Công Phượng oằn mình 'gánh' HAGL

16/04/2022 20:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sự sa sút của các ngoại binh như Brandao, Baiano và người bạn thân Văn Toàn khiến Công Phượng hụt hơi trên hàng tấn công HAGL. Ở đấu trường AFC Champions League, HLV Kiatisuk vẫn chưa thể giải bài toán này cho hiệu quả.

Công Phượng, Văn Toàn đối đầu những ngôi sao châu lục

Công Phượng, Văn Toàn đối đầu những ngôi sao châu lục

Yokohama F Marinos, Jeonbuk Hyundai Motors và Sydney FC là những CLB hàng đầu châu Á, vượt trội hơn HAGL dù thầy trò HLV Kiatisuk được chơi trên sân nhà. Đó cũng là lý do các CĐV HAGL đổ xô mua vé vào sân xem AFC Champions League 2022.

Cuộc so tài với Yokohama F Marinos tối 16/4 ở sân Thống Nhất đã phơi bày những gì đang diễn ra ở HAGL từ đầu năm 2022.

HAGL 1-2 Yokohama, kết quả bóng đá hôm nay, Công Phượng, HAGL, kết quả Cúp bóng đá C1 châu Á, Kiatisuk, Văn Toàn, bxh bóng đá Cúp C1 châu Á, AFC, bóng đá Việt Nam
Công Phượng là tiền đạo nổi bật nhất của HAGL nhưng chỉ mình chân sút gốc Nghệ An là không đủ giúp HAGL vượt khó. Ảnh: HAGL

HAGL phòng ngự thiếu tập trung và trên hàng công, các tiền đạo cũng sa sút phong độ. Nếu Leonardo Ceara chính xác hơn sẽ có cú poker chứ không phải chỉ là 2 bàn thắng vào lưới Tuấn Linh.

Tiền vệ cánh phải Mizunuma cũng bỏ qua ít nhất một cơ hội mười mươi khi đối diện với thủ thành HAGL. Tài năng của cựu thủ môn Than Quảng Ninh đã giúp HAGL tránh khỏi một thất bại đậm.

Ở hàng công, HAGL cũng phải nhờ cú đá phạt của Công Phượng để trung vệ Mauricio gây áp lực, buộc đội trưởng Kida lóng ngóng đánh đầu về lưới nhà. Bàn thắng duy nhất của HAGL tiếp tục ghi dấu ấn của Công Phượng, tiền đạo đã có 2/2 bàn thắng sau 5 trận đấu của HAGL năm nay.

Đội bóng phố Núi không phải là không có cơ hội khi Văn Thanh bị khung gỗ từ chối bàn thắng đầu trận. Nhưng đáng nói hơn, các tiền đạo của họ quá sa sút và dẫn đến thất bại như thường thấy.

Yokohama F Marinos đẳng cấp thực sự với tài năng nổi bật của Leonardo Ceara nhưng họ hụt hơi ở những phút cuối.

Việc di chuyển và bất lợi trong tập luyện cũng như thời tiết mưa những ngày qua tại TP.HCM khiến các học trò của HLV Kevin Muscat không kịp thích nghi.

Những phút cuối trận, đội hình của nhà đương kim Á quân J-League 1 có dấu hiệu thiếu tập trung. Công Phượng đã phát huy được khả năng giữ bóng để tạo điều kiện cho các đồng đội nhưng Văn Toàn vẫn không thể là chính mình như thường lệ.

Tiền đạo người Hải Dương dù rất nỗ lực nhưng không có tình huống nào đáng kể ngoài quả phạt kiếm được gần cuối trận sát vòng 16m50. Hai ngoại binh Brandao và Baiano thậm chí mất hút.

Nếu Văn Toàn, Brandao hay Baiano toả sáng dù chỉ một lần, có thể đoàn quân của HLV Kiatisuk đã khiến đại diện tới từ Nhật Bản phải khó khăn hơn.

Dù thắng sát nút 2-1 HAGL, Yokohama F Marinos vẫn có thể hài lòng vì đó là trận mở màn, gặp bất lợi về sân bãi và thời tiết lại đối diện với chủ nhà trên sân có hơn 1 vạn CĐV.

HLV Kiatisuk chỉ biết tiếc nuối vì HAGL dù chơi không tồi nhưng vẫn thất bại trước CLB đến từ Nhật Bản. Đội bóng của ông không thể phụ thuộc mãi vào Công Phượng, cầu thủ có khả năng ghi bàn và kiến tạo nổi bật nhất năm nay. 

Bóng đá là trò chơi của tập thể và HAGL cần những cầu thủ khác toả sáng để giúp đội nhà vượt khó khăn.

Ở đấu trường châu lục, đoàn quân của “Zico Thái” có thể cần đến nửa đội hình có phong độ cao như Công Phượng mới có thể thi đấu sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm