Có một Tây Ban Nha rất trẻ

13/10/2014 17:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Vicente del Bosque đã tung ra đội hình trẻ trung nhất trong triều đại của mình ở đội tuyển Tây Ban Nha và ông đã được đền đáp bằng chiến thắng 4-0 trước Luxembourg .

Cuối cùng Tây Ban Nha cũng tìm lại cảm giác chiến thắng vào hôm Chủ Nhật vừa qua. Đội bóng xứ Bò tót đã trải qua một kì World Cup thất vọng và thậm chí còn để thua muối mặt trước đội bóng được đánh giá là dưới cơ Slovakia ở vòng loại EURO 2016. Tuy nhiên chiến thắng trước Luxembourg đã đem niềm tin tới cho Tây Ban Nha, khi mà HLV Del Bosque cho ra sân một đội hình với nhiều gương mặt trẻ triển vọng.

Sau thất bại trước Slovakia, HLV Del Bosque đã loại Iker Casillas khỏi khung gỗ và giao trọng trách cho thủ môn De Gea. Ngoài ra, ông còn để chân sút đang có phong độ cao là Paco Alcacer, hậu vệ phải của Real Madrid Dani Carvajal và hậu vệ của Barca Marc Bartra ra sân ngay từ đầu. Vị HLV 63 tuổi đã quyết định để những cầu thủ trẻ của đội tuyển Tây Ban Nha có cơ hội thể hiện mình. Và ông đã được đền đáp bằng một màn trình diễn ấn tượng của các học trò.

David Silva đã tận dụng tốt khoảng trống ở phía sau của Diego Costa để ghi bàn mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 27 bằng một cú sút vào góc cao khung thành đối phương.

Paco Alcacer đang có phong độ cao ở đội tuyển Tây Ban Nha

Cơ hội đến nhiều hơn với đội tuyển Tây Ban Nha ở những phút sau đó. Đến phút 43, Paco Alcacer đã nhân đôi cách biệt với một cú dứt điểm ở trong vòng cấm. Đó là bàn thắng thứ 3 trong trận đấu thứ 4 mà cầu thủ này khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Diego Costa vẫn phải chờ đợi để ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển xứ Bò tót. Đến hiệp hai, chân sút đang thi đấu cho Chelsea mới chấm dứt được cơn hạn hán bàn thắng đã kéo dài 515 phút của mình ở đội tuyển quốc gia. Sau cú dứt điểm cận thành chính xác của Diego Costa, Bartra đã ôm chầm lấy anh trong niềm hân hoan. HLV Del Bosque cũng không giấu được sự vui mừng của mình: "Tất cả chúng tôi đều mừng cho cậu ấy".

Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, Juan Bernat đã khép lại chiến thắng cho đội tuyển Tây Ban Nha bằng pha lập công ở phút 88, sau đường chuyền tinh tế của Rodrigo, người được HLV Del Bosque tung vào ở hiệp hai.

Thủ môn De Gea cũng đã thi đấu tốt trong khung gỗ của đội tuyển Tây Ban Nha. HLV Del Bosque phát biểu về sự thay đổi thủ môn: "Chúng tôi biết mình sẽ tạo ra một số thay đổi và chúng tôi muốn có sự chuyển đổi suôn sẻ ở vị trí thủ môn. Chúng tôi có thời gian ở phía trước để cho cả hai (De Gea và Iker Casillas) thi đấu".

Điều đặc biệt là đội hình mà ông Del Bosque sử dụng ở trận đấu vừa qua là đội hình trẻ nhất, kể từ khi ông chỉ đạo đội tuyển xứ Bò tót vào năm 2008, với độ tuổi trung bình là 25. Trong đó bao gồm De Gea (23 tuổi), Bartra (23 tuổi) và Carvajal (22 tuổi) cùng với Alcacer (21 tuổi).

Trước Luxembourg, đội tuyển xếp hạng 127 thế giới cùng với Kazakhstan, rất khó để đánh giá hiệu quả từ sự thay đổi về mặt nhân sự mà ông Del Bosque đã thực hiện. Tuy nhiên những cầu thủ trẻ của đội tuyển Tây Ban Nha đã đem lại một màn trình diễn ấn tượng vào hôm Chủ Nhật vừa qua. Họ đã cho người hâm mộ thấy một thấy cái nhìn lướt qua về tương lai tươi sáng của đội tuyển xứ Bò tót sau những tháng ngày đen tối vừa qua.

Sơn Tùng
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm