Đạt Tín Minions tiếp chuyện cổ tích ở giải phong trào hàng đầu TPHCM

11/07/2020 21:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tuấn Vinh cùng các đồng đội đã hoàn thành câu chuyện “cổ tích” đẹp như mơ ở sân chơi lớn của bóng đá phong trào Sài thành bằng việc đánh bại đối thủ sừng sỏ GM Holdings ở trận chung kết diễn ra chiều 11/7 trên sân Công an TP.HCM. Qua đó, Đạt Tín Minions là tân vương giải bóng đá hạng Nhất Thiên Long mùa thứ 2 (TL-S2) Cúp Seafood Một cho tất cả 2020.

Bất ngờ lớn ở giải bóng đá hạng Nhất Thiên Long 2020

Bất ngờ lớn ở giải bóng đá hạng Nhất Thiên Long 2020

Giải bóng đá hạng Nhất Thiên Long (TL-S2) tranh Cúp Seafood Một cho tất cả 2020 đã xác định được 2 cái tên cuối cùng lọt vào chung kết vào chiều 5/7 trên sân vận động Công an TP.HCM. Trong đó, ngoài GM Holdings thì Đạt Tín Minions thực sự đã khiến nhiều CĐV phải bất ngờ.

Đội bóng của ông bầu Thuận đã thể hiện một phong độ rất ấn tượng trong trận chung kết trước đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn họ là GM Holdings.

Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Lưu Ngọc Hùng, người từng có thâm niên hơn chục năm chơi bóng chuyên nghiệp ở Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, K.Kiên Giang… cùng với những hảo thủ khác như cựu tuyển thủ QG Ngũ Chí Thắng, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Ngọc Điểu… GM Holdings đã "càn quét" mọi đối thủ trên con đường đến trận chung kết với phong độ bất bại.

Pha tung chân ghi bàn mở tỷ số của Hồng Thạch là bàn thắng đẹp mắt bậc nhất giải TL-S2 2020. Ảnh: TH
Pha tung chân ghi bàn mở tỷ số của Hồng Thạch là bàn thắng đẹp mắt bậc nhất giải TL-S2 2020. Ảnh: TH

Đội bóng của HLV Lộc “ma” được đánh giá cao hơn Đạt Tín Minions, vốn là hiện tượng lớn nhất giải năm nay khi quật ngã cả ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Quốc An Quốc Michel ở bán kết.

Do đó, Tuấn Vinh và đồng đội rất tự tin để đối đầu với thế lực lớn nhất của bóng đá phong trào Sài thành hiện tại như GM Holdings.

Minh Thuần (19) giúp GM Holdings tái lập thế cân bằng trận chung kết. Ảnh: TH
Minh Thuần (19) giúp GM Holdings tái lập thế cân bằng trận chung kết. Ảnh: TH

Trận đấu của những người không biết sợ hãi trước thế lực hùng hậu bên kia chiến tuyến đã diễn ra rất cân não.

Bất ngờ tiếp tục xảy đến khi mới phút thứ 10, Hồng Thạch đã mở tỷ số cho Đạt Tín Minions với pha đi bóng và dứt điểm không thể cản phá ngoài vòng cấm.

Sự nôn nóng sau đó của Ngọc Hùng và đồng đội đã khiến GM Holdings không còn giữ được ưu thế trước đối thủ. Ảnh: TH
Sự nôn nóng sau đó của Ngọc Hùng và đồng đội đã khiến GM Holdings không còn giữ được ưu thế trước đối thủ. Ảnh: TH

Không chấp nhận lép vế, chỉ 17 phút sau, Minh Thuần đã giúp GM Holdings đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng một pha dàn xếp đánh biên rất bài bản. Cuộc so tài của 2 đội bóng nóng ran trong hiệp 2.

Bắt đầu từ pha bóng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị của đội trưởng Lưu Ngọc Hùng, GM Holdings bắt đầu mất bình tĩnh.

Đội bóng của HLV Lộc “ma” nóng nảy tranh cãi nhiều hơn với các trọng tài sau đó và “quên” nhiệm vụ ghi thêm bàn thắng.

Tuấn Vinh cùng đồng đội đã có bàn thắng quý như vàng giữa hiệp 2 để khiến GM Holdings rơi vào bế tắc. Ảnh: TH
Tuấn Vinh cùng đồng đội đã có bàn thắng quý như vàng giữa hiệp 2 để khiến GM Holdings rơi vào bế tắc. Ảnh: TH

Ngược lại, Đạt Tín Minions chắt chiu cơ hội trong từng đợt lên bóng và chỉ từ một cơ hội không mấy rõ ràng từ chấm phạt góc, Đông Hồ đã thực hiện cú sút chân trái quyết đoán thẳng về cầu môn GM Holdings.

Thủ thành Trọng Nguyễn rất bất ngờ và GM Holdings chịu bàn thua bước ngoặt giữa hiệp 2, dẫn đến bể trận.

Bầu Thuận và các cầu thủ Đạt Tín Minions ăn mừng chức vô địch sau chiến thắng 4-1 đầy bất ngờ. Ảnh: TH
Bầu Thuận và các cầu thủ Đạt Tín Minions ăn mừng chức vô địch sau chiến thắng 4-1 đầy bất ngờ. Ảnh: TH

Thời gian sau đó, đội bóng đến từ khu vực Thủ Đức đã có thêm 2 bàn thắng nữa sau những pha phản công nhanh chóng mặt. Quang Trà và Hoàng Đức là những người ghi bàn tiếp theo để ấn định chiến thắng đậm 4-1 cho đội bóng của bầu Thuận.

Một thắng lợi đậm đà đầy bất ngờ và đó cũng là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của Đạt Tín Minions. Ở vòng bảng, họ cũng đã cầm hoà được GM Holdings toàn hảo thủ.

Ông bầu Đạt Tín Minions cho biết: “Chúng tôi đã có thời gian chuẩn bị 4 tháng trời, đặt mục tiêu rất nghiêm túc để chinh phục thành tích cao nhất ở giải năm nay. Các cầu thủ, các HLV đã làm việc với nỗ lực, sự đoàn kết cao để có được thành quả này”.

Dân phong trào đồn đoán, ông bầu Thuận này tổng cộng đã chi ra trên dưới nửa tỷ đồng cho đội nhà để quyết tâm gặt hái thành tích cao ở giải đấu phong trào danh tiếng bậc nhất Sài thành hiện tại.

Đội trưởng Tuấn Vinh ngoài niềm vui lần đầu nâng Cúp cho Đạt Tín Minions còn có thêm danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải năm nay. Ảnh: TH
Đội trưởng Tuấn Vinh ngoài niềm vui lần đầu nâng Cúp cho Đạt Tín Minions còn có thêm danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải năm nay. Ảnh: TH

Đội trưởng Tuấn Vinh, cầu thủ xuất sắc nhất giải TL-S2 cho biết: “Đây là giấc mơ đã trở thành sự thật với chúng tôi. Sau nhiều lần tham dự các giải đấu thuộc hệ thống Thiên Long Cúp, chúng tôi mới có niềm vui lớn lao này. Xin cảm ơn các CĐV đã ủng hộ đội và chiến thắng này xin dành tặng cho cả tập thể, những người luôn tin tưởng chúng tôi”.

Còn với GM Holdings, thất bại này cho thấy họ còn nhiều việc phải làm để duy trì thế lực ở làng bóng đá phong trào Sài Gòn. Dù sở hữu đội hình nhiều sao, HLV có kinh nghiệm nhưng GM Holdings cũng có nhiều điểm yếu cần khắc phục. HLV Lộc “ma” sau trận đấu cho biết: “Thực sự thì rất đáng tiếc dù đội mình được đánh giá cao hơn. Nhưng đó mới là bóng đá”.

Niềm vui trọn vẹn đến với Đạt Tín Minions khi lần đầu tiên họ được nâng cao chiếc Cúp vô địch giải bóng đá hạng Nhất Thiên Long (TL-S2) Cúp Seafood Một cho tất cả 2020, nhưng có lẽ nó càng lớn hơn khi từ giải đấu này, nhiều người còn có thể đóng góp một chút ít công sức cho những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

Trước trận đấu, một trận cầu thiện nguyện đã được diễn ra như thông lệ, số tiền hàng chục triệu đồng thu được đã hướng về những cảnh đời khó khăn còn rất nhiều trong cộng đồng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm