'Đám trẻ nhà bầu Đức' vượt vũ môn

19/07/2015 19:24 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Hoàng Anh Tuấn vang lên, BHL, các cầu thủ HAGL và khán giả phố núi ăn mừng như thể họ vừa giành chức vô địch. Rất nhiều những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt và hẳn nước mắt cũng đã rơi rất nhiều sau hơn 90 phút của một trận chiến thực sự, trước một đối thủ lớn thực sự: Nhà ĐKVĐ V-League, Becamex Bình Dương. Hoan hô “những đứa trẻ nhà bầu Đức”.

Trước cuộc đón tiếp Becamex Bình Dương vốn đang cực kỳ khát điểm khi để ngôi đầu trôi ra xứ Thanh, đội bóng phố núi chịu sức ép vô cùng lớn sau chuỗi 11 trận không nếm mùi chiến thắng. Vị trí bét bảng, cùng chiếc vé về… tuổi thơ, là viễn cảnh có thật, nếu đà thất bại chưa dừng lại. Nhưng thật thần kỳ, đội bóng có tuổi đời trung bình trẻ nhất V-League 2015, đã lội ngược dòng thần kỳ bằng cú đúp của Thanh Tùng.

Công Vinh giải toả cơn khát bàn thắng, bằng pha lập công từ rất sớm và nếu căn chỉnh tốt hơn các cơ hội được tạo ra sau đó, những Anh Đức, Abass Dieng…, hoàn toàn có thể giúp cho Becamex Bình Dương tránh một trận thua, trước sự kháng cự quyết liệt của đội chủ nhà. Trước, cựu GĐKT Lê Thuỵ Hải từng tiếc hùi hụi vì để ĐTLA “bóc tem” HAGL ngay lượt trận thứ 2, nhưng hình như không phải…

Chiến thắng của HAGL trong chiều mưa tầm tã tại Pleiku cùng 3 điểm tuyệt đối mà một cựu vương cùng thời khác là ĐTLA giành được trước hiện tượng – đội đầu bảng FLC Thanh Hoá, giúp cho cuộc đua đến chức vô địch V-League mùa này trở nên gay cấn hơn rất nhiều, bởi cùng lúc đó, các đội bóng ở nửa trên bảng xếp hạng là SLNA, Hải Phòng và Hà Nội T&T cũng đều giành số điểm tuyệt đối.

Từ thành Vinh (Nghệ An), đến phố núi Pleiku, thủ phủ Tân An (Long An), Cao Lãnh (Đồng Tháp) và Tây đô Cần Thơ…, các cơn mưa nặng hạt đồng loạt đổ xuống, trước, trong và sau các trận đấu ở vòng 17, V-League 2015. Có thể gọi đấy là “nước mắt của trời”, trong một buổi chiều có quá nhiều những bất ngờ trong đó phải kể đến chiến thắng quý bằng vàng mười của HAGL trước Becamex Bình Dương. Còn hơn cả vàng!

Nước mắt mặt trời (nguyên bản: “Tears Of The Sun”) là bộ phim nói về cuộc giải cứu một bác sỹ tình nguyện người Mỹ ở Nigeria, trong bối cảnh đất nước này đang chịu bất ổn chính trị bởi lực lượng quân phiến loạn.

Và sân cỏ V-League chiều 19/7 tuy không có một cuộc giải cứu nào đại loại thế, nhưng ông trời dường như đã đổ lệ khi chứng kiến màn vượt vũ môn của những đứa trẻ nhà bầu Đức.

Nguyệt Bàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm