Công Phượng, Quang Hải... ngoài đời!

28/12/2020 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thần tượng bằng da bằng thịt đây thây. Chiều qua (27/12), khán giả Phú Thọ nói riêng và vùng Đông Bắc bộ nói chung, đã được chứng kiến các thần tượng bằng da bằng thịt của mình thi thố. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam, trong các kế hoạch chuẩn bị cho những chiến dịch quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2021...

HLV Park Hang Seo đang nỗ lực làm mới

HLV Park Hang Seo đang nỗ lực làm mới

ĐTQG và đội tuyển U22 đá trận lượt về trong không khí sôi động trên sân Phú Thọ. Nếu lượt đi những cầu thủ đàn anh có được chiến thắng thì trong trận đấu lượt về, tỉ số cuối cùng là 2-2. Đã có những điều chỉnh của HLV Park Hang Seo ở trận tái đấu này, thay đổi triệt để từ đội hình xuất phát của cả 2 đội là điều dễ nhận ra nhất.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2, nhưng có lẽ không một ai để ý đến kết quả trận đấu. Tất cả những gì đập vào mắt của tất cả, là bầu không khí lễ hội trên khán đài. Dưới sân, nhiệm vụ của cầu thủ là tận hiến.

Quang Hải, sinh ra là để lập siêu phẩm, như thừa nhận của HLV Phan Thanh Hùng, và nó là sự khác biệt lớn nhất của một ngôi sao và cầu thủ bình thường. Bàn thắng của Hải "con" thực sự đã mãn nhãn khán giả Phú Thọ.

Như Thể thao & Văn hóa đã nhiều lần đề cập, việc mang ĐTQG đến với "vùng sâu vùng xa" là trách nhiệm và là nhiệm vụ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nó giúp cho đội tuyển trở nên gần gũi hơn với người dân và ngược lại.

Một dịp tuyệt vời để thầy trò HLV Park Hang Seo chào hỏi người hâm mộ, cũng là bằng da bằng thịt. Và sau các trận đấu ở Cẩm Phả cũng như Phú Thọ, ông Park đã hiểu thêm một chút nữa tình yêu bóng đá của người Việt Nam.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, DTVN, U22 Việt Nam, Công Phượng, Quang Hải, Tuấn Anh, Park Hang Seo, kết quả bóng đá
Người hâm mộ tỉnh Phú Thọ trong lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Cũng có chút liên quan, đến việc mang các ngôi sao bóng đá gần hơn với người hâm mộ. Bắt đầu từ hôm nay (28/12), tại Bình Dương, sẽ diễn ra giải tập huấn TLTS2 - Cúp MASU 2020, giải đấu tập huấn trước thềm mùa bóng 2021, sẽ quy tụ những ngôi sao hàng đầu của làng túc cầu nội. Từ Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy..., của HAGL, đến Hà Đức Chinh, Tiến Linh..., sau khi trở về từ ĐTQG..., sẽ tề tựu về Thủ Dầu Một.

Trên cabin BHL, tân HLV Phan Thanh Hùng của B.Bình Dương sẽ có màn chào hỏi khán giả nhà. Kiatisuk Senamuang dẫn dắt HAGL, để đối đầu với Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ... Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến đất Thủ dậy sóng rồi.

Tại giải đấu ở Bình Dương, trợ lý Nguyễn Việt Thắng sẽ thay cơ trưởng Lê Huỳnh Đức đứng cabin, khi HLV trưởng SHB Đà Nẵng vừa phải phẫu thuật mặt. Trong khi đó, Nguyễn Văn Đàn sẽ tạm chịu trách nhiệm về chuyên môn của HAGL, khi Zico Thái sẽ chỉ hết thời hạn cách ly bắt buộc sáng 1/1.

Dân thành thị, ví như ở Hà Nội hay TP.HCM, có thể bội thực với bóng đá cấp độ đội tuyển. Nhưng tỉnh lẻ thì khác. Ở đó, cơn khát đội tuyển và ngôi sao lớn đến đâu, chắc không cần phải nói thêm. Sân Phú Thọ đã được phủ kín hơn 20 ngàn khán giả. Và chúng ta tin rằng, những ngày tới, mọi ngả đường đều sẽ dẫn về Thủ Dầu Một.

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ngoài đời kìa...

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm