CLB TP.HCM đầy những mối lo

04/06/2014 09:48 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương dẫn dắt lại đang sống dậy nỗi ám ảnh rớt hạng như 2 năm trước đây. Còn 4 trận đấu để TP.HCM tự phán quyết số phận của mình.

Với 10 điểm, hơn đội chót bảng F.Tây Ninh với khoảng cách đúng bằng 1 trận thắng, TP.HCM vẫn có quyền tự quyết. Đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương theo tính toán thì cần 6 điểm nữa để trụ hạng thành công.

Trong 4 trận đấu còn lại, TP.HCM phải có 2 trận thắng. Nếu họ làm được điều này, F.Tây Ninh phải cần đến 3 trận thắng mới mong thoát hiểm. Lý thuyết là thế nhưng có thể chỉ sau 1 vòng đấu, số phận mỗi CLB sẽ khác rất nhiều. Có điều chắc chắn, cuộc đua trụ lại giải hạng Nhất năm nay chỉ xoay quanh 2 cái tên là TP.HCM và F.Tây Ninh.

Có rất nhiều lý do khiến TP.HCM mùa này lâm vào hoàn cảnh bi đát. Nhưng sâu xa nhất có lẽ là định hướng sai lầm của lãnh đạo đội bóng. Việc để HLV Sudesh Siwgh dẫn dắt đội bóng trong thời gian dài là bước đi không đúng đắn. Ông thầy gốc Phi chỉ làm tốt khâu đào tạo trẻ, vốn là sở trường, chứ không có kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng chuyên nghiệp.

Người trong cuộc cho hay, những bài vở mà HLV Sudesh áp dụng cho đội là rất nghèo nàn, nảy sinh tâm lý nhàm chán cho các cầu thủ. Bên cạnh đó, HLV Sudesh không chú trọng nâng cao thể lực cho các cầu thủ.

Giai đoạn đầu mùa bóng, cầu thủ TP.HCM không được tích lũy thể lực cần thiết nên họ tỏ ra đuối sức trong cuộc đua đường trường. Việc không dứt khoát sa thải HLV Sudesh mà đợi đến khi CLB ngấp nghé bờ vực thẳm, lãnh đạo mới ra phán quyết chia tay HLV gốc Phi cũng là quyết định chậm trễ.

Khi mọi sự đã rồi, trách nhiệm nặng nề được đặt cả trên vai trợ lý Phùng Thanh Phương. Ngoài ra, HLV Đoàn Minh Xương cũng được kéo về để cố vấn cho CLB trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Mùa bóng năm nay, TP.HCM khốn khổ với việc tìm kiếm tài trợ, nhưng họ vẫn sống tốt hơn nhiều CLB với mức lương trả cho cầu thủ khá ổn. Với mức thu nhập hơn 10 triệu đồng trở lên cho mỗi cầu thủ, TP.HCM có chính sách đãi ngộ không tồi. Tuy nhiên, CLB lại không dư dả để có thể sắm sửa ngoại binh chất lượng.

Sau khi Friday và De Jesus bị sa thải sau giai đoạn 1, những ngoại binh là cựu cầu thủ TĐCS.Đồng Tháp được sắm mới như Khalifa hay Emeka chưa chứng tỏ được nhiều. Cả 2 cái tên này đều có năng lực hạn chế. Và do họ chưa có nhiều thời gian thích nghi với CLB, nên việc mong chờ bộ đôi này làm nên chuyện cũng là canh bạc với đội chủ sân Thống Nhất.

Đá 10 trận, ghi được vẻn vẹn 6 bàn thắng và để thủng lưới 11 bàn, TP.HCM chỉ hơn được F.Tây Ninh về hiệu số bàn thắng bại. Con số 6 bàn/10 trận cho thấy sự yếu kém của hàng công. Không ghi nổi bàn thắng, trách nhiệm đè nặng lên vai hàng thủ, TP.HCM không rơi xuống vị trí cuối bảng cũng là điều may mắn.

Hàng công yếu kém đã đành, nhưng việc nền tảng của CLB không được gây dựng từ trước đó càng là dấu hiệu nguy hiểm hơn nữa. Đội bóng đá không bản sắc, tư duy chiến thuật không rõ ràng, CĐV TP.HCM ngán ngẩm không buồn đến sân. Trong tình cảnh đó, chiến thắng là điều quá xa vời với TP.HCM.

Giữa mùa bóng, TP.HCM có chuyến tập huấn thể lực ở Phan Thiết, nhưng do thời gian ngắn nên không đủ để giúp thầy trò HLV Phùng Thanh Phương thay đổi. Cùng với những ngoại binh không mấy chất lượng, TP.HCM không thể thực hiện cuộc chuyển mình.

Với phong độ hiện có và những đối thủ như Đắk Lắk, TĐCS.Đồng Tháp (sân nhà) và XSKT.Cần Thơ, Huế (sân khách), TP.HCM nếu muốn trụ hạng thì không phải là chuyện dễ dàng.

Lợi thế nhất định của TP.HCM bây giờ theo người trong cuộc nhìn nhận là đội hình giàu sức trẻ. Người trong cuộc thừa nhận đội bóng có chất lượng cầu thủ khá tốt và có ý chí, nhưng thiếu sức bật vì những toan tính sai lầm đầu mùa bóng.

Vì thế, lãnh đạo CLB hy vọng trong cảnh khốn khó, những người trẻ sẽ ý thức được trách nhiệm của mình. TP.HCM hiện tại hơn đối thủ trực tiếp F.Tây Ninh 3 điểm khi mùa bóng còn 4 vòng đấu. Họ vẫn có quyền tự quyết. Lý thuyết là vậy, nhưng trái bóng có lăn theo đúng ý muốn của con người không là chuyện chưa ai đoán định được.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm