Đè bẹp ĐKVĐ Hà Nội, HLV Thanh Hoá cảm ơn cầu thủ

11/05/2019 19:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Biết mình, biết người”, với quyết tâm cao, bằng lối chơi phản công cực kỳ xuất sắc cùng sự tỏa sáng của các chân sút, Thanh Hóa đã gây sốc khi đánh bại ĐKVĐ Hà Nội với tỷ số đậm 4-1, qua đó đã có sự thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng.

TRỰC TIẾP Thanh Hóa 4-1 Hà Nội, TP HCM 1-0 Quảng Nam: TP HCM vươn lên dẫn trước (H1)

TRỰC TIẾP Thanh Hóa 4-1 Hà Nội, TP HCM 1-0 Quảng Nam: TP HCM vươn lên dẫn trước (H1)

TRỰC TIẾP Thanh Hóa vs Hà Nội, Nam Định vs Than Quảng Ninh (17h). Xem trực tiếp bóng đá trên VTV6, FPT, BĐTV, K+.

“Tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã có một trận đấu xuất sắc, thực hiện đúng đấu pháp, chiến thuật đã đề ra. Tôi đặc biệt dành nhiều lời khen ngợi cho cầu thủ trẻ Trọng Hùng, bộ ba ngoại binh Gramoz – Monday – Rimario đã chơi đúng với phong độ và sự kỳ vọng của ban huấn luyện.

Đây là chiến thắng vô cùng quan trọng với Thanh Hóa, giúp chúng tôi chính thức vượt lên những khó khăn, tiếp tục chứng tỏ sự khát khao để hướng tới những kết quả tốt hơn ở các vòng đầu tới”, HLV Nguyễn Đức Thắng đã phấn khởi phát biểu như vậy sau khi Thanh Hóa giành chiến thắng đậm khó tin trước Hà Nội ở vòng 9.

Trở lại với diễn biến trận đấu, trước ĐKVĐ Hà Nội được đánh giá cao hơn, HLV Nguyễn Đức Thắng đã bố trí đội hình thiên về phòng thủ với sự xuất hiện của cặp tiền vệ trung tâm Gramoz – Monday ở trung tuyến. Đội chủ nhà thể hiện rõ ý đồ chơi phòng thủ phản công ngay từ những phút đầu và chỉ có Rimario – Trọng Hùng chơi cao nhất trên hàng công.

Đây là điều dễ hiểu bởi Hà Nội quá mạnh ở tuyến giữa là có nhiều gương mặt xuất sắc trải đều ở 3 tuyến. Đội khách thể hiện “cửa trên” bằng việc chiếm lĩnh khu trung tuyến cùng thế trận có phần ép sân trong những phút đầu trận đấu.

Thanh Hóa chơi chặt chẽ, chủ động tổ chức đánh chặn từ xa và chờ cơ hội phản công. Trên thực tế, Hà Nội đã có nhiều hơn các pha tấn công hãm thành. Tuy nhiên, hàng thủ của Thanh Hóa đã bọc lọt khá tốt và đã hạn chế được nhiều sức mạnh từ những cá nhân xuất sắc của đội khách như Quang Hải, Văn Hậu, Samson.

Khi khâu phòng thủ đã chơi hiệu qủa, Thanh Hóa bắt đầu triển khai lối chơi phản công sắc bén của mình. Trong một ngày thi đấu khá tỉnh táo và hiệu quả, các tiền vệ Gramoz, Văn Thắng, Monday, Văn Hiếu đã phát huy được hiệu quả và sự chính xác trong những đường chuyền cuối cùng của mình cho 2 mũi nhọn Trọng Hùng và Rimario.

Trong khi các hậu vệ của Hà Nội mải theo kèm Rimario thì cầu thủ trẻ Trọng Hùng bất ngờ có pha đột phá qua hậu vệ Thái Quý, trước khi tung ra pha cứa lòng đẹp mắt, mở tỷ số cho Thanh Hóa. Đây là bàn thắng đầu tiên và là một siêu phẩm của cầu thủ sinh năm 1997 này ghi cho đội bóng xứ Thanh ở mùa này.

Chưa kịp “thích nghi” với lối chơi phản công sắc bén của đội chủ nhà và phần nào là do mải dâng cao tấn công, Hà Nội lại tiếp tục nhận đòn “hồi mã thương” của Thanh Hóa.

Phút 26, Rimario thoát xuống dễ dàng hạ gục thủ thành Văn Công của đội khách, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà ở phút 26. Bàn thắng như một lời đáp lại những câu nói không mấy hay ho mà số ít CĐV của Hà Nội đã liên tục nhắm vào tiền đạo này.

Chưa dừng lại ở đó, lại từ một pha phản công sắc bén khác, Rimario bằng sự càn lướt của mình đã buộc Đình Trọng phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trung vệ tuyển thủ này đã bị trọng tài rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu. Hà Nội chỉ còn chơi với 10 người và chịu quả phạt đền. Gramoz đã thực hiện thành công quả penalty, nâng tỷ số lên 3-0 đầy khó tin cho Thanh Hóa khi trận đấu mới tới phút thứ 38.

Việc Thanh Hóa dẫn trước ĐKVĐ Hà Nội đến 3-0 sau 45 phút đầu tiên thực sự là một kết quả gây sốc, đập tan mọi dự đoán, nhận định trước trận đấu này. Bởi vậy, việc đội khách dồn toàn bộ đội hình lên tấn công ngay từ đầu hiệp 2 là điều dễ hiểu. Hàng thủ Thanh Hóa đã bộc lộ sự chủ quan dẫn đến bị thổi phạt đền ở phút 47. Pape Omar thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Hà Nội.

Những phút sau đó, các mũi nhọn của Hà Nội trên hàng công đều chơi đầy cố gắng nhưng trong một ngày mà những Quang Hải, Đức Huy, Samson gần như “tắt điện” thì hy vọng có điểm của nhà ĐKVĐ là rất khó khăn trước hàng thủ chặt chẽ của Thanh Hóa.

Dâng cao tấn công không hiệu quả, thêm một lần nữa, Hà Nội lại sập bẫy phản công của đội chủ nhà. Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 của cầu thủ mới vào sân Vũ Xuân Cường cho Thanh Hóa là hệ quả tất yếu. Đội chủ nhà tiếp tục cho thấy sự sắc bén, hiệu quả trong phản công. Bàn thắng này cũng gần như chấm dứt mọi hy vọng có điểm của Hà Nội.

Tỷ số 4-1 nghiêng về Thanh Hóa là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Đây thực sự là một kết quả khó tin, gây sốc mà đội bóng xứ Thanh dưới thời bầu Đệ đã tạo ra trước ĐKVĐ Hà Nội được xếp cửa trên. 3 điểm có được giúp Thanh Hóa vươn lên vị trí thứ 9 với 10 điểm.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm