Đến fan cuồng cũng khó cuồng

23/11/2015 06:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả bốc thăm giải năm nay không hẹn mà gặp đã phân 2 bảng đấu thành 2 thái cực rõ rệt. Khi cả chủ lẫn khách “lộ nguyên hình” ở ngày thi đấu thứ 2, nhiều người đã nhận thấy năng lực chuyên môn của tất cả các đội.

Ngay trong ngày giải đấu khai màn, người ta đã mường tượng được điều thuận lợi cho chủ giải sau trận hòa 2-2 của U21 Thái Lan và U21 Singapore. Trên khán đài, HLV Đoàn Minh Xương cất công bấm đồng hồ thời gian bóng sống và những pha phối hợp, sút cầu môn hay phạt góc của 2 đội này.

Thống kê đo được thời gian bóng sống trong hiệp 1 chưa tới 21 phút (cả trận chưa đến 1 hiệp đấu). Pha phối hợp lâu nhất của 2 đội kéo dài 4 đường chuyền. Trận hòa phản ánh đúng năng lực thực tế đôi bên. Và cho đến tối qua, U21 Thái Lan đã khiến nhiều người không khỏi thất vọng.

Lâu nay, bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu phải vượt qua người Thái nhưng sau trận đại thắng của chủ giải tối qua, nhiều CĐV không hề cảm thấy “đã”. Thậm chí nhiều CĐV còn trách móc các học trò của HLV Phạm Minh Đức ghi 4 bàn vẫn còn ít do đối thủ đã mở toang khung thành mời gọi.

Dường như khách mời cũng không quan tâm mình có vào bán kết hay không. Họ đá đúng như tuyên bố ban đầu chỉ sang Việt Nam để người trẻ của mình có thêm cơ hội cọ xát, học hỏi. Và việc thua các đàn anh hơn mình đến 3-4 tuổi kinh nghiệm cũng không có gì đáng bàn.

Dù có lúc U21 Thái Lan đã gỡ hòa 2-2 nhưng tính đến bàn thắng thứ 2 của Tuấn Tài, giới chuyên môn đã đặt vé vào bán kết cho chủ giải. Ở trận đấu với U21 Singapore, có thể người ta chỉ chờ đợi sự gắn kết của chủ nhà chứ không phải một chiến thắng.

Bảng A có chủ nhà nổi trội, bảng B hứa hẹn căng thẳng đến hồi chót. U19 Hàn Quốc dù đã có vé vào bán kết sau 2 trận thắng tuyệt đối nhưng phải mướt mồ hôi nhà ĐKVĐ U19 châu Á mới vượt qua U21 HAGL hay U21 Myanmar.

Chiều qua, phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Song Bum-keun và hàng thủ non kém của U21 Myanmar, U19 Hàn Quốc mới vượt qua đối thủ với tỷ số 2-0. Xét về số cơ hội, đội bóng của HLV Eric Williams xứng đáng có được kết quả hòa trở lên.

Ông Williams cho biết: “Bàn thua vì sự thiếu tập trung phút bù giờ hiệp 1 đã khiến chúng tôi không thể vực dậy. Trận đấu hôm nay chúng tôi đã thể hiện hết những gì tốt nhất. Chúng tôi bất lợi về số ngày nghỉ với U21 HAGL nhưng U21 Myanmar sẽ quyết tâm hướng đến một trận thắng”.

U21 Việt Nam 4-2 U21 Thái Lan: Mở cửa vào bán kết, ghi điểm với HLV Miura

U21 Việt Nam 4-2 U21 Thái Lan: Mở cửa vào bán kết, ghi điểm với HLV Miura

U21 Việt Nam đã đánh bại U21 Thái Lan 4-2 với sự tỏa sáng của những cầu thủ Văn Thành, Tuấn Tài, qua đó mở toang cánh cửa vào bán kết. Đáng nói hơn, bộ đôi Tuấn Tài- Văn Thành đã ghi điểm trong mắt HLV trưởng U23 Việt Nam Toshiya Miura.


Theo chia sẻ của HLV Williams, U21 Myanmar mang sang Việt Nam lần này đội hình rất trẻ và chưa có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải. Nhưng cách họ chơi sòng phẳng với những người đồng lứa U19 Hàn Quốc khiến nhiều người ngạc nhiên. Bóng đá Myanmar thực sự đang có những bước tiến rất vững chắc mà điển hình là chiếc vé đến World Cup U20 thế giới.

Ông Williams nói: “Trong đội hình mang sang Việt Nam lần này chỉ có 2 cầu thủ của U20 Myanmar dự World Cup U20 thế giới nhưng họ đều không được ra sân thường xuyên. Giải đấu này là lần đầu tiên các cầu thủ này được chơi cùng với nhau. Với tôi, đá được như thế là chấp nhận được”.

Và nếu mang những gì tốt nhất mà U21 Myanmar thể hiện được ở trận gặp U19 Hàn Quốc chiều qua, chắc chắn khó khăn đang chờ đón thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. U21 Myanmar sử dụng lối đá ban bật nhuần nhuyễn trên nền tảng thể lực rất tốt.

Nhưng bất lợi với họ như HLV William nhận định là số ngày nghỉ ít hơn chủ nhà và họ thua 2 bàn (so với 1 bàn của U21 HAGL) trong trận đối đầu với U19 Hàn Quốc. Đội khách chỉ có cửa thắng mới định đoạt vé đi tiếp.

Hà Nội T&T áp đảo

Đúng như Thể thao & Văn hóa đã dự đoán hôm qua, HLV Phạm Minh Đức đã tung vào sân đội hình có 8/11 cầu thủ thuộc biên chế U21 Hà Nội T&T. Họ lần lượt là Quang Tuấn (thủ môn), Ngọc Hào, Văn Dũng, Duy Khánh, Thành Tín, Duy Mạnh, Hùng Dũng và Văn Thành.

3 cầu thủ không thuộc biên chế Hà Nội T&T ra sân trong màu áo U21 Việt Nam là Xuân Mạnh (SLNA), Tuấn Tài (SLNA) và Lâm Ti Phông (Khánh Hòa).

Tuấn Tài ăn mừng

Hồ Tuấn Tài tiếp tục gây ấn tượng với màn ăn mừng bàn thắng đầy tình cảm. Sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U21 Việt Nam, Tuấn Tài đã chạy thẳng ra đường piste, vén áo, để lộ tấm hình cầu thủ này chụp chung cùng mẹ và chị gái. Đây không phải là lần đầu tiên Tuấn Tài ăn mừng với hình ảnh của mẹ trên ngực áo. Trước đó, cầu thủ này có màn ăn mừng tương tự trong màu áo SLNA ở V-League. Chia sẻ sau trận đấu, Tuấn Tài thừa nhận tham vọng của anh thời gian tới là giành suất trở lại U23 Việt Nam.

  Lâm Ti Phông xuất sắc nhất trận

Tiền đạo trẻ Lâm Ti Phông đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trong khi người đồng đội Phạm Văn Thành giành giải Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên. Cùng với các danh hiệu cá nhân của Ti Phông và Văn Thành, U21 Việt Nam cũng vươn lên trở thành hàng công tốt nhất giải (4 bàn/1 trận, bằng U21 Thái Lan nhưng đá ít hơn 1 trận) và là 1 trong 2 đội còn duy trì thành tích toàn thắng (đội còn lại là U19 Hàn Quốc).


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm