ĐIỂM NHẤN U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines: Dấu ấn siêu dự bị. Niềm vui xen lẫn âu lo

18/02/2019 09:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines. Chúng ta ngược dòng giành 3 điểm quý giá ở trận ra quân nhờ công của các siêu dự bị nhưng U22 Việt Nam chơi không hoàn toàn thuyết phục ở trận ra quân tại VCK U22 Đông Nam Á này.

Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Đội tuyển U22 Việt Nam mang tới giải đấu đội hình trẻ với những gương mặt dao động từ 19 đến 20 tuổi. Chỉ có hai cái tên là Bùi Tiến Dụng và Phan Thanh Hậu là nổi bật nhất trong đội hình hiện tại.

Lịch thi đấu và trực tiếp U22 Đông Nam Á:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Xem chi tiết lịch thi đấu giải U22 Đông Nam Á TẠI ĐÂY:

Thời tiết và mặt sân là vấn đề

Buổi tập duy nhất trước trận đấu là không đủ để U22 Việt Nam thực sự làm quen được với mặt cỏ nhân tạo ở trận đấu với U22 Philippines. Mặt sân lạ lẫm cộng với thời tiết nắng nóng càng khiến chúng ta gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công như ý muốn.

Trời nắng gắt khiến U22 Việt Nam mất sức nhiều hơn và không thể đẩy cao được tốc độ trận đấu. Tốc độ luân chuyển bóng lẫn tốc độ di chuyển không bóng của các cầu thủ khá chậm trong khi đối thủ lại đá phòng ngự số đông khiến các pha phối hợp hay những nỗ lực cá nhân của cầu thủ chúng ta thiếu đi tính đột biến, bất ngờ và không có nhiều khoảng trống được họ tạo ra.

Cũng cần phải nói là phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ áo đỏ chưa thực sự tốt. Từ đỡ bước 1, đi bóng qua người tới dứt điểm. Tất cả đều có vấn đề. Tất cả các yếu tố trên cộng hưởng lại khiến chúng ta không thể cụ thể hóa thế trận một chiều với thời gian cầm bóng vượt trội so với đối thủ thành bàn thắng sau 45 phút đầu tiên.

Chú thích ảnh

U22 Việt Nam vừa mừng, vừa lo

Đúng là trời nắng nóng làm cầu thủ chúng ta mất sức nhiều. Đúng là chúng ta chơi trên mặt sân không quen thuộc. Nhưng U22 Việt Nam không thể lấy đó làm lí do bào chữa cho hiệp 1 đầy thất vọng ở trận ra quân tại VCK U22 Đông Nam Á này. Thực tế, Philippines tuy đá phòng ngự số đông nhưng chất lượng kỹ thuật rất tệ, xử lý bóng rất chệch choạc, không khác gì cầu thủ nghiệp dư. Thủ môn Asong của đối thủ chơi cũng không tốt.

Trước đối thủ quá yếu như thế, chúng ta gần như không phải lo phòng ngự suốt cả trận vì họ gần như không cầm nổi bóng. Việt Nam thoải mái tấn công và tấn công còn đối thủ phải co cụm phòng ngự phần lớn thời gian của trận đấu.

Clip U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines

Chúng ta tung ra gần chục pha dứt điểm trong đó có những cơ hội ghi bàn mười mươi dành cho Bảo Toàn rồi Xuân Tú nhưng không ghi nổi bàn thắng. Cả hai có bóng trong thế đối mặt thủ môn đối phương hoặc thậm chí trước khung thành gần như bỏ trống như người thì đá vào tay thủ thành U22 Philippines, người lại “giật mình” dứt điểm ra ngoài.

Philippines chỉ dứt điểm đúng 2 lần nhưng vẫn ghi bàn. Đó là điều không thể chấp nhận được nếu chúng ta đặt mục tiêu vô địch hay vào sâu ở giải này. Khả năng tận dụng cơ hội của cầu thủ U22 Việt Nam là không tốt. Lối chơi của chúng ta ở hiệp 1 cũng đơn điệu, chủ yếu là đưa bóng ra hai biên rồi tạt bổng hoặc chuyền vào trong. Chọc khe, đột phá và phối hợp trung lộ rất ít.

Đáng mừng là HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã phản ứng kịp thời với việc tung Minh Bình, Danh Trung vào sân và chính cặp đôi dự bị này đã ghi bàn giúp chúng ta ngược dòng giành 3 điểm quý giá ở trận ra quân. Cả Minh Bình lẫn Danh Trung đều chơi hăng hái và tích cực di chuyển sau khi vào sân. Quan trọng nữa là cả hai đều tận dụng thời cơ tốt hơn hẳn các đồng đội của họ trong hiệp 1. Chính nhờ thế, U22 Việt Nam đã giải tỏa được áp lực.

Những màn trình diễn đầy hứa hẹn của Danh Trung, Minh Bình cùng lối chơi tấn công với nhịp độ cao hơn là những nét tích cực của U22 Việt Nam ở trận ra quân. Nhưng rõ ràng 45 phút đầu tiên ở trận này cũng đặt ra những vấn đề khiến chúng ta phải lo lắng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm