Công Phượng không cứu nổi TP.HCM

07/07/2020 07:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận đấu không thắng thứ 2 liên tiếp ở Thống Nhất, Công Phượng đã giúp TP.HCM có pha phá lưới đối thủ nhưng điều không may cho họ là tình thế của đội nhà còn thảm hại hơn trận hoà SHB Đà Nẵng tuần trước.

ĐIỂM NHẤN TPHCM 1-2 Bình Dương: Nỗ lực đáng khen của Công Phượng. Bình Dương phản công ấn tượng

ĐIỂM NHẤN TPHCM 1-2 Bình Dương: Nỗ lực đáng khen của Công Phượng. Bình Dương phản công ấn tượng

TPHCM đã lỡ cơ hội soán ngôi đầu V-League 2020 của Sài Gòn khi bị Bình Dương đánh bại 2-1 ngay tại Thống Nhất ở trận đấu muộn nhất vòng 8.

Trận đấu muộn vòng 8 LS V-League 2020 giữa TP.HCM và SHB Đà Nẵng tối 6/7 đáng chờ đợi bởi đội chủ sân Thống Nhất có nhiều lợi thế khi tiếp CLB đã hoà tới thua mình ở đây 3 năm qua. TP.HCM được đánh giá cao hơn sau chuỗi trận bất bại, còn B.Bình Dương đã thua đến hoà 2 vòng gần nhất.

Nhưng chính cái dớp không thắng TP.HCM ở Thống Nhất nhiều năm qua đã khiến thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn chạm tự ái. Và họ đã chơi một trận đấu tốt nhất kể từ đầu mùa trên sân đối phương.

Từ phút thứ 6, pha ngoặt bóng điệu nghệ của Toure đã khiến Hữu Tuấn mắc sai lầm đáng trách. TP.HCM chịu phạt đền và Gustavo vẫn đúng như thương hiệu sút 11m của mình, chạy chân sáo và đánh lừa Thanh Thắng để giúp B.Bình Dương dẫn trước.

Đến cuối hiệp 1, chính Gustavo là người nhân đôi cách biệt cho đội bóng đất Thủ bằng một tình huống dàn xếp phản công cực nhanh. Trọng Huy chọc khe thông minh để tiền đạo Brazil băng lên từ phần sân nhà trước khi đối diện với Thanh Thắng. Gustavo sục bóng điệu nghệ qua đầu thủ thành TP.HCM để nâng tỷ số lên 2-0.

Đây là kết quả mỹ mãn cho thầy trò HLV Thanh Sơn và nó phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. B.Bình Dương chơi đầy tập trung, khát khao và kín kẽ. Giữa hiệp 1, nếu may mắn hơn, Tiến Linh đã có bàn thắng cho riêng mình nhưng cú đánh đầu của tiền đạo này đã trúng vị trí của Thanh Thắng đang lui về.

Chú thích ảnh
Nỗ lực của Công Phượng không đủ để giúp CLB TPHCM có điểm. Ảnh: VH

Trận cầu có sự góp mặt của 2 tuyển thủ quốc gia Tiến Linh và Công Phượng được CĐV chú ý thêm một phần. Sang hiệp 2, chính Công Phượng là người nhen nhóm lên hy vọng gỡ điểm cho chủ nhà với bàn thắng khá đẹp mắt phút 77.

Tuy nhiên, TP.HCM vẫn thua chung cuộc 1-2 vì họ không thể khoan thủng hàng thủ dày đặc của đội khách ở thời gian còn lại. Điều đáng nói thêm là trận cầu này không thiếu những điểm nóng.

Đặc biệt trong hiệp 2, Tống Anh Tỷ đã có nhiều pha phạm lỗi gây ức chế cho Công Phượng và đồng đội. Trong đó có tình huống phút 60, cầu thủ 2 đội đã nhảy xổ vào nhau và Công Phượng cũng tham gia.

Trọng tài chính Trần Đình Thịnh trận này cũng khiến CĐV TP.HCM bất bình khi bỏ qua quả 11m rất đáng thổi cho chủ nhà. Cụ thể ở phút 57, Công Phượng treo bóng vào khiến thủ thành B.Bình Dương mắc lỗi. Đức Cường sau đó đã dùng tay cản ngã cầu thủ TP.HCM, nhưng trọng tài Đình Thịnh lại không thổi phạt đền.

Đến tình huống cuối trận, Xuân Nam có vẻ đã ăn vạ khi cú ngoặt bóng của tiền đạo TP.HCM không qua nổi rừng chân của hậu vệ B.Bình Dương. Trọng tài Đình Thịnh đã đúng khi không thổi 11m, nhưng HLV Chung Hae Seong lại phản ứng thái quá và sau đó đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính. Đã 2 lần trong mùa này, ông thầy Hàn Quốc bị trọng tài rút thẻ cảnh cáo.

Trận thua này khiến TP.HCM vẫn chỉ có 14 điểm và vẫn còn giữ được vị trí thứ 2, nhưng họ chỉ còn hơn B.Bình Dương về chỉ số phụ. Đội bóng đất Thủ cũng có 14 điểm nhưng xếp thứ 3.

HLV Nguyễn Thanh Sơn nói sau trận đấu: “Xin gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ đã thi đấu trên 100% sức lực để giành thắng lợi quý giá trước khi trở về thi đấu 2 trận sân nhà nhằm tích lũy số điểm an toàn”.

Về phần mình, HLV Chung Hae Seong của TP.HCM cho biết: “Hiệp 1 tôi nghĩ chúng tôi đã không chơi tốt, đội đã thua 2 bàn. 2 bàn thua đó đều tới từ tình huống phản công nhanh và chúng tôi đã mất bóng 2 lần. Tôi buồn không phải vì đối phương đá tốt mà buồn vì 2 bàn thua do lỗi của chúng tôi”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm