 16/3.

Tôi phải nói rằng trong 14 ngày qua, đó là sự pha trộn của nhiều cảm xúc lẫn lộn. Thực sự không thoải mái và không thể đi đâu được. Chúng tôi suy đoán rằng rủi ro là ngẫu nhiên và một số cầu thủ cũng nghĩ rằng họ đã bị nhiễm bệnh. Trong sự đau khổ, khó chịu này, chúng tôi đã thấy lòng tốt của những người hâm mộ bóng đá của CLB và họ đã gửi cả sự khích lệ và cung cấp thực phẩm cho nhiều người. Một số thực phẩm được treo trước cửa trại tập trung.

Một số được thuê để giao hàng. Chúng tôi được tiếp thêm tinh thần từ người hâm mộ bóng đá. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn khích lệ từ người hâm mộ và Giám đốc điều hành CLB. Họ làm cho chúng tôi cảm thấy quan hệ chặt chẽ hơn.

Mọi người cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi người chúng tôi có thể cảm thấy rằng: Những gì chúng tôi tìm thấy trong 14 ngày có thể không có tự do. Nhưng những gì cảm nhận được có giá trị hơn nhiều so với những thiếu thốn. Chúng tôi có thực phẩm, hạnh phúc, sức khoẻ.

Tôi muốn đại diện cho tất cả mọi người cảm ơn ông, Chủ tịch Gear và tất cả các nhà lãnh đạo CLB đã hiểu và chăm sóc tốt cho chúng tôi. Cảm ơn tất cả những người hâm mộ bóng đá đã gửi đồ ăn và gửi lời động viên cho chúng tôi. Thông qua tất cả các kênh, chúng tôi tin rằng đó là một điều tuyệt vời cho tinh thần của chúng tôi.

Cảm ơn đội ngũ đầu bếp đã rất sợ hãi và sợ hãi, nhưng cũng chăm sóc tốt cho việc chuẩn bị giúp chúng tôi mỗi bữa ăn. Cảm ơn các nhân viên y tế đã đến để làm sạch môi trường xung quanh cho chúng tôi. Phần còn lại của chúng tôi, rất quan trọng, tôi muốn cảm ơn các bác sĩ, y tá, y tế công cộng đã đến xét nghiệm Covid -19.

Họ mang khẩu trang và đến thăm chúng tôi thường xuyên. Trại cách ly đã giáo dục chúng tôi về việc thực hành cách ly. Đội ngũ y tế đã trả lời tất cả các câu hỏi mà chúng tôi nghi ngờ. Họ nói xin chào với chúng tôi để đo nhiệt độ vào mỗi buổi sáng. Chúng tôi muốn khuyến khích đội ngũ bác sĩ, y tá và sức khỏe cộng đồng, những người đang đi tiên phong để chống lại dịch bệnh Covid-19.

Mặc dù tất cả chúng tôi đã qua thời gian cách ly nhưng chúng tôi vẫn sống tách biệt khỏi xã hội và sinh hoạt riêng theo khuyến nghị của Cục Kiểm soát dịch bệnh Bộ Y tế Công cộng Thái Lan với nguyên tắc giữ khoảng cách xã hội.

Đừng quên chăm sóc sức khỏe của bạn. Yêu các bạn.

#Living at home, Stop infection for life

# Keep social distance

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm