Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng: 'Ngày mai đã là một ngày khác'

17/01/2020 12:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Hẳn nhiên, U23 Việt Nam khó có thể quẳng gánh nặng về mục tiêu ngay đi và chơi bốc lên được đúng như năng lực của mình. Chúng ta có thể kém vui vì đội U23 Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng giải đấu năm nay. Tuy nhiên, không thể chê trách điều gì về đội bóng cả. Thật sự mà nói, anh em đã cố gắng hết mức rồi. Cảm giác chỉ như lực bất tòng tâm thôi”, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vương chia sẻ sau trận đấu U23 Việt Nam- U23 Triều Tiên như thế.

Kết quả bóng đá U23 châu Á hôm nay 16/1

Kết quả bóng đá U23 châu Á hôm nay 16/1

Kết quả bóng đá U23 châu Á 2020 hôm nay 16/1: Việt Nam vs Triều Tiên, UAE vs Jordan. Lịch thi đấu U23 châu Á 2020. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U23 châu Á.

* Xem bảng xếp hạng U23 châu Á cập nhật TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/asia/afc-championship-u23/standings/

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá VCK U23 châu Á 2020:

* U23 Việt Nam 1-2 U23 Triều Tiên

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* U23 Jordan 1-1 U23 UAE

“Riêng trận đấu hôm nay, chúng ta chơi tốt, kiểm soát được thế trận và tấn công nhiều. Chỉ tiếc ở chỗ, hầu hết các pha lên bóng thường gãy, thiếu chính xác ở đường chuyền quyết định. Thêm vào đó độ hiệu quả của những tình huống kết thúc không cao. Thực tế U23 Triều Tiên trận này không có nhiều cơ hội như 2 trận trước đó. Cả hiệp 2 đối thủ thu về sân nhà để chơi phòng ngự số đông 2 lớp trước khung thành. Chỉ có điều, vào lúc đó chúng ta không đảm bảo được sự thanh thoát, tinh tế trong lối chơi nên không thể ghi bàn được nữa”. Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nhìn nhận.

“Chúng ta không thành công ở giải đấu năm nay thì có nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan. Nói về nguyên nhân không phải để chê trách, chỉ muốn đề cập để chúng ta cảm thông và có cái nhìn toàn diện hơn, chính xác hơn với đội bóng mà thôi. Trước lúc vào giải, cá nhân mình đã có nhận định sợ nhất vẫn là tâm lý đè nặng lên anh em. Tâm lý vì mục tiêu này nọ nên khi không giải tỏa được sẽ rất khó đá. Nhìn về chuyên môn đơn thuần và khách quan đánh giá U23 Việt Nam chơi chưa thăng hoa như vốn thấy nhưng không phải quá tệ. 2 trận hòa trước U23 UAE và U23 Jordan là hợp lý, nếu không muốn nói là khá tốt.

Rõ ràng cả UAE lẫn Jordan đều trên trình chúng ta và họ đá tốt ở giải lần này. Hòa được họ cũng là thành công rồi. Chỉ có điều, sự kỳ vọng hay có thể sự đòi hỏi của người hâm mộ quá lớn nên khi không thắng sẽ dẫn đến cảm giác thất vọng. Mình nói đó cảm giác chủ quan chứ chuyên môn là không hề quá tệ".

Chú thích ảnh
Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn thất bại và lúc này quan trọng là cần phải chung vai đứng dậy. Ảnh: Hoàng Linh

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng chia sẻ rằng khi nhìn xa hơn về 2 năm trước, bất ngờ là điều chúng ta có được và dựa vào đó để chơi bùng nổ ở mức cao nhất. Còn bây giờ bất ngờ không còn nữa để đem đến sự lạ lẫm. Bên cạnh đó, các đội đã điều nghiên chúng ta kỹ hơn lúc nào hết. Họ đá với chúng ta trên trên thế trận quay và phá lối đá chúng ta trước đã, không cho chúng ta chơi theo ý đồ và sở trường của mình. Khi không thể đá đúng điểm mạnh của mình và phải chuyển đổi trạng thái đương nhiên khó thể phù hợp và tạo ra độ hiệu quả nhanh được. Vì thế dẫn đến sự xộc xệch trong cách vận hành ngay và khó để thu về kết quả như mong muốn.

“Chúng ta không thể có được những điều mình muốn ở giải đấu năm nay, cá nhân tôi nghĩ rằng cũng là điều bình thường trong bóng đá thôi. Bóng đá vẫn luôn thế, đan xen giữa thất bại và thành công, giữa thất vọng và niềm vui. Thế hệ cầu thủ này trong tay ông Park còn trẻ, cả các tuyển thủ quốc gia cũng đang độ chín mùi. Có thể những con người đang được ông Park tìm tòi, cài cắm chưa đáp ứng được kỳ vọng nhưng họ vẫn sẽ phải biết cách chấp nhận thất bại như một hành trang quý giá.

Cho đến lúc này, bóng đá nước nhà đã và đang có được nhiều thành quả dưới thời ông Park. Cá nhân mình luôn có niềm tin vào vị HLV này. Mình luôn nghĩ rằng, rồi sau thời gian được làm việc, được trui rèn trong nhiều giải đấu, các bạn trẻ sẽ tiếp tục trưởng thành mà thôi. Bóng đá luôn có lớp lang và có chu trình, có tính kế thừa , có cả thất bại và chiến thắng ở mỗi giải đấu, mỗi thời gian khác nhau. Không thể thua mãi và cũng không phải lúc nào ra sân cũng đều chiến thắng.

Nói như vậy, không phải để tự bào chữa cho câu chuyện không như ý hôm nay. Hơn tất cả, chúng ta phải biết cách chấp nhận thất bại cũng như hiểu rằng tại sao mình thành công trong hành trình đang đi và sẽ đi như thế này. Có buồn một chút, có tiếc nuối một chút rồi lắng đọng lại thôi. Cảm ơn ông Park, cảm ơn anh em cầu thủ. Chúng ta đừng buồn phiền, đừng trách móc gì nhiều, cùng nhau đón Tết vui vẻ. Bởi ngày mai đã là một ngày khác", Lê Quốc Vượng chia sẻ.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm