ĐIỂM NHẤN U23 Việt Nam 1-2 U23 Triều Tiên: Chuyền hỏng quá nhiều. Thua vì đá chậm, nhịp điệu đều đều

17/01/2020 13:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam 1-2 Triều Tiên. Cuối cùng thì chúng ta đã phải dừng cuộc chơi. Có buồn bã và thất vọng ở khía cạnh chuyên môn nhưng về nỗ lực cống hiến thì các tuyển thủ xứng đáng được khen ngợi nhiều.

Kết quả bóng đá U23 châu Á hôm nay 16/1

Kết quả bóng đá U23 châu Á hôm nay 16/1

Kết quả bóng đá U23 châu Á 2020 hôm nay 16/1: Việt Nam vs Triều Tiên, UAE vs Jordan. Lịch thi đấu U23 châu Á 2020. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U23 châu Á.

* Xem bảng xếp hạng U23 châu Á cập nhật TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/asia/afc-championship-u23/standings/

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá VCK U23 châu Á 2020:

* U23 Việt Nam 1-2 U23 Triều Tiên

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* U23 Jordan 1-1 U23 UAE

 

Chuyền hỏng quá nhiều

Triều Tiên bị loại từ trước đó nhưng vẫn chơi đầy quyết tâm, Không có quá nhiều cầu thủ của họ dâng lên khi có bóng và rất đông cầu thủ của họ có mặt bên sân nhà khi chúng ta cầm bóng. Khả năng tổ chức phòng ngự của Triều Tiên không chặt chẽ bằng UAE và Jordan nhưng vẫn đủ khiến chúng ta gặp khó khăn.

Sau khi Tiến Linh có bàn thắng dẫn trước từ khá sớm thì đáng tiếc Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm để Triều Tiên gỡ hòa. Từ sau thời điểm đó, chúng ta thường xuyên chuyền hỏng. Ngay cả khi không bị đối thủ gây áp lực cũng chuyền hỏng.

Các đường chuyền cuối cùng thì luôn luôn không chính xác. Cảm giác như các cầu thủ bị tâm lí. Do chuyền hỏng nhiều nên chúng ta hầu như không đe dọa được khung thành Triều Tiên.

ket qua bong da hom nay, U23 Việt Nam đấu với U23 Triều Tiên, Xem VTV6, kết quả VCK U23 châu Á, bảng xếp hạng U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, VTV6
Nỗi buồn của HLV Park Hang Seo

“Chết” vì đá chậm, nhịp điệu đều đều

Trong một trận đấu sinh tử thế này mà chúng ta vẫn không chơi “bốc” lên đường. Có lẽ các cầu thủ đã hết sức. Suốt cả trận Việt Nam luân chuyển bóng chậm, nhịp điệu đều đều.

Kiểu đá ấy không thể gây đột biến trước khung thành Triều Tiên vì đối thủ phòng ngự số đông và khoảng trống cho cầu thủ chúng ta rất ít vì chúng ta triển khai bóng quá chậm nên không thể mở nổi khoảng trống. Mỗi khi có bóng, cầu thủ Việt Nam chạm bóng quá nhiều, trái bóng đi qua quá nhiều “trạm trung chuyền” mới có thể đến được gần vòng cấm Triều Tiên. Tính bất ngờ vì thế bị triệt tiêu.

Việt Nam hoàn toàn không làm được chút nào gọi là “pressing” đúng nghĩa. Thứ áp lực chúng ta tạo ra là thứ áp lực “nhờ nhờ”. Nó yếu ớt, hời hợt. Nhưng thôi, chúng ta đã nói rồi, sức lực các cầu thủ có lẽ đã cạn kiệt. Bàn thắng chúng ta có được hoàn toàn không phải hệ quả của lối chơi pressing liên tục mà chỉ là pha tập kích chớp nhoáng đúng lúc Triều Tiên sơ hở.

Trách cứ thì vô cùng. Các em cố hết sức rồi

Một trận đấu không may và không hay của nhiều cá nhân bên phía chúng ta. Đức Chinh đã có một trận đấu nhạt nhòa. Trọng Hùng rồi Thanh Sơn cũng mờ nhạt. Bảo Toàn đánh dấu cho lần đầu tiên ra sân ở giải đấu bằng cách phạm lỗi trong vòng cấm dẫn tới bàn thua thứ 2 của U23 Việt Nam.

Ngay cả một Bùi Tiến Dũng chơi ổn định trước đó cũng “tặng quà” Triều Tiên với quả đấm hụt bóng. Nhưng thôi, trách cứ thì vô cùng. Các em đã cố hết sức rồi và các em có giới hạn của mình. Giới hạn về sức lực. Giới hạn về chuyên môn. Hoặc có những em lại chưa tới ngưỡng hay nhất. Ông Park có thể biết phải làm gì nhưng ông không thể xỏ giày ra sân đá bóng thay các cầu thủ.

Nhưng mọi chuyện không trôi qua vô nghĩa. Giải đấu này là cơ hội để các cầu thủ trui rèn kỹ nặng. Thất bại này là động lực để các cầu thủ trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai. Chúng ta còn nhiều giải đấu phía trước và chúng ta cần học cách chấp nhận hiện thực để hướng tới tương lai.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm