Còn mấy 'nốt nhạc' cho HLV Miura?

04/05/2018 06:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chi đã đống tiền để mua cầu thủ và thuê HLV Miura về sân Thống Nhất, CV9 kỳ vọng sẽ xây dựng CLB TP.HCM theo hướng chuyên nghiệp với lối đá fair-play. Nhưng có vẻ mọi việc đang dần thoát ra khỏi tầm tay của Quyền Chủ tịch Vinh, khiến ông tức tưởi từ chức.

Phân công công việc giữa HLV trưởng và Quyền Chủ tịch CLB tại TP.HCM là ông Miura được giao toàn quyền tập luyện, thi đấu theo kiểu “chuyên môn dành HLV trưởng, mọi việc còn lại Chủ tịch lo”. Rời sự nghiệp “quần đùi, áo số” Công Vinh là vị sếp duy nhất cấp CLB trực tiếp xắn tay làm thương hiệu, mua sắm xe cộ, thiết kế lại toilet, phòng thay đồ, xây dựng lại hội CĐV, trang bị dàn đèn LED tối tân, tự tay bán vé… Để rồi, lãnh đạo trẻ này liên tục phải chắp tay xin lỗi khán giả mỗi khi đội bóng thua trận, thua - xin lỗi, xin lỗi xong lại thua, đúng là cám cảnh.

Không như kỳ vọng

Đến nay, TP.HCM đã văng khỏi Cúp Quốc gia để lại tiếng xấu khi Ngọc Đức và Đình Luật đã thi đấu đầy ác ý trên sân Vinh. Trận thua SLNA 2-0, ngoài việc thiệt quân, mất hình ảnh còn cho thấy những lổ hổng chết người khi Phi Sơn, Văn Thuận, Ngọc Thịnh và các ngoại binh chấn thương. Cái chính là TP.HCM vẫn chưa hình thành được lối đá của mình, mảng miếng tấn công không rõ ràng. Mùa bóng này CLB TP.HCM đang đứng trước bước thụt lùi cả về thành tích lẫn hình ảnh

Cặp trung vệ Đặng Văn Robert và Đình Luật có tổng số tuổi xấp xỉ... 70 khó lòng cùng nhau đi hết mùa giải. Việc HLV Miura xây dựng lối đá khá rắn, chấp nhận dùng lối chơi va chạm mạnh để hạn chế sức tấn công của đối phương khiến TP.HCM đang là đội nhận nhiều thẻ vàng nhất và khả năng thiếu hụt quân số do chấn thương, thẻ phạt là điều được dự báo trước.

Với 3 trận thắng, 3 trận thua thì đội bóng của Công Vinh đang tạm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League 2018. Một thành tích được coi là “tạm chấp nhận được” khi trong tay HLV Miura không có những quân bài tốt nhất. Nhưng trong 3 vòng đấu tới, TP.HCM sẽ có những trận cầu đinh khi gặp Hà Nội (sân Thống Nhất), SHB Đà Nẵng (sân Hòa Xuân), Quảng Ninh (sân Cẩm Phả). Đây thực sự là thử thách cho thầy trò HLV Miura khi Hà Nội là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch V-League 2018, còn SHB.Đà Nẵng và Quảng Ninh vẫn là những đội chủ nhà “khó nhằn”.

Thử thách ông thầy Nhật Bản

Khá nhiều người cho rằng HLV Miura khó lòng giữ được vị trí thứ 4 cho TP.HCM sau vòng 7 và nếu không may mắn sẽ văng sâu nửa cuối bảng xếp hạng sau khi rời sân Cẩm Phả vòng 9 V-League 2018. Việc “máy quét” Văn Thuận mới đây gặp chấn thương nhẹ trên sân Vinh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng phòng thủ của Đình Luật, Đặng Văn Robert.

Vào bóng thô bạo với 'sao' U23 Việt Nam, học trò HLV Miura nhận án phạt nặng

Vào bóng thô bạo với 'sao' U23 Việt Nam, học trò HLV Miura nhận án phạt nặng

Ban kỷ luật VFF đã quyết định xử phạt cầu thủ Sầm Ngọc Đức (TP.HCM) 20 triệu và đình chỉ 4 trận tại các giải chuyên nghiệp do cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Phan Văn Đức (SLNA) trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp quốc gia Sư tử trắng 2018.

Việc vắng Phi Sơn, ý đồ xây dựng CLB TP.HCM theo kiểu “SLNA phiên bản Công Vinh” đã bị phá sản. Việc để Tavares liên tục đảm đương nhiệm vụ đánh chặn, quấy rối, kiến tạo và ghi bàn đã khiến cho tiền vệ sinh năm 1985 gặp rất nhiều khó khăn. Nếu Văn Thuận không thể vào sân thì tiền vệ Bồ Đào Nha này rất dễ lâm vào tình trạng “cạn pin” do phải di chuyển nhiều. Nhìn tiền vệ này thi đấu với SLNA trên sân Vinh trong thời tiết trời mưa, sân trơn giới chuyên môn đã thấy phần nào sự hạn chế này. Công Hiểu, Hữu Tuấn không hỗ trợ nhiều cho Tavares vì di chuyển khá xa nhau, không có các vị trí thuận lợi trên sân.

Bầu Vinh đã ra đi, và nguy cơ TP.HCM trắng tay ở 3 vòng đấu tới là rất lớn khi HLV Miura đang thiếu trước hụt sau lực lượng.Với lối đá xấu xí như thế này và nếu thành tích thụt lùi dần, thì liệu ông thầy Miura sẽ còn tồn tại được thêm mấy “nốt nhạc” ở sân Thống Nhất.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm