Đội hình chông chênh, HAGL thua đậm ở xứ Quảng

22/04/2019 04:24 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Những khó khăn trong chuyến làm khách tại Tam Kỳ đã được lường trước trước cho HAGL. Dự báo đó đã không sai, khi đội bóng phố núi thiếu hụt nghiêm trọng về con người. Hàng thủ quá chông chênh, khi cặp trung vệ đóng thế Trương Trọng Sáng- Lê Đức Lương không đứng vững trước sức công phá của các cầu thủ chủ nhà.

VIDEO bàn thắng Quảng Nam 3-0 HAGL

VIDEO bàn thắng Quảng Nam 3-0 HAGL

HGAL phơi áo với tỷ số 0-3 trên sân Tam Kỳ trong cuộc đối đầu với Quảng Nam. Thất bại này đến từ việc hàng thủ đội bóng phố Núi mắc quá nhiều sai lầm cá nhân và chơi như "mơ ngủ" trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.

HLV Dương Minh Ninh đã đưa đội hình với những vị trí tốt nhất hiện có: Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương ra sân ngay từ đầu, trong khi Trần Thanh Sơn đá thay vị trí của Triệu Việt Hưng.

HAGL đã chủ động chơi tấn công ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, họ không thể duy trì trạng thái đó được lâu. Chủ nhà Quảng Nam đã đứng vững và sớm giành lại thế trận.

Đinh Thanh Trung, Phạm Đình Thắng liên tục xẻ bóng xuống 2 cánh. Trong khi David hoạt động rất rộng ở vị trí hộ công thì Đình Phước thường xuyên xộc vào trung lộ, để kéo đội hình HAGL.

Tình thế đó, bắt buộc các cầu thủ HAGL phải quay về đá phòng ngự phản công, không phải sở trường. Quảng Nam liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Sietsma bằng những bài tấn công đó.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Quảng Nam 3-0 HAGL, V League 2019 vòng 6

Đinh Thanh Trung trong một ngày đá chói sáng và được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đã liên tục làm khổ hàng thủ HAGL. Phút 40, Thanh Trung tự tin đi bóng trong vòng vây của 4 cầu thủ phòng ngự HAGL trước khi tung cú sút lạnh lùng khiến thủ môn Sietsma chôn chân. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Quảng Nam.

Khi HAGL không thể triển khai được lối chơi quen thuộc của mình và Văn Toàn bị kẹp cứng bởi cái bóng của trung vệ Thiago thì rõ ràng rất khó cho đoàn quân của HLV Dương Minh Ninh làm được điều gì đó. Quảng Nam đầy hung phấn để tự tin kiểm soát thế trận và tạo được những tình huống nguy hiểm của Gabriel Davis và Claudeeir.

Những phút cuối trận, HLV Dương Minh Niên liên tục đưa ra những thay đổi về mặt nhân sự nhằm giúp đội bóng phố núi tháo gỡ bế tắc. Tuy nhiên khi mà hiệu quả chưa kịp đến, HAGL đã phải đón nhận bàn thua thứ 2 của Phan Đình Thắng.

Cuối trận từ sai lầm của Nguyễn Hữu Anh Tài khi chần chừ trong phá bóng, tiền đạo Hà Minh Tuấn đã không từ chối cơ hội như biếu không đó, để ấn định tỉ số 3-0 cho Quảng Nam.

Trận thua trước Quảng Nam chỉ ra rất nhiều vấn đề của HAGL lúc này. Họ gặp vấn đề về con người, cụ thể ở trận đấu này đã bị các cầu thủ chủ nhà bắt bài lối chơi.

Trong khi đó HAGL lại không thể khóa được ngòi nổ Đinh Thanh Trung. Hàng tiền vệ của HAGL để quá nhiều đất diễn cho Thanh Trung. Chính những pha bóng xuất sắc của Thanh Trung đã khiến tuyến tiền vệ của HAGL bị động và hàng thủ luôn đối mặt với những đường tấn công nguy hiểm. Văn Toàn bị bó chặt còn Minh Vương bị chia cắt, không thể làm cầu nối trong lối chơi.

Nhìn toàn diện, chủ nhà Quảng Nam đã có những chuẩn bị rất chỉn chu cho trận đấu này. HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra cao tay ấn trong cách bố trí con người lẫn cách chơi. Tuyến giữa Quảng Nam gần như “bóp nghẹt” đội khách để chia cắt tuyến tiền vệ và hàng tấn công. Những điểm mạnh của HAGL không thể phát huy trong bối cảnh hàng tiền vệ đội bóng xứ Quảng chơi quá tốt.

HLV Dương Minh Ninh sau trận cũng có những lời đầy trăn trở: “Chúng tôi thua trận này với nhiều lý do. Từ thời tiết nắng nóng, đến thiếu hụt nhân sự. Rõ ràng khi không có Xuân Trường hay Công Phượng cũng là khó khăn cho chúng tôi.

Những người còn lại vẫn tốt, nhưng dù sao Công Phượng hay Xuân Trường vẫn ở trình độ cao hơn và có khả năng tạo ra đột biến. Tôi cũng đã lường trước những khó khăn này. Hy vọng thời gian đến khi các cầu thủ hồi phục trở lại và cả Vũ Văn Thanh thi đấu được, sẽ giúp mọi việc tốt hơn.

Tôi cũng mong những người yêu mến chúng tôi chia sẻ và thông cảm với tình hình hiện nay của đội bóng. 2 trận sắp đến , khi được đá trên sân nhà, đội bóng sẽ hết sức cố gắng thi đấu tốt, để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ”.

Trong khi đó, với chủ nhà Quảng Nam, thắng được và thắng đậm trong trận đấu này đã giải tỏa những khó khăn cho họ rất nhiều.

Như chính lời HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “Chúng tôi đã ở trong trạng thái áp lực, phải quyết thắng trận này, chứ không sẽ đầy khó khăn. Tôi vẫn bảo các học trò hãy thật sự thoải mái. Cứ lao động cật lực , mọi thứ sẽ đền đáp.

Mấy trận vừa rồi, đã dẫn trước, nhưng lại để gỡ hòa vào cuối trận rất vô duyên và thiếu may mắn. Hôm nay, anh em vừa đá tốt, đúng ý đồ và biết cách bảo vệ thành quả. Trận sau lại đá sân nhà, chúng tôi hiểu mình phải làm gì để tiếp tục sự ổn định này”.

HAGL cho thấy họ còn quá nhiều việc phải làm, nếu không muốn cứ tiếp tục thấp thỏm. Với chủ nhà Quảng Nam, thắng trận này thật sự như nắng hạn gặp được mưa rào.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm