Cười người chớ vội cười lâu…

14/04/2021 09:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc chạm trán rất được mong đợi giữa HAGL và Hà Nội FC ở vòng 10 LS V-League 2021 diễn ra vào cuối tuần này bỗng nhiên lại được hâm nóng từ rất sớm bởi một cái tên tưởng như chẳng hề liên quan, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng.

Lịch thi đấu V-League 2021: HAGL vs Hà Nội FC. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League 2021: HAGL vs Hà Nội FC. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 10: HAGL vs Hà Nội FC. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V League. BXH bóng đá Việt Nam. Trực tiếp bóng đá VTV6, BĐTV, VTC3.

Số là sau trận HAGL - Nam Định ở vòng 9 V-League 2021, trong cơn hưng phấn vì đội nhà vừa giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 4-3 trước Nam Định, ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HAGL đã cho các phóng viên đứng xung quanh xem bức ảnh ông Hùng đang cười tươi trên băng ghế huấn luyện Than Quảng Ninh ở trận Hà Nội FC-Than Quảng Ninh rồi bình luận: “Thua mà cười toe toét đây. Thua như đội hôm nay (Nam Định - PV) mới tức. Mừng quá thua 4-0”.

Tuy nhiên, nếu theo dõi trận Hà Nội FC - Than Quảng Ninh sẽ biết rõ ông Hùng không cười vì đội nhà thua Hà Nội FC tới 0-4, mà nụ cười của ông Hùng xuất phát từ tình huống Văn Kiên bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 5-0 cho Hà Nội FC ở những phút bù giờ, giúp Than Quảng Ninh thoát khỏi một bàn thua tưởng chừng như mười mươi.

Ngoài tình huống này, trong phần lớn thời gian của trận Hà Nội FC-Than Quảng Ninh thì ông Hùng chỉ trầm ngâm ngồi trên băng ghế huấn luyện, không có vẻ gì hớn hở vì Than Quảng Ninh được thua đến 0-4 như bình luận của bầu Đức.

Tất cả những ai quan tâm đến bóng đá Việt Nam đều biết rằng tuần qua là quãng thời gian cực kỳ khó khăn với Than Quảng Ninh, khi các cầu thủ của đội bóng này vì bị nợ lương thưởng quá lâu mà đã phải bỏ tập, và thậm chí còn đưa ra tuyên bố đình công trên trang Facebook cá nhân của mình, nên vì thế công tác chuẩn bị của họ cho trận đấu với Hà Nội FC gần như chỉ là con số 0.

Chú thích ảnh
Nụ cười “gây bão” của ông Phạm Thanh Hùng được truyền hình ghi lại

Khi mà các trụ cột của Than Quảng Ninh như Hồng Quân, Xuân Tú hay Hải Huy chỉ đủ thể lực để đá 1 hiệp với Hà Nội FC thì việc đội bóng này phải nhận thất bại 0-4 tại sân Hàng Đẫy cũng chẳng gì có ngạc nhiên, chưa kể tới lịch sử đối đầu giữa 2 đội bóng này ngả hẳn cán cân về phía Hà Nội FC.

Còn nếu một số người cho rằng Than Quảng Ninh cố tình thua Hà Nội FC theo kiểu “bóng đá tình nghĩa” để giúp đội bóng Thủ đô tạm thời vượt qua khó khăn, thì cũng không nên quên rằng lịch sử V-League từng ghi nhận không ít trường hợp các đội bóng đã thắng những trận đúng theo kết quả được dự báo từ trước để về đích như mong đợi, mà HAGL cũng không phải là ngoại lệ, ở những năm mà lứa Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn vẫn phải “dành cả thanh xuân để trụ hạng”.

Với một nền bóng đá chuyên nghiệp còn tồn tại nhiều đặc thù như V-League, dường như sẽ là không sáng suốt cho lắm nếu công khai chỉ trích, mỉa mai sai lầm hoặc sơ suất của một ai đấy, vì biết đâu ngay hôm sau chúng ta lại dẫm vào chính vết xe đổ của người đi trước, giống như câu ca dao “Cười người chớ vội cười lâu, Cười người hôm trước hôm sau người cười”.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm