Công Phượng, HAGL và thử thách tại sân Vinh

17/03/2017 06:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Giai đoạn cuối V-League 2015, mùa giải đầu tiên mà lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh được đôn lên đội 1, họ đã phải “ngửi khói”. Trước trận gặp SLNA ở vòng 22, HAGL rơi vào cảnh lâm nguy với chỉ vỏn vẹn 14 điểm, xếp cuối bảng, kém đội xếp thứ 13 là Đồng Nai 3 điểm. Trước tình cảnh sống còn đó, HAGL “trảm” HLV Graechen để đưa HLV thủ môn Quốc Tuấn lên "nhiếp chính". Trong khi đó, SLNA với 32 điểm đã chắc suất trụ hạng, họ không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu.

Hai tình cảnh khác nhau đó, cùng với kinh nghiệm thi đấu ở V-League của SLNA, không nhiều người tin, Công Phượng và đồng đội sẽ làm nên chuyện. Thế nhưng, SLNA thi đấu một cách vô hồn, để đối thủ “đè ngửa”và chịu trận với tỉ số 1-3. Thua trận, hơn 2.000 CĐV của SLNA lặn lội từ phía Nam lên Pleiku ra về trong phẫn uất. Họ không thể nào lý giải được thất bại của đội nhà trong bối cảnh như vậy.

HAGL thay tướng, đổi vận. Sau đó, họ đi một mạch với những kết quả khả quan khiến giới mộ điệu có phần bất ngờ. Công Phượng và đồng đội thoát hiểm ngoạn mục.

Ở ngoài đời, các cầu thủ của SLNA và HAGL là những người bạn thân với nhau. Họ gắn bó từ các cấp độ đội tuyển nên với một kết quả như vậy, cổ động viên xứ Nghệ dậy sóng cũng là điều dễ hiểu.

Đòn đau và cần phải cảnh tỉnh. Ở cuộc tiếp đón HAGL lượt về mùa giải sau đó, SLNA “xin lỗi” cổ động viên nhà với chiến thắng thuyết phục 1-0. Họ cùng là những người trẻ song cái trẻ của SLNA được “cấy ghép” và già dặn hơn rất nhiều so với đối thủ. Khi cả hai người trẻ đối đầu nhau, bản chất trẻ trong mỗi đội bóng cho thấy sự khác biệt.

Người xứ Nghệ luôn rất ân tình. Họ rất hào sảng và nghĩa hiệp. Thế nên, câu chuyện trên sân Pleiku ở V-league 2015 vẫn còn đọng trong tâm trí của những ai từng chứng kiến trận đấu đó. Một chiến thắng ngoan cường cho HAGL và một thất bại muối mặt cho SLNA. Cả V-League bất ngờ. Câu chuyện sau đó dần chìm xuống nhưng trong tâm thức của giới mộ điệu, SLNA đã mất đi quá nhiều.

Không nhiều ' sao'như HAGL, S.Khánh Hòa BVN vẫn thăng hoa

Không nhiều ' sao'như HAGL, S.Khánh Hòa BVN vẫn thăng hoa

S.Khánh Hòa BVN đang tìm lại bản ngã của mình. Đó là cái chất ngổ ngáo của một kẻ thách thức đáng gờm. Họ đang khiến mọi đối thủ phải kiêng nể dù chỉ mang phận “con nhà nghèo”.

Gặp lại nhau ở Vinh, những người trẻ của SLNA và HAGL cần phải lên tiếng. Trận đấu diễn ra ở lượt đi và trong bối cảnh cả hai đều đang ngót nghét ở nhóm dưới bảng xếp hạng. Thế nên, một trận đấu giàu cung bậc cảm xúc là điều mà người hâm mộ chờ đợi. Bởi, cả hai đều đang là hồn cốt của ĐTQG.

Quá nửa những thành viên được HLV Hữu Thắng triệu tập cho Vòng loại Asian Cup 2019 lần này là những người đã và đang khoác áo SLNA cũng như HAGL. Họ cần khẳng định những giá trị vượt xa khuôn khổ của một trận đấu ở V-League đơn thuần. Cái đẹp, sự trong sáng, nhiệt huyết của tuổi trẻ là điều mà người hâm mộ chờ đón thay vì trận đấu “lạ” như đã diễn ra ở Pleiku cách đây hai mùa giải.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm