Công đầu của Mạnh Dũng

05/01/2014 07:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng chính là người lập công lớn trong chiến tích lần đầu tiên giành Siêu Cup QG của V.NB khi thi đấu xuất thần ở loạt sút luân lưu 11m. Trong 90 phút thi đấu trước, dù đã 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ không thể khuất phục được đối phương.

Có khá nhiều sự thay đổi nằm ngoài dự đoán trong đội hình thi đấu của hai đội, nhất là V.NB. Lợi thế sân nhà giúp V.NB vào trận khá tự tin, thậm chí có những phút thi đấu lấn lướt trước nhà vô địch V-League HN T&T. Nhưng cũng phải đến khi hiệp 1 trôi qua hơn 20 phút, đội chủ nhà mới khai thông được thế bế tắc.

Tân binh Gruica, người được HN T&T chọn thay thế Cristiano đã nghỉ thi đấu, có tình huống phá bóng đến đúng vị trí của Mạnh Dũng và trong tư thế không bị kèm, tuyển thủ U23 Việt Nam này đã dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho V.NB.

Ghi bàn thắng sớm nhưng cũng khá nhanh chóng, đội chủ nhà để cho đối thủ lập lại thế cân bằng. Chỉ cần một cú treo bóng chính xác từ quả phạt góc của Thành Lương, pha bật cao đánh đầu chính xác mà Văn Hiếu thực hiện là đủ để HN T&T gỡ hòa 1-1.

Đáng lý ra, V.NB đã tái lập lợi thế ngay trước khi hiệp 1 kết thúc nhưng tân binh Văn Thắng, một tuyển thủ U23 Việt Nam khác vừa chuyển đến từ Thanh Hóa lại không đánh bại được thủ môn Hồng Sơn khi đội nhà được hưởng quả phạt 11m.

Cả V.NB lẫn HN T&T đều có những sự thay đổi người trong hiệp 2 nhưng thế trận trên sân thì vẫn vậy. V.NB chủ động hơn trong tấn công nhưng sai sót nơi hàng phòng ngự của hai đội thì khá giống nhau. Chẳng thế mà màn rượt đuổi tỷ số đã được tái diễn.

Đầu tiên là tình huống đá nối của cầu thủ vào sân thay người Văn Duyệt đưa V.NB vượt lên dẫn 2-1 ở phút 73. Nhưng cũng chỉ 7 phút sau đó, Hoàng Vũ Samson, mùa giải trước vẫn còn mang tên Samson Kayode đã dứt điểm cự ly gần, lần thứ 2 trong trận đấu đưa kết quả về tỷ số hòa.

10 phút còn lại của khoảng thời gian thi đấu chính thức cộng thêm những phút đá bù cả V.NB lẫn HN T&T đều chơi khá thận trọng để tránh bị thủng lưới thêm. Không còn cách nào khác, hai đội phải thi đấu luân lưu 11m để phân định thắng/thua.

Hai cầu thủ đá luân lưu đầu của V.NB là Văn Quyết và Sim Woon Sub đều đá hỏng (dội cột dọc và dội xà ngang) khiến đội nhà bị dẫn 0-2. Tuy nhiên sau đó, thủ môn Mạnh Dũng đã xuất sắc cản phá ba cú sút của Samson, Văn Quyết và Thành Lương giúp V.NB thắng 5-4 trong loạt sút luân lưu. Không quá lời khi nói rằng thủ môn kỳ cựu Nguyễn Mạnh Dũng chính là người mang Siêu Cup về cho V.NB.

Phần thưởng dành cho đội giành Siêu Cup 2013, V.NB chỉ có 200 triệu đồng nhưng chiến công này chính là khởi đầu thuận lợi cho đoàn quân HLV Nguyễn Văn Sỹ trước thềm V-League 2014 được dự đoán là sẽ có nhiều sóng gió.

Tiền vệ Trần Mạnh Dũng: “Đây là trận đấu rất khó khăn của V.NB vì thực sự Hà Nội T&T mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi đã nỗ lực thi đấu với quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng. Chúng tôi đã chơi tốt và chiến thắng xứng đáng. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các CĐV Ninh Bình, những người đã cổ động nhiệt tình cho toàn đội thi đấu”.

Trung vệ Lê Phước Tứ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với chiến thắng ngày hôm nay. Bản thân tôi đã nỗ lực tập luyện rất nhiều trong thời gian qua và đang trong thời gian lấy lại phong độ ổn định. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là đội đặt quyết tâm cao ngay từ đầu. Toàn đội chúng tôi hôm nay đã thi đấu tốt”.


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm