Công Phượng, Tuấn Anh bị bắt bài, HAGL nhạt nhòa rời cuộc chơi

04/06/2017 05:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày các ngôi sao lớn nhất CLB nhạt nhòa, phải nhờ đến bàn gỡ của “gà son” Minh Vương vào sân từ ghế dự bị, HAGL mới đưa trận đấu vào lượt sút luân lưu. Nhưng HAGL vẫn ngậm ngùi rời cuộc chơi bởi phong độ xuất sắc của Đức An.

Thủ thành Đức An đã nhận được rất nhiều lời tán dương từ các CĐV lẫn lãnh đạo CLB Sài Gòn bởi màn trình diễn xuất sắc trong trận thắng HAGL. Cánh cửa tứ kết mở ra cho đội bóng Sài thành nhờ cậy cả vào Đức An trong buổi tối thủ môn này chơi cực hay.

Sau hàng loạt pha cứu thua trước sức ép như vũ bão của HAGL trong hiệp 2, thủ thành này còn cản phá thành công 1 quả 11m ở lượt sút luân lưu của Ferh và gây áp lực khiến Minh Vương sút trúng cột dọc.

HAGL ra mắt trung vệ Brazil mới sắm ở Cúp QG

HAGL ra mắt trung vệ Brazil mới sắm ở Cúp QG

Theo xác nhận của lãnh đạo HAGL, đội bóng phố núi đã ký hợp đồng với trung vệ người Brazil, Henrique Marcelino Motta.

Với phong độ cao được duy trì trong thời gian dài, Đức An là một trong những người gác đền vững vàng nhất V-League hiện tại và luôn được lãnh đạo CLB tiến cử một suất ở ĐTQG với HLV Hữu Thắng.

Bên cạnh đó, HLV Đức Thắng tiết lộ mình đã bắt bài được “những đứa trẻ của bầu Đức”. Sau trận đấu, ông Thắng nói: “HAGL có thừa sức trẻ và sung sức nhưng nhược điểm của các cầu thủ họ là kinh nghiệm. Tôi đã bắt bài HAGL và bắt bài họ không khó. HAGL thời điểm này có phong độ tốt nhưng vấn đề của họ là kinh nghiệm”.

Để đối phó với đội khách trong buổi tối mưa tầm tã ở Thống Nhất, HLV Đức Thắng đã sử dụng lối chơi phòng ngự kín kẽ khiến HLV Quốc Tuấn thừa nhận đội bóng của ông đã bất lực toàn tập trong hiệp 1.

Đầu hiệp 2, Sài Gòn bất ngờ dâng cao đội hình tấn công khiến HAGL lúng túng và mắc sai lầm. Trung vệ Tăng Tiến phá bóng hụt để Patrick dễ dàng đánh bại Văn Tiến trong thế đối mặt. Sau bàn gỡ của Minh Vương, Sài Gòn lùi sâu đội hình cố thủ và HLV Đức Thắng thừa tự tin khi kéo đội khách vào loạt luân lưu, bởi Đức An đủ kinh nghiệm để giải quyết đối phương.

U22 Việt Nam: Băn khoăn lối chơi mang 'thương hiệu' HAGL

U22 Việt Nam: Băn khoăn lối chơi mang 'thương hiệu' HAGL

HLV Hữu Thắng tung 5 cầu thủ HAGL ra sân ngay từ đầu nhưng U22 Việt Nam đã không thể trình diễn lối chơi mang hình hài HAGL, khiến dư luận không khỏi băn khoăn.

Đội nhà thua theo cách quen thuộc khi cầm bóng nhiều và tổ chức tấn công đẹp mắt hơn nhưng vẫn thua cuộc, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL khá chua chát sau trận đấu: “Tôi hài lòng với những gì các học trò thể hiện nhưng không may cho chúng tôi ở lượt sút luân lưu.

Tuấn Anh vừa trở lại sau chấn thương, đảm nhiệm vị trí tiền vệ nhưng chưa thể nói là xuất sắc. Hy vọng thời gian tới cậu ấy sẽ lấy lại phong độ. Sài Gòn đã chọn lối chơi phòng ngự rất kín kẽ, chúng tôi rất khó khăn triển khai lối chơi, đặc biệt trong hiệp 1. Phải đến hiệp 2 khi tôi thực hiện những sự thay đổi thì đã có thế trận tốt hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn”.

Công Phượng, Tuấn Anh tái xuất tại TP.HCM

Công Phượng, Tuấn Anh tái xuất tại TP.HCM

Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có mặt ở TP.HCM để chuẩn bị cho trận so tài với CLB Sài Gòn ở Cúp Quốc Gia. Lần tái xuất sân Thống Nhất này của Công Phượng, Tuấn Anh có vẻ lặng lẽ hơn mọi khi.

Trong lần tái xuất trở lại, Tuấn Anh đã có 2/3 thời gian thi đấu mờ nhạt trước khi bị cho ra nghỉ. Đội trưởng Công Phượng ngoài pha đá phạt góc để Minh Vương đánh đầu gỡ hòa cũng gần như chỉ là cái bóng mờ suốt thời gian thi đấu. Việc thiếu vắng Văn Toàn cũng không phải là cơ sở để lý giải cho thất bại.

Về phía chủ nhà, HLV Đức Thắng tiết lộ mình đã phá được cái dớp toàn thất bại ở vòng 1/8 Cúp QG trong liên tiếp 2 năm nắm CLB. “Trước trận đấu này, sáng nay tôi đã nói với các học trò rằng tôi đã tham dự 2 trận loại trực tiếp ở mùa giải 2015 và 2016, tôi đều thua và tôi đã nói với các cầu thủ hãy giúp tôi vượt qua cái dớp này. Đối với các CLB khác, tôi không biết họ nghĩ thế nào nhưng chúng tôi luôn xác định Cúp QG là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến”.

Bàn thắng: Patrick 50’ - Minh Vương 67’

Đội hình thi đấu:

Sài Gòn: Đức An, Đình Trọng, Tiến Duy, Quốc Long, Văn Triền, Xuân Nam (Hoàng Thiên, 76’), Văn Thuận, Xuân Dương (Ngọc Duy, 70’), Văn Đại, Patrick, Marcelo (Công Thảo, 48’)

HAGL: Văn Tiến, Tăng Tiến, Đông Triều (Motta, 77’), Ferh, Văn Thanh, A Hoàng (Ngọc Quang 55’), A Sân, Hồng Duy, Tuấn Anh (Minh Vương, 66’), Việt Hưng, Công Phượng

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm