CLB Hà Nội sau nỗi buồn là'chiến đấu'

11/03/2016 05:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nỗi buồn, hụt hẫng khi nghe tin CLB Hà Nội sẽ chuyển trụ sở, đổi tên đã dần lắng xuống. Đối với những CĐV nhiệt thành của đội, họ vẫn sẽ đồng hành cùng đội bóng nhiều nhất có thể và chỉ có một mong muốn “sau nỗi buồn là chiến đấu”.

“Từ lãnh đạo đội, HLV, cầu thủ đến CĐV không ai không buồn cả”, anh Nguyễn Hùng Sơn, Hội trưởng Hội CĐV CLB Hà Nội,  mở lời với báo Thể thao & Văn hóa. “Nhưng tôi được biết tất cả các nhân viên của đội bóng đều sẽ cùng vào Nam. Không có ai bỏ đội cả. Tinh thần chiến đấu ở CLB Hà Nội không có gì phải bàn cãi. Các cầu thủ trẻ thì rất tin vào HLV trưởng và đội trưởng. Tôi nghĩ họ sẽ nhanh chóng vượt qua chuyện này và tâm lý của toàn đội sẽ không còn vấn đề gì cả”, anh Sơn nói tiếp.

Là người đồng hành lâu năm cùng đội bóng, anh Sơn thừa nhận mối liên hệ giữa CĐVvới đội bóng là rất mật thiết. Anh nghe phong thanh về việc chuyển đổi nhưng khi đọc thông tin chính xác qua các báo thì vẫn bất ngờ vì không nghĩ đội sẽ đi nhanh thế.

Hội trưởng Hội CĐV CLB Hà Nội chia sẻ thẳng thắn: “Tôi có nói chuyện với đội trưởng Ngọc Duy, anh ấy chia sẻ thật rằng điều làm Duy lo nhất lúc này là để mình vợ ngoài này phải chăm 2 đứa con. Còn anh ấy từng được đào tạo trong môi trường Thể Công và thi đấu chuyên nghiệp thì giờ đi đá ở đâu cũng được. Khi đã kí hợp đồng với đội nào thì phải đá hết mình thôi.

Còn HLV Đức Thắng là người Hà Nội gốc, từng tham dự nhiều trận derby. Anh ấy cũng buồn và nuối tiếc. Nhìn lúc anh ấy trả lời họp báo sau trận đấu với Hà Nội T&T tôi hiểu chứ. Bây giờ, tham gia bóng đá chuyên nghiệp thì phải đi theo. Chứ buồn là đương nhiên, không ai vui khi tối ngủ ở Hà Nội, sáng dậy đã ở TP.HCM cả”.

Khi bàn đến nguy cơ CLB Hà Nội sẽ bị “thờ ơ” khi vào Nam như dư luận gần đây nói đến, anh Sơn không cho là vậy, bởi anh từng vào TP.HCM và khẳng định người dân ở đây mê bóng đá lắm.

“Tôi từng vào Nam một thời gian rồi, tôi không nghĩ giống những luồng dư luận trên mạng xã hội. Người miền Nam họ cổ vũ bản sắc thì bản sắc thật, nhưng người ta thích bóng đá lắm và giờ không có chỗ để thể hiện ra. Họ chỉ quan tâm là nếu đội này đá đẹp thì họ vẫn ủng hộ, họ không đòi hỏi nhiều và khắt khe”.

'CLB Hà Nội có đổi gì chúng tôi vẫn yêu'

'CLB Hà Nội có đổi gì chúng tôi vẫn yêu'

Chủ tịch Nguyễn Giang Đông đã xác nhận CLB Hà Nội chắc chắn sẽ chuyển vào TP.HCM và đổi tên thành CLB bóng đá Sài Gòn.


Trong khi đó, một CĐV khác là anh Vũ Thanh Hải thì cho rằng, cuộc chia ly nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, miễn sao đội vẫn hừng hực khí thế như những trận đấu vừa rồi: “Chúng tôi sẽ chuyển thành Hội CĐV Sài Gòn FC khu vực phía Bắc và hoạt động bình thường.

Ngày xưa tôi là người hâm mộ Thể Công. Thể Công tan rã rồi dần dần cũng nguôi ngoai. Rồi lại yêu CLB Hà Nội. Từ HLV đến cầu thủ thi đấu vẫn mang tính chất máu lửa như Công an Hà Nội hay Thể Công. Họ không quan tâm đội của anh, của em, đội của sếp lớn, sếp bé gì cả. Đó là tinh thần mà tôi cảm thấy rất hài lòng”.

Đại diện cho Hội CĐV CLB Hà Nội, anh Nguyễn Hùng Sơn khẳng định vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng toàn đội: “Chúng tôi sẽ cố gắng tập hợp một nhóm CĐV yêu mến thực sự và đi cổ vũ khi đội đá ở một số tỉnh phía Bắc. Không lấn át được đội chủ nhà là bao nhiêu nhưng vẫn cố gắng để các cầu thủ cảm thấy có người cùng đồng hành.

Cuối tuần này chúng tôi muốn chào tạm biệt các cầu thủ vào trong kia bằng một hình ảnh vui vẻ nhất có thể”.

CLB Hà Nội miễn phí vé trận gặp SHB Đà Nẵng

Nhằm tri ân khán giả Thủ đô, CLB Hà Nội quyết định sẽ phát hành vé miễn phí và mở cửa tự do cho khán giả vào sân trong trận đấu với SHB Đà Nẵng chiều Chủ nhật tuần này (13/3).

Chủ tịch CLB Hà Nội là ông Nguyễn Giang Đông quyết định sẽ phát hành vé mời và mở cửa tự do cho khán giả vào sân trong trận đấu tại vòng 4 V-League với SHB.Đà Nẵng. Vé mời sẽ được phát hành ngay tại văn phòng CLB Hà Nội ở cổng số 5 SVĐ Hàng Đẫy, mỗi người sẽ được nhận 1 vé mời.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm