Cựu tuyển thủ Quốc Vượng: 'Thua Nhật Bản nhưng U19 Việt Nam đã quá tuyệt vời'

29/10/2016 05:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng cho rằng, thất bại 0-3 của đội tuyển U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản là điều đã được dự báo từ trước và kết quả này cho thấy đẳng cấp của bóng đá Việt Nam còn thua rất xa Nhật Bản.

Đánh giá về trận bán kết giữa đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản tại VCK U19 châu Á 2016, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng cho rằng, U19 Việt Nhật Bản quá mạnh so với U19 Việt Nam và nếu đội bóng Nhật Bản bung sức đá hết mình thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải nhận nhiều hơn 3 bàn thua:

“Thực sự thì cũng khó trách U19 Việt Nam khi để thủng lưới 2 bàn ngay ở những phút đầu của hiệp 1 bởi đơn giản U19 Nhật Bản mạnh hơn hẳn chúng ta về mọi mặt. Từ thể hình, thể lực, sức mạnh, độ bền và quan trọng là họ vượt trội ở khả năng kĩ chiến thuật với tư duy chơi bóng bài bản và hiện đại.

Như chúng ta cũng đã thấy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Nhật Bản đã giành được quyền kiểm soát trận đấu với lối chơi ban bật nhỏ rất đẹp mắt. U19 Việt Nam dù đã chơi rất cố gắng nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không tài nào có thể giành bóng trong chân và phá được lối chơi của các cầu thủ U19 Nhật Bản.


Những gì U19 Việt Nam làm được tại giải vô địch châu Á theo Quốc Vượng là hết sức tuyệt vời.Ảnh: AFC

Về cơ bản HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn lựa chọn lối đá phòng ngự , phản công, thi đấu quyết liệt và quây rát các cầu thủ U19 Nhật Bản ngay bên phần sân đối phương. Tuy nhiên, so với các đội như U19 UAE, Bahrain hay Triều Tiên thì U19 Nhật Bản sở hữu kĩ thuật khéo léo và tư duy chơi bóng đẳng cấp hơn nhiều. Chính vì thế, U19 Nhật Bản không ngán lối chơi giàu thể lực và sức mạnh của U19 Việt Nam.

 Xem cái cách cầu thủ U19 Nhật Bản tự tin cầm bóng, tổ chức những mảng miếng phối hợp tấn công đa dạng, hiệu quả thì đương nhiên, không có cửa cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể tạo nên bất ngờ”.

Cựu cầu thủ của SLNA Quốc Vượng phân tích thêm:

“Theo tôi được biết, U19 Nhật Bản chỉ sử dụng đội hình 2 đấu với U19 Việt Nam nhưng rõ ràng khoảng cách trình độ giữa đội chính và đội dự dự bị không quá chênh lệch nên họ vẫn thi đấu áp đảo.

U19 Việt Nam thua U19 Nhật Bản 0-3 ở trận bán kết giải U19 châu Á 2016

Đã từ lâu bóng đá Nhật Bản nổi tiếng trong khâu đào tạo trẻ và không ngoa khi nói rằng, Nhật Bản là quốc gia đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất châu Á. Vì thế, các lứa U của Nhật Bản rất mạnh và họ thường giành chiến thắng rất đậm mỗi khi đối đầu với bóng đá Việt Nam.

Dẫu sao, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã chơi hết khả năng và việc thất bại trước người Nhật sẽ giúp các em có những trải nghiệm quý giá và hơn hết là biết trình độ của mình ở đâu để còn nỗ lực tập luyện và thi đấu trong thời gian tới”.

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng: 'Việt Nam sẽ dễ dàng đánh bại Đài Loan'

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng: 'Việt Nam sẽ dễ dàng đánh bại Đài Loan'

Cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng cho rằng nếu không giành được 3 điểm trước Đài Loan (Trung Quốc), thầy trò HLV Miura khó có thể thắng được ai ở vòng loại World Cup 2018...

Theo cựu tuyển thủ Quốc Vượng, vấn đề hiện nay là VFF những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam phải làm sao vạch ra được những kế hoạch, chiến lược cụ thể để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có được sự chuẩn bị tốt nhất cho World Cup U20 2017.

“Tôi đánh giá lứa U19 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ tốt nhưng không phải vì thế mà chúng ta giữ nguyên đội hình này tham dự World Cup U20 2017. Từ nay đến World Cup U20 thế giới còn khoảng 6, 7 tháng nữa và thời gian này, U19 Việt Nam vẫn phải bổ sung thêm một số gương mặt mới để tạo sự cạnh tranh và thúc đẩy các tuyển thủ phải nỗ lực tập luyện mới có thể đảm bảo 1 suất tới Hàn Quốc vào năm sau.

Và điều quan trọng hơn là U19 Việt Nam cần được tham gia nhiều trận đấu, giải đấu để so tài với các đối thủ càng mạnh càng tốt. Chỉ có thi đấu thật nhiều với những nền bóng đá có trình độ cao như các đội bóng tham dự U20 thế giới 2017 mới có thể giúp U19 Việt Nam tích lũy được những kiến thức, kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc trước một giải đấu mang tầm cỡ thế giới”.

Huy Hùng (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm